Caritas TGP TPHCM vui Trung Thu cùng các thiếu nhi vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  • Tuesday, 10:10 Date 24/09/2013
  • “Xin  cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ủi ai ai đang u sầu.” (Lm. Thành Tâm)

    Đó là tâm tình của Lm.Thành Tâm được gợi hứng từ Tin Mừng của Thánh Mathêu sáng tác nên bản nhạc thánh đã đi cùng cộng đoàn dân Chúa qua từng năm tháng. Và hôm nay, những ca từ trong bài hát của Cha đã đồng hành cùng tôi trong chuyến hoạt động bác ái Trung thu 2013.

       Chương trình trao quà Trung Thu cho các em thiếu nhi vùng xa và các em có hoàn cảnh đặc biệt được Văn phòng Caritas TGP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện từ ngày 16 /9 đến ngày 18/9/2013 trên địa bàn Tổng giáo phận, với 3000 phần quà dành cho thiếu nhi tại một số giáo xứ, giáo điểm vùng sâu, vùng xa , cơ sở Khuyết tật, Lớp Tình thương và Mái ấm … .  Để những gói quà nho nhỏ, xinh xinh được thuyên chuyển đến cho các em với tất cả sự yêu thương và chia sẻ, trước ngày diễn ra hoạt động trao quà, Văn phòng Caritas tấp nập các anh chị liên kết viên, quý sơ, các anh chị em ca đoàn của Giáo xứ Xóm Thuốc đã dành rất nhiều thời gian tạo nên những phần quà dễ thương và vô cùng xinh đẹp dành cho các em.

    Khởi hành hoạt động trao quà cho các em vui hưởng Trung Thu năm 2013, Văn phòng Caritas TGP đã chia thành hai nhóm:Ngày 16/9/2013

    Nhóm 1, Tại thành phố:  trong các khu vực quận 7 do các Nhân viên văn phòng Caritas, các anh chị liên kết viên các giáo hạt, đã trực tiếp đến thăm và trao quà cho các Lớp tình thương như: Lasan, Tân Thuận, Cô Lan, Tân Kiểng với hơn 245 phần quà .

    Nhóm 2, Xuống biển: sáng cùng ngày, Sr Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, PGĐ Caritas TGP, Sr Mỹ Duyên, thư ký Văn phòng Caritas, Sr Như Lai, chuyên trách Phòng Bác ái xã hội, Anh Hoàng, thành viên Caritas của Giáo hạt Tân Sơn Nhì cùng đến thăm và trao 460 phần quà cho các em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Đồng Hòa, Trường khuyết tật Thánh Tâm, và Giáo xứ Thánh Giuse, huyện Cần Giờ. Tại giáo điểm Đồng Hòa chúng tôi được Cha Sơn, chánh xứ, (DCCT) giới thiệu cho chúng tôi về hoàn cảnh sống của bà con giáo dân vùng sông nước huyện biển đảo. Với lợi thế là môi trường sinh thái trong lành, Giáo điểm đang được cha  xây dựng và thiết kế dùng để đón tiếp các đoàn tĩnh tâm, tập huấn với số lượng hạn chế. Đây là môi trường truyền giáo nên đời sống đức tin của bà con giáo dân nơi đây cũng thuần khiết, thường xuyên gặp nhiều thách đố từ môi trường xã hội xung quanh.

    Ngày 17/9/2013

    Nhóm 1: các nhân viên Văn phòng Caritas TGP tiếp tục ở lại thành phố để dến thăm và trao 362 phần quà cho các Lớp Tình thương, các gia đình Tình thương thuộc các khu vực Quận 1, Quận 3, Quận 10 và huyện Bình Chánh.Nhóm 2: quý sơ Văn phòng Cairitas TGP cùng các anh chị liên kết viên thực hiện hành trình về hướng đông bắc của thành phố, cụ thể là Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2 và huyện Thủ Thiêm để trao hơn 800 phần quà đến các trường Phổ cập, các lớp tình thương và thiếu nhi giáo xứ Long Đại. Tại mỗi nơi đoàn đến, các em nhỏ bị cuốn hút bởi những cử chỉ thân tình đầy tình yêu thương của mọi người dành cho các em . Có nhiều em xem quý sơ và các anh chị liên kết viên như những người rất thân trong gia đình mình. Có em ào vào lòng, bá vai , bá cổ quý sơ nũng nịu đòi quà, đòi những cử chỉ thân thiện và yêu mến. Các bài hát, trò chơi thường ngày các em thường hát nay găp đoàn đến em nào cũng rất tươi, hớn hở và hát thật to. Những em bé, cậu bé da đen nhoẻn bởi nắng gió xứ phương nam lâu lắm mới có 1 ngày vui như vậy.

