Chương trình ca nhạc gây quỹ Bác Ái Mùa Chay 2014 của Caritas TGP TP HCM

  • Wednesday, 10:10 Date 02/04/2014
  • “Cùng với chúng con tối nay là các vị mục tử quý yêu, những bạn bè, ân nhân, những ca sĩ, nghệ sĩ, tất cả là thân nhân và ân nhân của những ngưởi có hoàn cảnh khó khăn. Hiện diện nơi đây, có rất nhiều vị đã đồng hành với chúng con trong suốt thời gian qua. Tất cả quy tụ lại để tìm cách giúp cho những người anh chị em có hòan cảnh đặc biệt vơi đi phần nào nỗi khó khăn. Một ước mong thật đơn giản.” (Cha Giám đốc Caritas TGP Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng)

    Mở đầu chương trình Đêm Ca Nhạc Gây quỹ Bác ái Mùa Chay 2014,ngày 28/3/2014 bằng một trình thuật Tin Mừng của Thánh Luca (Lc 5,17-20), Cha Giám đốc đã gởi đến tất cả mọi người đang hiện diện trong khán phòng The Adora Grand View lời chào và lời cám ơn chân thành vì sự hiện diện và tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho Caritas TGP và những những người có hoàn cảnh đặc biệt trong Giáo phận Sài Gòn.

      Từ những ngày đầu thành lập, Caritas Tổng giáo phận (TGP) luôn ý thức rằng, mỗi con người trên trái đất này có một giá trị tuyệt đối không gì có thể so sánh hay thay thế, không một ai là hư vô và mờ nhạt (1Gioan 3,1).  Mẹ Têrêsa Calcutta nói:  “Người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Có quá nhiều điều chúng ta phải học hỏi nơi họ”. Đặc biệt, từ lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô qua sứ điệp Mùa Chay 2014, Ngài đã giới thiệu đến chúng ta một gương mặt  “Đức Kitô đã trở nên nghèo khó để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).

    Mang trong tim bao nhiêu dự án phục vụ người nghèo, nhưng do khả năng hạn chế, nhiều dự án yêu thương chưa được triển khai thực hiện. Để tạo nguồn thu cho Caritas phục vụ người nghèo một cách hiệu quả, chương trình văn nghệ gây quỹ hoạt động bác ái Mùa chay 2014 đã được thực hiện vào tối ngày 28/3 vừa qua không nằm ngoài mục đích đó. Với tên gọi: NHỊP CẦU CARITAS, đêm văn nghệ của những tấm lòng nối kết những tấm lòng đã thành công tốt đẹp.

    Sau hồi trống chào mừng của giới trẻ Mỹ Tho được lồng ghép vào ca khúc “Bài ca phục vụ”, quý khán giả được mời gọi bước vào đêm văn nghệ của tình yêu – tình yêu chia sẻ, tình yêu cho đi. Bởi vì sự hiện diện của mọi người trong khán phòng The Adora, không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn minh chứng cho một sự sẻ chia, là trách nhiệm của người Kitô hữu với bao người đang còn khốn khó.

    Cha Giám đốc Vinh Sơn thay mặt Caritas TGP đọc lời khai mạc và tuyên bố lý do của đêm văn nghệ. Mọi người cùng lắng đọng và cầu nguyện chung, cùng hòa vang theo bài hát “Đâu có tình yêu thương”.

    Sau phần nghi thức khai mạc, vũ khúc “Vào đời” của giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho đã đưa khán giả vào không gian sâu lắng của chương trình.Với tài dẫn dắt vui tươi, sâu sắc của MC linh mục Giuse Phạm Văn Bình, kết hợp với sự duyên dáng của MC Yên Thảo, đã đem đến cho khán giả sự nối kết giữa người trao và người nhận. Người trao ban cảm thấy rất vui vì được chia sẻ hạnh phúc mình có được. Người nhận được ấm lòng vì quanh họ còn bao tấm lòng yêu thương vả nâng đỡ.

    Hàng loạt các ca khúc hay đã được gởi đến quý khán giả qua những giọng ca điêu luyện của các nhạc sĩ, các ca sĩ chuyên nghiệp. Những ca khúc mà hằng ngày, mọi người chỉ được biết và nghe đến qua CD, VCD thì hôm nay, họ lại được nghe chính người sáng tác thể hiện. Như “ Khi đời vắng Giêsu” do ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Dũng thể hiện. Hay ca khúc “ Làm dấu ” do ca sĩ Phan Đình Tùng trân trọng gởi đến quý khán giả. Những tràng pháo tay tán thưởng sau mỗi phần trình bày của các ca sĩ hải ngoại như Giao Linh, Phương Dung, Thái Châu cùng với các ca khúc đã từng đi vào lòng người : Mùa sao sáng, Lời kinh thánh, Bông hồng cài áo…đã làm sống lại trong lòng khán giả những ký ức thật đẹp. Đặc biệt, với sự góp mặt của Linh mục, ca sĩ Nguyễn Sang đã đem đến cho chương trình thật nhiều cảm xúc, nhiều tâm tình tạ ơn cũng như sám hối.

    Xen lẫn với ca khúc đã được trình bày, quý khán giả được xem các đoạn clip phóng sự về hoạt động của Caritas TGP từ khi tái thành lập. Thông qua đó, họ được mời gọi mở rộng tấm lòng, mở rộng con tim qua việc quyên góp ngay trong Chương trình Ca nhạc.

    Thưởng thức Chương trình ca nhạc gây quỹ Bác ái Mùa Chay 2014 có khoảng 1,300 người đến từ khắp nơi trong giáo phận, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng quý linh mục, tu sĩ, các vị ân nhân, khách mời ngồi chật kín khán phòng The Adora, đã làm nên bầu khí gia đình Caritas hướng về những người nghèo khổ, bất hạnh, những người bị bỏ rơi…

    Nhân dịp này ban tổ chức chương trình ca nhạc mừng thượng thọ Đức Hồng Y Gioan Baotixita và lắng nghe những lời chia sẻ thật tâm tình yêu thương nhân hậu của ngài.

    Những bó hoa tươi thắm cũng đã được trao tặng đến quý vị ân nhân đã cùng đồng hành hành với Caritas TGP sụốt thời gian qua, trong công tác phục vụ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

    Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, trước khi khép lại đêm diễn, cha Giám đốc Caritas TGP cùng cha Giuse Phạm Văn Bình, ban phép lành đến tất cả quý khách tham dự, chính họ là lý do để đêm diễn được tổ chức và làm nên nét đẹp của đêm diễn.

    Caritas TGP xin cám ơn cha Nguyễn Sang và ông bà Vũ Thanh Tâm cùng Đông Phương Group đã hết lòng yêu thương hỗ trợ Caritas TGP tổ chức sự kiện này.

    Cũng xin chân thành cám ơn tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ đã nhiệt tình tham gia chương trình đây tình nhân ái này.Chương trình Văn nghệ gây quỹ Bác ái Mùa Chay của Caritas TGP. TP được kết thúc vào lúc 23 giờ cùng ngày trong tâm tình lưu luyến yêu thương.

    Thanh Tuyền – Truyền thông Caritas TGP

    Most viewed news

    Related posts