Caritas Hưng Hoá thăm và tặng quà các gia đình người H'mông tại Khe Nhồi

  • Monday, 10:10 Date 07/01/2013
  • Ngày lễ kính Thánh Gia thất, ngày lễ của các gia đình công giáo, Văn phòng Caritas Hưng Hóa, Cha Giám đốc, cùng với các Sơ dòng MTG Hưng Hóa và các Ân nhân đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình người H’Mông, ở Khe Nhồi, Mộ Xuân, Yên Lập, Phú Thọ.

    Đây là một bản gồm 40 hộ gia đình, gồm 187 người dân tộc H’mông sống heo hút ở trong rừng sâu. Đoàn phải đi một quãng đưỡng xa hơn 100 km bằng xe hơi, sau đó đi xe máy khoảng 10 km, rồi đi bộ mất khoảng 7 km mới vào đến thôn bản. Trời lạnh buốt, nhưng đi bộ đường dài chẳng còn thấy cái lạnh nữa. Đường đi đến bản rất khó khăn, vất vả. Trời nắng thì còn có thể đi xe gắn máy. Còn nếu trời mưa thì chỉ còn cách đi bộ hết cả 17 km mà thôi. Cha xứ phụ trách họ giáo Khe Nhồi đã nhiều lần đi vào bản để dâng lễ cho bà con, trợ cấp gạo, thuốc bệnh và các nhu yếu phẩm khác nói vui với đoàn:

    “không đi không biết Khe Nhồi.Đi về mới thấy mình lồi mắt ra.”

    Dân bản ra tiếp đón trong niềm vui tươi phấn khởi, vì đã từ rất lâu hôm nay chúng tôi mới có dịp trở lại thăm họ. Món quà ít ỏi, chỉ khoảng gần chục triệu đồng chẳng thấm vào đâu, nhưng sự hiện diện của các cha, các sơ và quý ân nhân khiến họ rất phấn khởi. Có những cụ bà 102 tuổi vẫn chống gậy niềm nở ra đón đoàn đến thăm.

    Cuộc sống của người dân nơi đây rất nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ. Nơi đây không có trạm y tế, chỉ có một số ít gia đình có điện thắp sáng. Hàng năm ban BAXH - Caritas Giáo phận vẫn cung cấp gạo cho các gia đình, và hàng tháng trợ cấp cho mỗi học sinh là 100.000 đồng. Thế mà vẫn có nhiều em chỉ học đến lớp 5 đã bỏ học để về giúp gia đình. Ban khuyến học của Caritas Giáo phận đã nhiều lần động viên các em trở lại trường học, nhung năm vừa qua chỉ có 1-2 em trở lại trường.

    Trong bữa cơm thân mật và ấm cúng, ngồi nói chuyện về đường vào bản, ông trưởng thôn nói: trong các cuộc họp hành, tiếp xúc cử tri, rất nhiều lần chúng tôi đề nghị với chính quyền để giúp làm con đường, kéo điện thắp sáng và xây trạm y tế cho bà con, nhưng vẫn không có phản hồi gì tích cực. Bà con cũng thất vọng, chẳng trông chờ gì được, nên chẳng có đề nghị gì nữa.

    Chuyến thăm đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng và nhiều suy nghĩ về cuộc sống của người dân nơi đây. Hy vọng những người dân ở Khe Nhồi được chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa về các vấn đề như điện, đường, trường, trạm... để cuộc sống bớt khó khăn hơn.

                            Văn phòng Caritas Hưng Hóa

    Most viewed news

    Related posts