Caritas Bắc Ninh chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cùng các bé mồ côi, khuyết tật và bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  • Bắc Ninh, sáng ngày 24/12/2011, Cha Giám Đốc Caritas Bắc Ninh cùng một số nữ tu và Ban Hành Giáo giáo xứ Ngô Khê đã lên đường đi thăm, chia sẻ và tặng quà nhân dịp lễ Giáng sinh tại Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và trại Phong Quả Cảm. Đặc biệt cùng đi với phái đoàn hôm nay còn có gần 30 bạn trẻ gồm giáo lý viên và ca đoàn của Giáo xứ Ngô Khê.

    Đúng 9 giờ sáng, đoàn có mặt tại Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, với sự chào đón nồng hậu của ban lãnh đạo trung tâm, các giáo viên và toàn thể các em học sinh, Cha Giám đốc đã nói lên ý nghĩa của chuyến viếng thăm và niềm vui được chia sẻ trong dịp lễ Giáng Sinh sẽ được nhân đôi của những người biết sẻ chia. Sau đó, các bạn trẻ đã giao lưu, trò chuyện với các em học sinh tại đây. Cho dù các em là những học sinh đặc biệt, không thể nói hay nghe một cách bình thường, nhưng trong tình yêu mến tất cả các em đều cảm nhận được tình yêu và niềm vui của các anh chị và phái đoàn đã dành cho các em.

    Rời Trung tâm lúc 10 giờ, đoàn tiếp tục đến trại phong Quả Cảm trong sự sẵn sàng tiếp đón phái đoàn của ban lãnh đạo và tất cả bệnh nhân tại hội trường. Tại đây, sau khi Cha Giám đốc nói lời thân ái chào thăm và chúc mừng các bệnh nhân, ban lãnh đạo nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm mới, là phần giao lưu văn nghệ giữa phái đoàn và các bệnh nhân trong trại. Qua buổi giao lưu, tôi có cảm nhận như không ai muốn kết thúc bởi “quá vui đến độ quên cả giờ ăn”.

    Kết thúc buổi giao lưu, Ông Trưởng trại phong nói lời cảm ơn phái đoàn trong sự xúc động, ông chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và cảm động không phải vì những món quà vật chất nhưng vì sự quan tâm, yêu thương mà Cha và phái đoàn đã dành cho anh chị em bệnh nhân của chúng tôi. Qua những cử chỉ, sự gần gũi yêu thương mà các thành viên trong nhóm trao cho chúng tôi, đặc biệt qua những bài ca, tiếng hát, sự thân tình làm sống lại và sưởi ấm tâm hồn chúng tôi giữa mùa đông giá lạnh của cuộc đời những con người ở nơi đây”.

    Phái đoàn rời trại lúc 12 giờ trưa, kết thúc cuộc viếng thăm, các thành viên trong chuyến đi đều cảm nhận được cái mình được nhiều hơn những gì đã cho đi bởi niềm vui và ý nghĩa sâu xa qua việc cảm thông, chia sẻ  với những con người kém may mắn đang rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của mọi người trong xã hội. Và ai cũng hy vọng rằng qua những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng cũng phần nào nói lên tình yêu thương, sự quan tâm mà quí ân nhân và chính các em trong ca đoàn đã gom góp được từ những mảnh giấy vụn để gửi tới các bạn và những người thiếu may mắn trong dịp lễ Giáng Sinh.

    VP. Caritas Bắc Ninh

    Bắc Ninh, sáng ngày 24/12/2011, Cha Giám Đốc Caritas Bắc Ninh cùng một số nữ tu và Ban Hành Giáo giáo xứ Ngô Khê đã lên đường đi thăm, chia sẻ và tặng quà nhân dịp lễ Giáng sinh tại Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và trại Phong Quả Cảm. Đặc biệt cùng đi với phái đoàn hôm nay còn có gần 30 bạn trẻ gồm giáo lý viên và ca đoàn của Giáo xứ Ngô Khê.

     

    Đúng 9 giờ sáng, đoàn có mặt tại Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, với sự chào đón nồng hậu của ban lãnh đạo trung tâm, các giáo viên và toàn thể các em học sinh, Cha Giám đốc đã nói lên ý nghĩa của chuyến viếng thăm và niềm vui được chia sẻ trong dịp lễ Giáng Sinh sẽ được nhân đôi của những người biết sẻ chia. Sau đó, các bạn trẻ đã giao lưu, trò chuyện với các em học sinh tại đây. Cho dù các em là những học sinh đặc biệt, không thể nói hay nghe một cách bình thường, nhưng trong tình yêu mến tất cả các em đều cảm nhận được tình yêu và niềm vui của các anh chị và phái đoàn đã dành cho các em.

     

    Rời Trung tâm lúc 10 giờ, đoàn tiếp tục đến trại phong Quả Cảm trong sự sẵn sàng tiếp đón phái đoàn của ban lãnh đạo và tất cả bệnh nhân tại hội trường. Tại đây, sau khi Cha Giám đốc nói lời thân ái chào thăm và chúc mừng các bệnh nhân, ban lãnh đạo nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm mới, là phần giao lưu văn nghệ giữa phái đoàn và các bệnh nhân trong trại. Qua buổi giao lưu, tôi có cảm nhận như không ai muốn kết thúc bởi “quá vui đến độ quên cả giờ ăn”.

     

    Kết thúc buổi giao lưu, Ông Trưởng trại phong nói lời cảm ơn phái đoàn trong sự xúc động, ông chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và cảm động không phải vì những món quà vật chất nhưng vì sự quan tâm, yêu thương mà Cha và phái đoàn đã dành cho anh chị em bệnh nhân của chúng tôi. Qua những cử chỉ, sự gần gũi yêu thương mà các thành viên trong nhóm trao cho chúng tôi, đặc biệt qua những bài ca, tiếng hát, sự thân tình làm sống lại và sưởi ấm tâm hồn chúng tôi giữa mùa đông giá lạnh của cuộc đời những con người ở nơi đây”.

     

    Phái đoàn rời trại lúc 12 giờ trưa, kết thúc cuộc viếng thăm, các thành viên trong chuyến đi đều cảm nhận được cái mình được nhiều hơn những gì đã cho đi bởi niềm vui và ý nghĩa sâu xa qua việc cảm thông, chia sẻ  với những con người kém may mắn đang rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của mọi người trong xã hội. Và ai cũng hy vọng rằng qua những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng cũng phần nào nói lên tình yêu thương, sự quan tâm mà quí ân nhân và chính các em trong ca đoàn đã gom góp được từ những mảnh giấy vụn để gửi tới các bạn và những người thiếu may mắn trong dịp lễ Giáng Sinh.

     

    VP. Caritas Bắc Ninh

    Most viewed news

    Related posts