Caritas Bắc Ninh chia sẻ Niềm vui Giang Sinh cùng trẻ khuyết tật

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  • BẮC NINH: Đúng 7 giờ sáng ngày 21/12/2001, cha giám đốc Caritas Bắc Ninh cùng chị thư ký văn phòng và chị Yên Tu Hội Thánh Tâm hiện đang phục vụ tai trại phong Quả Cảm lên đường đi tới các trung tâm nuôi dạy các em khuyết tật trong giáo phận Bắc ninh để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cùng các em.Điểm đầu tiên mà cha giám đốc và nhóm đặt chân đến là Trung tâm nuôi dưỡng các cháu khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc mau da cam tại phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang. Trung tâm này được vợ chồng chị Thúy thành lập cách đây hơn một năm. Hiện tại, Trung tâm có 20 cháu đang được nuôi dưỡng và dạy nghề.Điểm kế tiếp phái đoàn đến là trường nuôi dạy các em mồ côi và câm điếc tại thành phố Bắc Ninh. Hầu hết các cháu tại trung tâm này đang theo học văn hóa, một số ít là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Bởi vậy, ngoài một phần quà mừng Giáng sinh, các cháu đang đi học còn được nhận thêm bút vở để hỗ trợ cho việc học hành kỳ II sắp tới.Rời trường nuôi dạy các cháu mồ côi và câm điếc lúc 11 giờ phái đoàn tới Nhà Tình Thương Hương La, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Đây là trung tâm nuôi dạy các cháu khuyết tật của các chị em Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh.Tại đây, cha giám đốc cùng phái đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho các cháu.Tưởng cũng nên biết, Nhà Tình Thương Hương La được thành lập các đây hơn 100 năm. Trải qua thời gian dài, với nhiều khó khăn, có những lúc Nhà Tình thương chỉ còn lại một vài người. Mãi tới năm 2001, nhận thấy những nhu cầu cần thiết của biết bao người đau khổ, bị bỏ rơi vì bệnh tật và hòa cảnh khó khăn. Đúc Cha Cố Giuse Nguyễn Quang Tuyến đã cho khôi phục lại Nhà Tình Thương và trao trách nhiệm trông coi cho Tu Hội Đức Mẹ Hiệp.Hiện tại trung tâm đang nuôi dạy 21 cháu bại liệt và 2 cụ già cô đơn không nơi nương tựa. Hầu hết các cháu chỉ nằm tại chỗ, không thể tự phục vụ, nên công việc phục vụ của các sơ tại đây là hết sức khó khăn và cực nhọc.Phái đoàn rời nhà Tình Thương Hương la và trở về lúc 3 giờ 30 chiều, kết thúc một ngày công tác, các thành viên trong chuyến đi đều cảm nhận được sự thiệt thòi, mất mát của những con người kém may mắn đang rất cần sự chia sẻ, nâng đỡ của mọi người trong xã hội. Và ai nấy cũng hy vọng rằng qua những món quà mà các cháu đã nhận được, tuy nhỏ bé nhưng cũng phần nào nói lên tình yêu thương, sự quan tâm mà quí ân nhân đã gửi tới các cháu nhân dịp lễ Giáng Sinh.

    Nt. Ana Lương Thi Hồng

    Most viewed news

    Related posts