Caritas Hải Phòng Đón Giao Thừa với người lang thang nghèo khổ

  • Saturday, 10:10 Date 08/02/2014
  •   Đêm 30 Tết, mọi người quây quần bên nhau để chuẩn bị đón giờ khắc thiêng liêng của năm mới, trời rất lạnh, cái lạnh làm cho nhiều người không muốn ra ngoài. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn có những người lang thang không nhà, không cửa,  không người thân đang phải sống trong những gầm cầu, góc phó nhỏ, họ  đang phải oằn mình trong giá rét, để đánh giày, bán những thanh kẹo, bao thuốc, bó tăm, hay bới những đống rác bên lề đường … để tìm một chút gì đó mưu sinh.

    Như thấu hiểu được điều đó, những năm gần đây cứ vào đêm 30 Tết,  Cha giám đốc G. B Vũ Văn Kiện cùng nhân viên, tình nguyện viên Caritas Hải Phòng đã lên đường tìm đến với những người anh em kém may mắn ấy, để chia sẻ những phần quà của hương vị ngày Tết.

    Chút quà và bao lì xì Tết tuy nhỏ nhưng tình cảm của Cha giám đốc, quý vị ân nhân đã nói lên cả tấm lòng của sự sẻ chia tình Chúa, tình người, cái bắt tay thật ấm áp, nụ cười thật hiền hậu và ánh mắt sáng lên niềm cảm thông chia sẻ của người trao và người nhận.

    Một tình nguyện viên Caritas đi tặng quà trong đêm giao thừa chia sẻ“ người nhận quà đã gửi lại cho chúng tôi, những bài học và niềm vui thật khó diễn tả, bởi khi gặp gỡ họ tôi cảm nghiệm rõ ràng hơn tình thương của Thiên Chúa đối với mình”.Tất cả, những cử chỉ sẻ chia ấy xoá đi cái lạnh của mùa đông.

    Giờ khắc giao thừa đã đến nhưng Đoàn Caritas Hải Phòng vẫn tiếp tục tìm đến những người anh em đang cần đến một sự sẻ chia, một chút quà ấm áp ngày xuân một cái bắt tay, một lời cầu chúc năm mới.

    Xin Cho Cha giám đốc, nhân viên, tình nguyện viên Caritas, những người đang hòa mình trong cái lạnh giá của giờ khắc giao thừa luôn đón nhận được sự bình an trong năm mới, sự bình an của chính những người lang thang, đau khổ đã dành cho Cha và mọi người.

    Văn phòng Caritas Hải Phòng 

    Most viewed news

    Related posts