Caritas Bùi chu: Đại hội Bảo Vệ Sự Sống lần III và hành hương Năm Đức Tin

  • Wednesday, 10:10 Date 13/11/2013
  • Ngày 08.11.2013 Đại hội Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) lần III của Caritas Bùi Chu diễn ra tại Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân (Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định) với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên BVSS, quý ân nhân, quý khách và giáo dân thuộc Giáo xứ Ngưỡng Nhân.

    Hai điều khác biệt trong ngày Đại Hội năm nay là: đông đảo bà con thuộc các hội đoàn trong Giáo xứ sở tại cũng tới tham dự Đại Hội, Thánh Lễ sốt sắng và có 843 thai nhi được 9 nhóm: Nam Định, Trung Lao, Quần Cống, Quần Vinh - Giáo Lạc, Phạm Pháo, Ninh Cường – Tân Lý, Liễu Đề, Phú Ninh và Ngưỡng Nhân đưa về Ngưỡng Nhân an táng trong ngày Đại Hội.

    Ngày Đại Hội BVSS, hành hương Năm Đức Tin cũng là ngày mừng knh Các Thánh Anh Hài – bổn mạng BVSS Bùi Chu, tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài ban xuống trên các hoạt động BVSS trong toàn Giáo Phận, ngày gặp gỡ, chia sẻ giữa các thành viên, quý ân nhân, quý khách trong công việc BVSS.

    Chủ đề ngày Đại Hội: "Chính anh em là ánh sáng và muối men cho đời" (x. Mt 5, 13 - 16), là cơ hội Hành hương Năm Đức Tin, giúp các thành viên nhận thức rõ: Người giáo dân cũng cần làm việc tông đồ và cũng là dịp Gặp gỡ - giao lưu - chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm, các thành viên với nhau.

    Chương trình Đại Hội khởi động lúc 07g45 với các bài hát cử điệu của nhiều nhóm, chứng tỏ tinh thần hiệp nhất, yêu thương trong Đức Tin và Đức Ái đồng thời cũng nhắc nhở, khích lệ mọi người cố gắng thực thi sứ mạng bác ái theo gương Chúa Kitô trong tinh thần Đức Tin.

    8g00 nghi thức khai mạc được bắt đầu với việc cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, công bố Lời Chúa (Mt 5, 13 - 16) và chia sẻ Tin Mừng của Cha Giuse Mai Xuân Thanh - Phó Giám Đốc Caritas Bùi Chu. Thầy MC giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội. Ông Giuse Phạm Đức Nhân – trưởng ban BVSS Giáo Phận đọc diễn văn khai mạc và Đại Hội BVSS Caritas Bùi Chu chính thức bắt đầu với lời công bố khai mạc hùng hồn của Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám Đốc Caritas Bùi Chu.

    Vũ điệu “Sao Chúa lại gọi con” của nhóm BVSS Quần Cống, lời chúc mừng của Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Kim Phùng – đặc trách BVSS Tổng Giáo Phận Hà Nội, Cha Giuse Lê Thành Tâm – Chánh xứ Ngưỡng Nhân, lẵng hoa chúc mừng của các đơn vị và Vũ điệu văn nghệ “Tình ca sự sống” của nhóm BVSS Phú Ninh tăng thêm sự phấn khởi cho Đại Hội.

    9g30’ – 9g45’: Bài thuyết trình “Đức Tin vun trồng văn minh tình yêu và văn hóa sự sống” của Cha Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu – trưởng ban năm Đức Tin Giáo Phận. Cha chia sẻ: “Người cha, người mẹ nào từ chối đứa con là từ chối chính tình yêu của mình” và lý do sâu xa nhất mà con người giết người khác là “con người muốn giết Thiên Chúa”, là con người không có tình yêu trong trái tim của mình từ đó dẫn tới thái độ sống: ích kỷ, tự tôn, thái độ vô thần. Nói cách dễ hiểu là con người không có Đức Tin. Vậy Đức Tin có ảnh hưởng gì tới cuộc sống? Đức Tin khôi phục sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Cha cũng giúp cho Đại Hội nhìn lại mục đích của công việc BVSS, phương thế để vun đắp nền văn minh tình yêu và văn hóa sự sống theo đường hướng của Giáo Hội.

    Sau bài thuyết trình là phần đón đoàn lễ nghi xung quanh thánh đường Giáo Xứ Ngưỡng Nhân có sự tham gia của Đức Cha Giáo Phận, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các thành viên BVSS các đoàn hội Giáo xứ Ngưỡng Nhân : Hội Trống, Hội Kèn, Hội Trắc, Ca đoàn… và 2 quan tài với 843 thai nhi sẽ được an táng vào cuối ngày Đại Hội.

    10g30 Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam chủ tế Thánh Lễ tạ ơn với 24 cha đồng tế cầu nguyện cho công cuộc bác ái và công việc BVSS trong Giáo Phận. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha giúp mọi thành phần dân Chúa nhìn về thực trạng xã hội, Giáo hội mà chúng ta đang sống và kêu mời mọi người biết tôn trọng, bảo vệ, gìn giữ sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đức Cha ghi nhận sự cộng tác, giúp đỡ của quý ân nhân, những cố gắng của các thành viên BVSS trong Giáo Phận suốt thời gian qua. Ngài cũng bày tỏ niềm cảm thông với những khó khăn mà các thành viên BVSS đã, đang và sẽ gặp phải.

