Caritas giáo xứ Thánh Tâm thăm bốn buôn dân tộc

  • Thursday, 10:10 Date 25/10/2012
  • Ngày 14. 07. 2012, Ban Caritas giáo xứ Thánh Tâm khởi hành rất sớm để trong một ngày có thể thăm bốn giáo buôn dân tộc thuộc giáo xứ Quảng Nhiêu. Hai xe chở nhu yếu phẩm với 300 phần quà, và  xe chở anh chị  em trong Caritas giáo xứ phải mất 4 tiếng để vượt qua nhiều đoạn đường rừng gập ghềnh, lầy lội, trơn trượt vì những trận mưa ban đêm. Buôn Xê Đăng là điểm đầu tiên nhóm đến thăm, cách Buônmathuột 75 km. Kế đến là buôn Luk, buôn Kon H’ Ring và buôn Ea Tul.

     

    Bà con dân tộc đã có mặt  từ sớm. Những em bé quần áo nhếch nhác với khuôn mặt hồn nhiên, đôi mắt to đen nhánh lộ vẻ đơn sơ của người con núi rừng, rất thích thú khi nhận những gói bánh kẹo đầy mầu sắc. Người lớn vui mừng vác những túi gạo, thực phẩm khô. Mỗi phần quà trị giá 250.000đ và một gói quần áo.

     

    Nhà thờ giáo họ Xê Đăng

     

    Rời buôn Xê Đăng, đoàn đến buôn Kon H’Ring, ngôi nhà thờ bị phá vì vượt quá diện tích Nhà Nước cho phép, nay chỉ còn mái tôn và nền nhà bằng đất. Đúng ba giờ chiều, bà con đã tụ họp đông đủ để đọc kinh trước khi linh mục Giuse Trịnh Văn Kính, phó xứ Quảng Nhiêu, dâng thánh lễ mừng trước (Chúa nhật 15 TN).

    Tuy nghèo, nhưng mỗi giáo dân cố gắng có một bộ đồ và gìn giữ chỉ dùng khi tham dự thánh lễ. Nam từ già đến trẻ mặc áo trắng “đóng thùng”. Riêng ca viên mặc y phục dân tộc tự dệt. Họ hát rất hay với tất cả lòng nhiệt thành.  Thánh lễ diễn ra rẩt sốt sắng. Điều làm chúng tôi khâm phục là mặc dù nắng gay gắt, giáo dân vẫn nghiêm trang dâng lễ, không một người nào chạy tìm bóng mát để tránh cái nắng trưa hè chiếu rọi...

      

     Ca đoàn Kon H'Ring

     

    Sau thánh lễ đoàn đến buôn Luk, con đường đất đỏ lầy lội dẫn vào làng rất trơn trượt vì mưa lớn đêm qua, đã làm chiếc xe chở nhu yếu phẩm lún bánh, không thể tiếp tục chạy được. Anh chị em Caritas phải nhờ một chiếc máy cày đến chuyển đồ vào cho bà con buôn làng Luk.

    Sau khi kéo chiếc xe lún bánh, mây đen kéo đến, sợ trời đổ mưa xe sẽ không chạy được, chúng tôi vội vã di chuyển đến buôn Ea Tul. Nơi đây không có nhà thờ, linh mục Phêrô Đỗ Đình Dục phải ở nhờ và dâng lễ tại nhà của giáo dân. Tuy chật chội, nhưng bà con giáo dân buôn Êa Tul vẫn sốt sắng kéo đến tham dự thánh lễ.

     

    Giáo dân Ea Tul tham dự thánh lễ

    Qua một ngày tiếp xúc dân làng trong các buôn, hình ảnh  và Lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm : “ Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắtLúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì  ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9, 36 - 38) vẫn còn vang vọng  trong thế kỷ XXI này !

    ANH THƯ

    Most viewed news

    Related posts