Caritas Hà Nội Trao Ước Nguyện 70 Năm Cuộc Đời

  • Tuesday, 10:10 Date 27/12/2016
  • Trong bầu khí ấm áp của niềm vui Giáng Sinh đang tràn ngập khắp muôn nơi, vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Caritas Hà Nội do Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế dẫn đầu đã lên đường tới Hưng Yên, làm phép và trao tặng ngôi nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải như là món quà tặng của Chúa Hài Nhi, một tình yêu nghiêng trời ngự xuống nơi những người vô gia cư và cách đặc biệt nơi gia đình Ông Hải.

    Chúng tôi gặp Ông trong một lần thăm viếng tại bãi sông Hồng nơi túp lều nhỏ, lụp xụp, ẩm thấp. Một túp lều chất chứa bao nỗi khổ đau của phận người. Câu chuyện về cuộc đời ông đã làm biết bao người rơi lệ.

    Sinh năm 1945, ông Hải chào đời trong cảnh thiếu vắng tình cha, một người lính Nhật đã rút quân về nước. Mẹ ông đi lấy chồng khi ông mới lên hai và bỏ ông lại cho một bà cụ già tốt bụng ở Hà Nội, người đã cưu mang hai mẹ con ông. Ông hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bà lão đến khi ông được 8 tuổi thì bà lão mất. Kể từ đó, ông bắt đầu cuộc sống của một trẻ lang thang hè phố.

    Năm 40 tuổi, ông gặp một phụ nữ, kém ông 13 tuổi, cô là mẹ đơn thân của một bé trai gầy yếu. Đồng cảnh ngộ, hai người quyết định đến với nhau... Tình yêu nối kết hai mảnh đời cô quạnh bằng ba cô con gái xinh xắn. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai vợ chồng, thế nhưng cái khổ của cuộc đời vẫn luôn đeo bám, không chịu buông tha ông.

    Con trai cả (con riêng của vợ), làm nghề đánh giầy lang thang trên hè phố, anh đã lập gia đình nhưng hai vợ chồng không có con nên đã chia tay nhau mấy năm nay. Anh tiếp tục cuộc sống lang thang hè phố chứ không về với bố mẹ.

    Cô con gái út tên Quý, được bố thu xếp cho đi học bổ túc văn hóa tại một trung tâm giáo dục thường xuyên. Học được một thời gian, vì không cho bạn nhìn bài, em bị bạn đánh gẫy hết hàm răng trên, cô bé rơi vào tình trạng sợ hãi, hoảng loạn rồi bỏ học từ đó.

    Cô con gái thứ hai tên là Ba, một buổi tối nọ, Ông Hải không thấy con trở về nhà, ông đăng tin, dán tờ rơi tìm khắp nơi nhưng không thấy, ông đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Mãi sau này khi nhận được một cú điện thoại, ông mới hay tin con gái đã bị lừa bán sang Trung Quốc, vui mừng khi biết tin con còn sống nhưng cũng thật đau xót vì sau đó con gái cho ông biết, cô đã bị nhiễm HIV/AIDS.

    Cô Đào, người con gái đầu lòng ngọng ngịu, phát âm không tròn tiếng, may mắn gặp được một bạn đánh giày bên Hồ Gươm, liền theo anh làm vợ không đòi điều kiện, không cần cưới hỏi. Sinh được hai bé gái cũng nói ngọng hệt như mẹ và cũng không phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Ngày ngày, cô đi bán nước, thuốc lá... quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để nuôi con. Khi cô mang thai đứa con thứ 3, thì chồng cô bị bảo vệ khu chợ đánh chết vì bị tình nghi ăn trộm hàng.

    Thương con, thương cháu, Ông Hải dành tất cả tình thương cho chúng. Hàng ngày ông đi nhặt ve chai ở gần nhà hát lớn Hà Nội, nhiều thì được 50 ngàn, ít thì được 30 ngàn. Cuối ngày, ông chỉ mua ít gạo nấu cháo cho cả nhà, còn lại ông mua cho cháu trai hộp sữa nhỏ. Gánh nặng gia đình lại chồng chất lên đôi vai ông. Dựng lều tạm ở chỗ nào cũng bị đuổi, ông đành thuê một gian nhà cấp 4 cho vợ con tá túc, mỗi tháng phải trả 1,2 triệu đồng. Thêm vào đó, bà Xuân - vợ ông do suy nghĩ nhiều nên có dấu hiệu của bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, bỏ nhà đi lang thang; lúc đó, ông và con cái lại đăng tin khắp nơi để tìm về.

    Ông rơi vào tình trạng suy sụp vì kiệt sức, vì căn bệnh hen suyễn và Parkinson giày vò. Ông đã vắt kiệt cả cuộc đời mình cho vợ, con và các cháu... không có tiền để mua thuốc cũng chẳng có giấy tờ tùy thân để được hưởng các chế độ xã hội. Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế đã đề nghị với chính quyền để có thể làm chứng minh thư cho ông. Ông Hải rất vui mừng và rưng rưng nước mắt khoe với mọi người vì lần đầu tiên trong cuộc đời, ông có giấy tờ tùy thân là tờ chứng minh thư. Cha Giám đốc Bruno cũng giúp ông mua bảo hiểm y tế để đỡ phần thuốc thang.

    Ông cũng bày tỏ tâm nguyện của mình trước khi nhắm mắt, đó là ước mong xây được một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất ở quê vợ. Hoàn cảnh quá đặc biệt của ông đã khiến Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế tìm mọi cách để giúp ông hoàn thành ước nguyện. Đó là một ngôi nhà nhỏ gần 50m2 được xây trên một khu đất giãn dân thuộc thôn Động Xá, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, Cha cũng kêu gọi các ân nhân để ông có thêm những vật dụng sinh hoạt cần thiết như nồi cơm điện, quạt treo tường, bàn ghế, chăn màn, xoong chảo, nồi niêu, bát đũa...

    Hôm nay ông vui mừng đón Cha Giám đốc và mọi người về làm phép ngôi nhà mới, ước mơ gần 70 năm nay đã thành hiện thực. Ông nghẹn ngào không nói lên lời, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì sương gió. Cha Giám đốc cảm thông và thấu hiểu, Cha thay lời ông tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người đã đồng hành, nâng đỡ ông trong suốt hành trình hơn 70 năm qua. Cách đặc biệt gia đình Anh Chị Vinh Tuyết, Cha Giuse Nguyễn Văn Liên và Hội Caritas Cửa Bắc, Cha Giuse Phạm Văn Thiện, chính xứ Ngọc Đồng, quý Thày, quý Sơ Tu hội Điểm Tim, gia đình anh chị Mai Quân, anh chị Hằng Tài, anh Bắc, anh Thành, anh Phạm Quang Hiếu cũng như tất cả các ân nhân đã cùng cộng tác trong việc hoàn thành ngôi nhà tình thương, làm quà tặng cho Hài Nhi Giêsu Giáng Sinh.

    Lạy Đấng Emmanuel, xin hãy đến, chúc phúc và ở lại trong ngôi nhà này, và trong tâm hồn mỗi người chúng con.

    Nt. Maria Phạm Thị Thu Trang

    Văn phòng Caritas Hà Nội

    Hình ảnh làm phép nhà

    Most viewed news