Ban Bảo vệ Sự Sống của Caritas Huế kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển

  • Saturday, 10:10 Date 05/09/2015
  • Lúc 9g00 sáng ngày 03/9/2015, tại Nhà thờ giáo xứ Bến Ngự thuộc Dòng Thánh Tâm, Huế, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, chủ tế Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 25 năm Hình thành và Phát triển Ban Bảo vệ Sự sống của Caritas Huế.

    Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê có cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam; cha Marcello Đoàn Minh, Giám đốc Caritas Đà Nẵng; cha Phêrô Trần Văn Quý, Giám đốc Caritas Huế; cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Quản hạt Hải Vân, Quản xứ An Bằng - người sáng lập Ban Bảo vệ Sự sống của Caritas Huế; nhiều cha trong và ngoài giáo phận.

    Hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân sự kiện đặc biệt này có các Tu sĩ nam, nữ tham gia công tác Bảo vệ Sự sống của các Hội dòng Mẹ Vô Nhiễm, Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Phaolô, Thánh Tâm, và Thiên An, các ân nhân trong ngoài giáo phận, 20 thành viên ban Bảo vệ Sự sống và Đại diện các Cơ quan, Tổ chức xã hội tại Huế.

    Lời đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói, "… Sự sống không tự có nhưng xuất phát từ Thiên Chúa và bởi tình thương của Thiên Chúa. Vì thế mỗi chúng ta có bổn phận tôn trọng, bảo vệ sự sống của chính mình cũng như của anh em đồng loại". Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lên Chúa lời chúc tụng, cảm tạ vì Chúa luôn phù trợ, nâng đỡ mỗi chúng ta, đặc biệt với anh chị em trong Ban Bảo vệ Sự sống của Caritas giáo phận, trên suốt chặng đường 25 năm qua.

    Khi giảng lễ, qua câu chuyện: "Một thiếu phụ mang thai ngoài ý muốn, nhưng dứt khoát cho con mình được sinh ra. Sau khi sinh con, một bé trai, vì hoàn cảnh khó khăn người mẹ cậy nhờ một nông dân nuôi dạy. Cậu bé lớn lên, rồi được một người khác nhận làm con nuôi, cho ăn học, trở thành bác sĩ, lập gia đình có con cái. Nhân chuyến thăm một cộng đoàn tu sĩ ở miền núi, vị bác sĩ nhận ra mẹ của mình, là một tu sĩ, ông ta quỳ gối thưa, 'Dù mẹ không nuôi dưỡng con nhưng con cảm ơn mẹ đã cho con quyền sống, quyền được sinh ra, được lớn lên làm người, …'. Từ đó về sau, ông ta dùng chính chứng tá đời mình để thuyết phục nhiều thiếu phụ bảo vệ thai nhi và sinh con"; cha Phêrô, Giám đốc Caritas Huế xác tín với cộng đoàn phụng vụ, "Chỉ Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống, còn tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sự sống" và lên tiếng cầu xin, "cho các thai nhi được chào đời, được cất tiếng gọi mẹ, gọi cha" với ước mơ "Một thế giới tràn ngập những nụ cười của trẻ thơ".

    Sau Thánh lễ, mọi người quy tụ bên người cha chung của giáo phận ở hội trường, cùng xem những tiết mục văn nghệ do các Nhóm Bảo vệ Sự sống của các Hội dòng, đặc biệt của các em ở Trung tâm Sơn Ca của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nguyệt Biều, trình diễn. Nghe linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, người sáng lập ban Bảo vệ Sự sống lược nhắc chặng đường từ lúc hình thành với quá nhiều khó khăn về vật chất và nhân sự, đến nay phát triển với nhân sự đầy đủ, điều kiện vật chất khá hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

    Được biết, Ban Bảo vệ Sự sống của Caritas Huế có nhiệm vụ giúp các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn gìn giữ thai nhi, giúp đỡ các thai phụ khi sinh, nhận nuôi dưỡng các cháu khi các mẹ yêu cầu. Tìm và chôn cất các thai nhị bị phá bỏ từ các bệnh viện công, tư trên địa bàn thành phố Huế và vùng lân cận.

    Tại giáo phận Huế, phục vụ cho công tác Bảo vệ Sự sống, Caritas có Nhà nuôi dưỡng các mẹ và nghĩa trang Anh Hài tại giáo xứ Ngọc Hồ; các Hội dòng có các Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các mẹ và cháu tại giáo xứ Nguyệt Biều, Lương Văn, An Bằng, và Kim Long.

    Kết thúc buổi Kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Ban Bảo vệ Sự sống, chị Maria Nguyễn Thị Ái, Trưởng ban, nói lời cảm ơn quý Đức Tổng, Caritas Việt Nam, Caritas Huế, các Hội Dòng, quý cha, quý ân nhân và các Cơ quan, Tổ chức xã hội đã giúp đỡ, đồng hành với các thành viên ban Bảo vệ Sự sống trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được những trợ giúp thiết thực hơn trong thời gian sắp tới.

    Tôma Hoàng Kim Khánh

    Most viewed news

    Related posts