Caritas Giáo Hạt Tân Định tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo và tặng quà Trung Thu cho các em dân tộc thiểu số vùng sâu số

  • Friday, 10:10 Date 20/09/2013
  • Ngày 14-9-2013 Caritas Giáo Hạt Tân Định tổ chức chuyến đi bác ái tại Giáo xứ Long Điền 1 – Phước Bình – Bình Phước, nơi đây đang là cánh đồng truyền giáo rất cần sự quan tâm của nhiều người.

    03 giờ sáng trời lất phất mưa nhưng các anh chị em đã bắt đầu đến điểm hẹn trước cổng Giáo xứ Vườn Xoài để chuyển hàng quà và thuốc men lên xe, đúng 04 giờ 30 xe bắt đầu lăn bánh hướng đến Bình Phước. Sau khi đã ổn định trên xe anh Vinh Sơn.M Ngô Viết Luyện Trưởng Caritas Giáo Hạt Tân Định chào buổi sáng và giới thiệu đoàn của chúng ta hôm nay có một nửa là anh chị em thuộc tôn giáo bạn trong tổng số 55 người, đã có lòng, có tâm và cái đích đến như chúng ta, nhưng với anh chị em Công Giáo có thói quen trước khi làm gì cũng phải cầu nguyện, thay lời cầu nguyện cảm tạ một đêm an lành và bắt đầu cho một ngày mới hạnh phúc bên người nghèo khó, anh trưởng đoàn đã mời tất cả anh chị em cùng hát bài ca ý lực “Ubi Caritas …” Tiếp theo anh trưởng đoàn giới thiệu thành phần tham gia chuyến bác ái để anh chị em nhiều nhóm khác nhau có dịp làm quen với nhau :

    - Soeur Mỹ Điểm phụ tá Cha Giám Đốc Caritas TGP. Tp.HCM

    - Bác sĩ Phong cùng 19 Y Bác Sĩ phòng khám Nhân Đức

    - Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Huy Trưởng đoàn GĐ.PTTT Xứ Đoàn Bùi Phát

    - Nhóm Ca đoàn Thánh Gia Thất Tòa TGM

    - Đại diện các Gx trong Hạt Tân Định : chị Hà đại diện Gx Regina Mudi chị Hà – chị Vân & chị Hoàng đại diện Gx Công – anh Tôn đại diện Gx Phaolô 3 – Anh Nam & Anh Tiến đại diện Gx An Phú – Gx Tân Định bận phục vụ tập huấn chị Hồng đại diện, Caritas Gx Thánh Gia và Vườn Xoài hôm nay bận tổ chức chuyến bác ái của Gx và một số ân nhân.

    09 giờ 00 Đoàn đến Giáo xứ Long Điền được Cha chánh xứ ra đón tiếp chào hỏi ân cần, rất đông bà con dân tộc đến chờ để được khám chữa bệnh, đoàn Y Bác sĩ đã khẩn trương chuyển thuốc và dụng cụ vào phòng học là bắt tay ngay vào việc khám chữa cho bệnh nhân, tuy giã chiến gọn nhẹ nhưng cũng không thể thiếu các máy móc phụ trợ cho việc khám bệnh như máy điện tâm đồ, siêu âm …rất chuyên nghiệp, tuy hơi bất đồng ngôn ngữ với bệnh nhân nhưng các Y Bác sĩ vẫn ân cần, nhỏ nhẹ phục vụ tận tụy thể hiện đúng câu “Lương y như Từ Mẫu”. Song song với công việc khám bệnh của các Bác sĩ, số anh chị em còn lại tiếp tục theo xe vào nhà Mái ấm chuyển hàng quà xuống và giúp phân chia 500 phần quà, gồm 01 bánh Trung thu, 01 lồng đèn, 05 cây nến, 01 bong bóng có kèn, 10 cuốn tập, ít kẹo và rau câu trị giá 50.000đ cho mỗi phần, để chuẩn bị phát quà vui Tết Trung Thu cho các em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được các Soeur chọn lọc đưa từ các buôn làng xung quanh và các em ở Mái ấm cùng qui tụ về Giáo xứ Long Điền 10 giờ các anh chị phụ trách thiếu nhi của Giáo xứ cùng chị Hồng trong đoàn bắt đầu sinh hoạt vui chơi Trung Thu với các em, sau một giờ hát hò vui chơi, nghe kể truyện đến phần kết thúc là nhận quà Trung Thu của các em trong hân hoan vui mừng, lưu luyến chia tay … Tuy đã kết thúc phần phát quà, số người trong khuôn viên nhà thờ chờ đợi khám bệnh cũng còn khá đông, 12 giờ … rồi 13 giờ vẫn chưa hết bệnh nhân, tới 14 giờ mới bắt đầu thu dọn đồ đạc kết thúc buổi khám bệnh, mọi người ai nấy đều đói và mệt nhưng lạ thay nụ cười vẫn nở trên môi các Y Bác sĩ, sự trẻ trung, vui tính và sự nhiệt tình phục vụ người nghèo của đoàn Y Bác sĩ thật đáng khâm phục, ước gì nơi đâu cũng có những đoàn Y Bác sĩ như thế, có cái tâm tốt lành, phục vụ, yêu thương người nghèo như chính bản thân mình. “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 40).

