Caritas Hải Phòng: “Vầng trăng Yêu thương và Hy vọng” dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  • Tuesday, 10:10 Date 24/09/2013
  • Ngày 17/09/2013 tại Giáo xứ An Hải, Caritas Hải Phòng cùng với Giáo xứ An Hải, Nhóm Ve Chai Nhân Ái, Nhóm Sinh viên Công giáo Hải Phòng đã tổ chức chương trình vui tết Trung Thu với chủ đề “Vầng trăng Yêu thương và Hy vọng”, dành cho 325 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ Khiếm Thính, Khiếm Thị, Mái Ấm Thanh Xuân, Làng trẻ Hoa Phượng, Nhà Tình Thương, Lớp Học Tình Thương, trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ Làng Chài) cùng với gần 300 các em thiếu nhi của hai Giáo xứ Lão Phú và An Hải.

    Đúng 18 giờ các em thiếu nhi đã có mặt tại Nhà Thờ để chuẩn bị bước vào giờ Chầu Thánh Thể thật trang nghiêm và sốt sắng. Hầu hết các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt không phải là người Công giáo, nhưng các em được hướng dẫn gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể như gặp gỡ với một Người thân tình và gần gũi với các em. Các em đã dâng lên Ngài những ý nguyện đơn sơ nhưng vô cùng ý nghĩa “xin cho thế giới luôn hoà bình, cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được yêu thương, chăm sóc, cha mẹ các em được nâng đỡ ủi an…” Các em cũng không quên cầu cho những vị ân nhân đã âm thầm giúp đỡ các em qua các chương trình bác ái.

    Sau giờ Chầu Thánh Thể là chương trình rước đèn Trung Thu hết sức sôi nổi và đặc sắc. Đi đầu là đội Múa Lân Giáo xứ Xâm Bồ, Đội Trống của Giáo xứ An Hải, tiếp đến là Thánh giá nến cao, các em được xếp hàng đôi, vui tung tăng cầm trên tay những chiếc đèn lồng, được làm bởi bàn tay khéo léo của các thành viên Nhóm Ve Chai Nhân Ái, Nhóm Sinh viên Công giáo, các anh chị Giáo lý viên dành tặng các em. Anh Vinh Sơn Nguyễn Thế Việt, thành viên Nhóm Ve Chai Nhân Ái chia sẻ: “để tạo thành một chiếc đèn lồng đẹp mắt và hấp dẫn như thế này, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ việc lựa chọn nguyên liệu, cho đến làm khung, bọ lồng, trang trí hoa văn… Tất cả đều mong muốn dành tặng các em những chiếc đèn lồng đẹp nhất.” Như thế những chiếc đèn không còn là những vật vô tri nhưng kết tinh trong đó bao tấm lòng yêu mến dành cho các em. Cùng  ngọn nến lung linh toả sáng với đủ màu sắc khác nhau, như muốn truyền tới các em bao niềm hy vọng trong đêm Trung Thu này. Trên khuôn mặt của từng em lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.  Em Nguyễn Thị Huyền T 9 tuổi trẻ ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vui mừng nói“Chúng em rất vui vì được tham dự chương trình rước đèn ông sao thật đẹp,em mong đêm Trung Thu nào cũng được đến Nhà Thờ mừng Tết Trung thu”.

    Tới Nhà Thờ Không chỉ được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, gặp Quý Cha, Quý Sơ, các anh chị và các bạn, cùng nhau rước đèn ông sao, các em còn được vui hết mình với các vũ điệu, bài hát, các tiết mục văn nghệ Trung Thu do chính các “nghệ sĩ tí hon” khiếm thính, khiếm thị, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS… thể hiện rất chuyên nghiệp, theo sự dẫn dắt của 2 MC chú Cuội và chị Hằng.

     Nữ tu Maria Hoàng Thiên Thu (thuộc Caritas Việt Nam, tổ chức Khóa tập huấn hỗ trợ người khuyết tật cho 2 giáo tỉnh Hà Nội và Huế tại Hải Phòng) chia sẻ, “những tiết mục văn nghệ nào của các em cũng hấp dẫn và gây cho người xem nhiều xúc động bởi tài năng và và nghị lực của các em. Nhìn các em thật hạnh phúc khi vui chơi, ca hát, mỗi học viên của Khóa tập huấn lại thấy tăng thêm lòng nhiệt huyết và quyết tâm phục vụ cho những người khuyết tật tại giáo phận mình”.

    Đêm vui Tết Trung Thu với các em có hoàn cảnh đặc biệt đã khép lại với lời cảm ơn đầy xúc cảm của em Nguyễn Thu H - trẻ khiếm thị. Kết thúc chương trình, Cha giám đốc Caritas G.B. Vũ Văn Kiện đã dâng lên Thiên Chúa là Cha nhân hậu tất cả những ước mơ của các em thiếu nhi tham dự đêm văn nghệ. Cha cũng chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện, để với tình yêu của Thiên Chúa nâng đỡ, tất cả mọi người sẽ có thêm lòng hăng say phục vụ những người kém may mắn trong xã hội, làm cho những người kém may mắn ấy được hạnh phúc trong tình yêu và sự sẻ chia.

    Hương Liên ( Văn Phòng Caritas Hải Phòng)

    Most viewed news

    Related posts