    Ngày 18/9/2013:  ngày cuối trong chuỗi hoạt động vui Trung thu với các em.

    Nhân viên văn phòng Caritas và các anh chị lên kết viên của Giáo hạt Hóc Môn đến thăm và trao gần 100 phần quà cho các lớp Tình thương, mái ấm nằm rải rác trên địa bàn giáo hạt huyện. Tại đây, đoàn chứng kiến sự chăm sóc chu đáo của Quý Thầy Dòng Đức mẹ Lên Trời đang nuôi dạy 31 em mồ côi, thiếu thốn. Mỗi em, mỗi hoàn cảnh nhưng với sự dạy dỗ của quý Thầy, các em rất ngoan và lễ phép. Thật ấm lòng khi thấy các em cùng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng vượt qua đoạn đường khó khăn. Những hạt dòng quý thầy gieo mầm hôm nay, tuy là gai góc và trằn trụi vì cuộc đời kém may mắn nhưng hy vọng rằng, tình thương Chúa đi cùng các em tháng năm sẽ đơm mầm cho ngày sau phát triển tốt tươi.

    Hay tại Mái ấm Thanh Tâm do quý sơ dòng Thừa sai Bác ái phụ trách. Hiện có 34 "công dân" đủ mọi thành phần bệnh tật trong xã hội tụ về. Nhìn cách quý sơ chăm sóc, yêu thương các em, giúp tôi nhớ về hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcullta. Mẹ Thật vĩ đại, các sơ cũng giống hình ảnh Mẹ.

    Cùng ngày, Sr Phó Giám đốc Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy đã cùng quý sơ Văn phòng và Ban điều phối tiếp tục đến thăm và tặng 671 phần quà cho các Lớp mồ côi, Nhà Tình thương tại các Quận Bình Tân, Gò Vấp, Quận Tân Bình.  Đâu đâu chúng tôi cũng đều được nghe vang bài hát “Rước Đèn Tháng Tám” một cách thích thú từ các em. “Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm.”

     Những ngày “rong ruổi” chuỗi hoạt động trao quà Trung Thu đến các em nghèo có địa điểm xa, có địa điểm gần nhưng đều cho chúng tôi cảm nghiệm được rằng: trẻ em, dù ở hoàn cảnh nào, cũng đều muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác hòa vào bầu không khí của một ngày tết dân gian Việt Nam. Riêng đối với các em thiếu nhi có cuộc sống khó khăn, trẻ em khuyết tật, những trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa... lại càng cần có một mùa Trung Thu ấm áp nghĩa tình và nhiều niềm vui hơn gấp bội, hầu xua đi phần nào những nỗi đau trên cơ thể cũng như trong tâm hồn thơ bé của các em.

    Mùa trung thu 2013 đã khép lại, nhưng tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho các em trong suốt dọc dài thực hiện hành trình trao quà cho các em thì vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn những người thi hành sứ vụ bác ái Tạ Ơn Chúa đã cho chúng con có dịp” ra đi” để được tận mắt chứng kiến những cảnh đời cơ cực, những khổ đau tận cùng xã hội từ đó gợi đốt trong chúng con niềm khao khát dấn thân vì sứ mệnh phục vụ. Caritas TGP Thành phố Hồ Chí Mình tri ân quý ân nhân đã quảng đại đóng góp, chia sẻ để chương trình đem niềm vui Trung Thu đến cho các em nghèo có thêm tiếng cười, có thêm niềm vui . Xin cám ơn những tấm lòng yêu thương, nhân ái của bao người, của mọi nguồn lực trong gia đình Caritas hay của toàn xã hội dành cho các em nhân mùa Trung Thu 2013. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng với những nơi Caritas TGP TP. Hồ Chí Minh đã đi đến, dù là món quà trao cho các em nhỏ nhoi, nhưng niềm vui Trung Thu vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ.

      Thanh Tuyền P. Truyển thông Caritas TGP SG

    Most viewed news

    Related posts