    Kết thúc cơm trưa vào lúc 14 giờ 45 và cũng là lúc chia tay mái ấm. Soeur phụ trách ra tận xe tiễn chân và cám ơn đoàn đã để lại cho người nghèo nói chung, Mái ấm nói riêng nhiều ấn tượng tốt đẹp và gởi lời cám ơn các ân nhân đã gởi quà đến mái ấm, xin Chúa trả công cho tất cả anh chị em và ân nhân.

    Trước khi chia tay, anh Luyện thay mặt ban tổ chức cám ơn tất cả anh chị em tham gia chuyến bác ái đã chung tay góp công, góp của không quản ngại khó khăn, vất vả giúp các bệnh nhân nghèo và tặng quà Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi dân tộc vùng sâu giúp cho chuyến công tác bác ái thành công ngoài sự mong đợi.

    Đặc biệt cám ơn các đoàn thề cùng tham gia ủng hộ :

    • Đoàn Y Bác Sĩ đã nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ khám chữa bệnh và thuốc uống cho các bệnh nhân nghèo dân tộc dự kiến 500, đã tăng lên 850 bệnh nhân.
    • Gia Đình PTTT Xứ Đoàn Bùi Phát và ân nhân đã tặng mái ấm 12.000.000đ – 20 lít dầu ăn – 72 bánh xà bông tắm – 136 hộp kem đánh trăng – 01 thùng dầu gội đầu và 20 bao quần áo cũ và ủng hộ 100 phần quà trị giá 5.000.000đ.
    • Ân nhân ủng hộ qua chị Hường : Công ty dược 20 thùng thuốc bổ (kèm khám chữa bệnh) – Công ty Hương Thảo 05 thùng rau câu (kèm quà Trung Thu) - Một ân nhân 01 bao quần áo thun trẻ em mới và 02 thùng mì gói.
    • Caritas Gx Phaolô 3 (anh chị Tôn) ủng hộ 200 bánh Trung Thu
    • Caritas Gx Thánh Gia ủng hộ 500 đèn Trung Thu trị giá 2.000.000đ – 02 thùng Đồ chơi và sách giáo khoa đã qua xử dụng.
    • Caritas Gx Công lý và ân nhân ủng hộ 5.500.000đ.
    • Caritas Gx Regina Mundi 3.000.000đ
    • Caritas Gx An Phú ủng hộ 1.000.000đ.
    • Caritas Gx Vườn Xoài ủng hộ 1.000.000đ.
    • Caritas Gx Tân Định ủng hộ 100 cuốn tập.
    • Nhóm nhiếp ảnh (bạn Hiếu) ủng hộ 01 thùng thuốc (196 chai) Ferrovit.
    • Ca đoàn Thánh Gia Thất ủng hộ một số tập và dụng cụ học tập.
    • Và một số ân nhân.

    Chuyến đi đã mang lại cho các thành viên trong Đoàn những cảm xúc yêu thương đáng nhớ. Xin Thiên Chúa trả công bôi hậu và ban tràn đầy Hồng ân xuống cho những ân nhân, anh chị em đã san sẻ giúp đỡ những trẻ mồ côi, người nghèo dân tộc vùng sâu.

       Giuse Bùi Văn Sơn

    Most viewed news

    Related posts