Caritas Vinh: Cứu trợ nạn nhân môi trường biển (đợt II)

  • Thursday, 10:10 Date 28/07/2016
  • Vào ngày 26 và 27 tháng 07 năm 2016, ban Caritas Giáo phận đã đến thăm và trao quà trực tiếp cho 13 giáo xứ thuộc vùng biển bị nạn như Cửa Sót, Quý Hòa, Trừng Hải... và gửi quà cứu trợ tới 9 giáo xứ khác như Liên Hòa, Cồn Nâm, Phù Kinh... để Cha Quản xứ, Ban Mục vụ và ban Caritas xứ trao cho bà con bị nạn.

    Để thực hiện đợt cứu trợ này, trước đó Caritas Vinh đã kết hợp với các giáo xứ, tiến hành khảo sát, nắm bắt thông tin về mức độ thiệt hại và hoàn cảnh của từng hộ dân, nhằm giúp những hộ bị ảnh hưởng một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

    Không kể những đợt cứu trợ lẻ tẻ, kể từ ngày xảy ra thảm họa, đây là lần thứ hai Caritas giáo phận đến thăm các giáo xứ cách khá đồng bộ. Cảm nhận của chúng tôi lần này là : sau hơn 3 tháng đối mặt với tử thần, gương mặt của hầu hết bà con đã có phần bình thản hơn, bà con chấp nhận thảm họa cách chủ động hơn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì những nét mặt bình thản kia không phải là chiếc đũa thần để giải quyết mọi sự ! Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa thỏa thích, chúng tôi thấy vui lòng nhưng lại xọt dạ, vì chúng tôi không biết cụ thể bao nhiêu chì, bao nhiêu thủy ngân và các chất độc hại khác đã ngấm vào cơ thể của những đứa bé vô tội đó, và tương lai của chúng sẽ ra sao !?

    Formosa đã nhận tội là một tin vui, nhưng cái giá đền bù mà họ đưa ra là một sự sỉ nhục ! Nửa tỷ đô la mà đủ chuộc lại những gì họ đã gây ra !? Điều này làm tôi nhớ lại một lời trong sách tiên tri Da-ca-ri-a : “Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi !” Hơn thế nữa, khoản đền bù rẻ mạt đó tới nay vẫn đang nằm trên giấy tờ và nơi những lời tuyên bố !

    Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được là nghề đánh bắt gần bờ vẫn còn tê liệt, nghề đánh bắt xa bờ thì số lượng cả bắt được rất ít so với trước đây và bị ép giá cách thảm hại, thành ra đi về may thì hòa vốn, không may thì lỗ vốn, nhưng nếu không đi thì nóng lòng và tàu thuyền phơi nắng phơi mưa sẽ bị hủy hoại.

    Đứng trước nỗi mất mát lớn lao và tương lai mờ mịt của anh chị em vùng biển, cha Phê-rô Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Caritas giáo phận chia sẻ :”Chúng tôi hôm nay đến đây với bà con mang theo tấm lòng và tình cảm của Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận bạn. Caritas Việt Nam và các giáo phận bạn cùng các ân nhân đã không hiện diện với bà con được vì quá xa xôi cách trở. Thay cho các tổ chức và ân  nhân nói trên, chúng tôi đến đây không đơn thuần mang đến món quà bằng vật chất, nhưng mang đến cho anh chị em cả trái tim, sự cảm thông, chia sẻ trong lúc ngặt nghèo; đồng thời trực tiếp viếng thăm anh chị em để nhìn thấy tận mắt, thở chung bầu khí với anh chị em và cảm nghiệm phần nào nỗi khổ anh chị em đang phải gánh chịu.  Mọi người đang hướng về anh chị em, ai cũng cầu nguyện và mong muốn cho anh chị em nhanh chóng vượt qua hoạn nạn này. Chúng tôi đồng lòng cầu mong cho các vị lãnh đạo đất nước, được sáng suốt, can đảm và công tâm đưa ra những quyết định phù hợp và những hành động cụ thể hầu trả lại môi trường trong lành của biển cả, để bà con tiếp tục ra khơi và các ngành nghề được hoạt động trở lại, cho mọi người tự kiếm sống bằng đôi tay của mình, hoạch định cho tương lai cho con cái”.

     

    Caritas Vinh xin chân thành cảm ơn Caritas Việt Nam, Caritas các giáo phận bạn cùng Quý Ân nhân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với giáo phận chúng con trong những lúc hoạn nạn. Chúng con rất vinh dự được nối dài cánh tay yêu thương của Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur và Quý Ân nhân để góp phần đem Niềm Vui Phúc Âm và Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người, nhất là những người cùng khổ.

    VP Caritas Vinh

    Most viewed news

    Related posts