Biến đổi khí hậu

  • Wednesday, 10:10 Date 20/11/2013
  • Biến đổi khí hậu là một vấn đề rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người thời nay nhưng mấy ai quan tâm và để ý tìm hiểu.

    Chiều ngày 12/11/2013 vào lúc 13h30,các nhân viên trong văn phòng Caritas ĐàLạt đón tiếp một nữ chuyên gia đến từ Malaysia. Cô Clare, người phụ trách chương trình biến đổi khí hậu của tổ chức Misereor cùng với trên ba mươi khách mời thuộc năm hạt của giáo phận Đà Lạt và một nữ tu là thành viên Caritas Bà Rịa cùng đến dự buổi hội thảo biến đổi khí hậu tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt.

    Qua thông tin đại chúng, ai cũng nghe và cảm thấy khí hậu ngày nay đang thay đổi thất thường. Nhiều hiện tượng khác thường xuất hiện so với trước đây như các trận mưa bất thường trong mùa khô,những đợt nắng nóng giữa mùa mưa. Lượng mưa, tình trạng hạn hán, triều cường, bão, lũ lụt, mưa đá, động đất… cũng thay đổi nhiều về số lượng, mức độ thường xuyên, cường độ và sức hủy hoại tài sản, sinh mạng, hoa màu...

    Qua nghiên cứu của các nhà khoa học,sản xuất nông nghiệp đã được hình thành từ hơn 4000 năm nhưng tại sao biến đổi khí hậu chỉ xảy ra 200 năm trở lại đây? Phải chăng khoa học kỹ thuật hiện đại đã mang đến sự hủy diệt con người? Xin thưa nguyên nhân sâu xa gây ra biến đổi khí hậu chính là do lòng tham của con người. Việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đặc biệt các nhiên liệu hóa thạch để làm giàu cho quốc gia, cho công ty, cho cá nhân đã gây ra một tình trạng khí hậu bất công : người nghèo ,người yếm thế phải chịu ảnh hưởng và tác động lớn nhất so với người giàu là người góp phần lớn gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Biến đổi khí hậu kéo theo một chuỗi những khủng hoảng về lương thực, năng lượng, tài chính, kinh tế, khí hậu, xã hội, chiến tranh và khủng hoảng tinh thần. Do đó, người nghèo là người chịu thiệt hại nhiều nhất do họ không có đủ tiềm năng để phục hồi. Làn song tác động của con người đến sự thay đổi của khí hậu mạnh đến nỗi nếu hôm nay chúng ta có thể ngưng thải các khí nhà kính thì biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục diễn ra trong vòng ba mươi năm tới.

    Điều quan trọng nhất trong giá trị niềm tin của chúng ta vẫn còn một tia hy vọng cho các thế hệ sau.

    Với thời gian vắn gọn trong 4 giờ đồng hồ, buổi hội thảo đã để lại trong tôi nhiều băn khoăn và suy nghĩ. Trái đất này sẽ như thế nào nếu mỗi người trong chúng ta không dừng lại để tự nhủ với bản thân mình: Những gì tôi đang làm hôm nay thực sự đang ảnh hưởng đến người anh em tôi là những con người gần xa khắp nơi trên thế giới. Tôi có thực sự tin rằng tôi có thể làm được để góp phần giảm thiểu và thí chứng với biến đổi khí hậu.

    Nt Teresa NguyễnThị Kim Phượng

    Most viewed news

    Related posts