Caritas Giáo Tỉnh Miền Bắc: Cứu trợ đồng bào bị lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang

  • Friday, 15:41 Date 06/07/2018
  • Những trận mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang và Lai Châu từ ngày 22 đến 25 tháng 06 vừa qua, đã khiến 19 người chết, 11 người mất tích và 12 người bị thương, bên cạnh đó 124 ngôi nhà bị cuốn trôi, lúa và hoa màu bị ngập úng, gia súc gia cầm bị chết, ao nuôi trông thủy sản bị thiệt hại... dẫn đến cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

    Đứng trước những thiệt hại và khó khăn của đồng bào bị thiên tai, trên cơ sở bản báo cáo nhanh tình hình thiệt hại tại hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu của cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Caritas Hưng Hóa, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam,  Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam đã trao đổi với Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Đại diện Caritas Giáo tỉnh miền Bắc lên chương trình cứu trợ vùng bị lũ quét và sạt lở đất.

    Chiều ngày 01 tháng 07 năm 2018, Cha Đại diện Caritas Giáo tỉnh miền Bắc, Cha Giám đốc Caritas Hưng Hóa, cùng các cộng tác viên Caritas Hưng Hóa, Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng đã lên đường đến trực tiếp thăm hỏi chia sẻ và hiệp thông trợ giúp những người dân bị nạn tại thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên và thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

    Mặc dù thời tiết của những ngày hè oi bức, nhưng cũng không cản trở những bước chân của quý Cha và các thiện nguyện viên, mặc dù đường xá khúc khuỷu và hiểm trở cũng không ngăn được ý chí và lòng nhân ái của Quý Cha và các thiện nguyện viên, mặc dù có chút bất đồng ngôn ngữ trong giao tiếp với bà con người Dao, người Mông, nhưng  tình yêu đã vượt qua tất cả vì phục vụ và được phục vụ.

    Những phần trợ giúp cho người dân ở đây được trích từ Quỹ Bác ái thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như tấm lòng và quà của 10 Caritas trong  Giáo tỉnh miền Bắc, Giáo phận và Caritas Hải Phòng, Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng, Quý vị ân nhân... Những món quà vật chất tuy chưa phải là nhiều, nhưng tấm lòng yêu thương và rộng mở của Quý Đức Hồng y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý cha, Quý vị ân nhân đã làm vơi đi những khó khăn của những người dân ở vùng bị thiên tai này vì : “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

    Chị Bàn Thị Hùi - tại thôn Tham Còn, có người chồng là Trương Văn Luyện bị lũ cuốn trôi - đã xúc động nói lời cám ơn khi nhận được sự chia sẻ, an ủi của Quý Cha, Quý đoàn. Chị như vơi đi phần nào sự cô quạnh vì mất mát người thân, sự tiếc nuối khi mất một phần tài sản để cố gắng vươn lên trong cuộc sống, mặc dù phía trước còn quá nhiều đau khổ và khó khăn.

    Gia đình của anh Lò Chí Cồ - dân tộc Mông, ở thôn Tùng Nùn, có hai người thân chết vì lũ cuốn trôi - nghẹn ngào trong nước mắt khi nói lời cảm ơn, giọt nước mắt chảy dài trên gò má trong khuôn mặt thất thần vì quá đau đớn. Giờ đây chỉ một cử chỉ như cái bắt tay, lời động viên và chút quà, cũng vơi đi chút ít nỗi đau đớn mà gia đình anh phải gánh chịu trong đợt lũ quét vừa trải qua.

    Xem hình ảnh

    Nhưng món quà lần lượt được trao tận tay những người dân gặp khó khăn, những lời động viên, những cái bắt tay đầy tình người cho đến người cuối cùng cũng là lúc trời nhá nhem tối. Quý Cha và đoàn trở về Thành phố Hà Giang, để ngày mai trở về miền xuôi với hành trình dài vất vả và khó khăn, nhưng ai cũng cảm thấy tâm hồn của mình nhẹ nhàng và bình an vì đã trao ban tình Chúa, tình người, tình đồng bào cho những người đang gặp nạn. Nhưng trên gương mặt mỗi người trong đoàn cứu trợ vẫn phảng phất nét trầm ngâm, sự ưu tư về cuộc sống của những người dân ở đây khi không còn nhà, không còn lương thực, không có nước sạch… ! Đó cũng là lời mời gọi mọi người hãy tiếp tục chung tay, tiếp tục chia sẻ cho anh chị em mình đang gặp khó khăn, có thể là lời cầu nguyện, sự động viên thăm hỏi, một chút vật chất … chắc chắn sẽ làm họ vơi đi sự mất mát những người thân, những ngôi nhà mới sẽ được dựng lại, trẻ em lại tiếp tục được cắp sách tới trường… Những mong cuộc sống nơi đây sẽ sớm bình an trở lại.

    Hoàng Yến

     

    Most viewed news

    Related posts