    Sau Thánh Lễ, là bữa cơm gia đình và một số tiết mục văn nghệ như nguồn sinh lực làm cho tình thân thiện giữa Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân, quý khách và các thành viên BVSS như xích lại gần nhau hơn.

    13g30’ – 13g45’: Đại hội trở lại với phần khởi động của các em 2 nhóm Ve Chai Nam Định và Ve Chai Nam Phương như tiếp thêm sức lực, tinh thần cho các tham dự viên.

    13g45’ – 14g30: Bài thuyết trình với đề tài "Sứ vụ Tông đồ của người giáo dân" của Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha giúp Đại Hội xác tín: Người giáo dân là thành phần quan trọng trong Hội Thánh, BVSS là công việc của Chúa, thành công hay thất bại là của Chúa; BVSS là loan báo Tin Mừng cho người nghèo và bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời; việc tông đồ là bảo vệ đức tin và đức ái chứ không phải là để tôn vinh chính mình ta có làm được gì là bởi ơn của Chúa chứ không phải công sức của chúng ta; mọi việc tông đồ ta thực thi vì đức tin, đức cậy và lòng mến.

    Ông Giuse Nguyễn Quang Roãn - Thư ký Ban BVSS Giáo Phận và đại diện 17 nhóm BVSS trong Giáo Phận báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, những khó khăn trong công việc BVSS của Giáo Phận cũng như mỗi nhóm đã thực hiện trong năm 2013. Công việc BVSS trong Giáo Phận thật bao la và cấp bách dù các thành viên BVSS rất nỗ lực. Các thành viên cũng chia sẻ cho nhau những niềm vui khi tư vấn, giúp đỡ cho những người mẹ lầm lỡ giữ lại con mình và nhân viên BVSS vui biết bao khi được bồng ẵm những em bé may mắn thoát chết từ chính người mẹ tại phòng phá thai.

    16g00 không khí Đại Hội trầm lắng xuống với nghi thức tiễn biệt, an táng 843 thai nhi. Mọi người đang đồng cảm, xót thương cho số phận của các em, âm thầm lắng đọng tâm hồn để dâng cho các em những lời cầu nguyện chân thành.

    Sau nghi thức tiễn biệt của Cha Giuse Lê Thành Tâm – chánh xứ Ngưỡng Nhân tại sân cuối Nhà thờ Giáo xứ, các em được Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám đốc Caritas Bùi Chu, Cha Giuse Lê Thành Tâm – chánh xứ Ngưỡng Nhân và đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thành viên BVSS, quý khách và các đoàn hội trong Giáo xứ Ngưỡng Nhân tiễn đưa các em ra nơi an nghỉ tại lăng thai nhi Ngưỡng Nhân trong khuôn viên thánh địa của Giáo xứ.

    Đại Hội kết thúc, mọi người chào nhau ra về mang theo nhiều tâm trạng vui buồn. Vui vì có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi thêm về đời sống Đức Tin, Đức Ái, sứ vụ làm chứng tá cho Chúa, là men muối giữa trần gian, vui vì có nhiều người đang chung lối đi, đồng cảm với công việc của mình và nhiều niềm vui khác nữa. Buồn vì xót thương cho thân phận các thai nhi vô tội không được một lần cất tiếng khóc chào đời, không một lần nhìn thấy ánh sáng, không một lần gọi tiếng mẹ cha... buồn vì tận mắt chứng kiến thực trạng xã hội, vì nhìn thấy nền luân lý đang bị xuống cấp một cách rõ ràng.

    843 thai nhi đưa về an táng tại thánh địa Giáo xứ Ngưỡng Nhân trong ngày Đại Hội là những em diễm phúc được 9 nhóm BVSS trong Giáo phận gom lại bảo quản trong tủ đông trong thời gian 3 tuần trước ngày Đại Hội BVSS lần III, các nhóm khác vì an táng trong ngày hoặc điều kiện ở xa không đưa các em về an táng trong ngày Đại Hội.Chị Võ Thị Liễu – Giám đốc một công ty mỹ phẩm tại Sài Gòn và là người thuộc tôn giáo khác về tham dự Đại hội đã phát biểu: “Hôm nay tôi về đây tham dự Đại Hội tận mắt chứng kiến những sinh hoạt, những việc làm của người Công giáo. Tôi rất cảm phục quý vị và tôi mong ước trong xã hội này mọi người đều ý thức về sự sống, nhân phẩm của con người như quý vị.”

    Nguyện xin Thiên Chúa soi trí mở lòng để mọi người ý thức hơn về sự sống, tôn trọng nhân phẩm và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi việc chúng con làm. Kính xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho công cuộc BVSS tại quê hương Việt Nam chúng ta.Văn phòng Caritas Bùi Chu 

    Most viewed news

    Related posts