Chuyến Đi Công Tác Bác Ái và Giao Lưu Của Nhóm Ve Chai Phanxicô Assisi

  • Thursday, 10:10 Date 01/11/2012
  • Cuộc sống ngày hôm nay trong khi có không ít bạn trẻ đã và đang sa vào guồng quay của những tệ nạn xã hội, của những thú vui không lành mạnh; cùng với đó là lối sống cá nhân, khép kín. Thì bên cạnh đó trong cuộc sống này vẫn còn có những “trái tim trẻ đang cùng một nhịp đập với trái tim của Thiên Chúa tình yêu”. Thật vậy, các bạn trong nhóm Ve chai Phanxicô Assisi là một minh chứng rõ nét cho điều ấy. Hòa chung niềm vui mừng ngày lễ Bổn mạng Thánh Phanxicô Assisi (04/10)  của nhóm, nhóm đã tổ chức chuyển công tác bác ái tại Bình Thuận, để tặng quà cho những người khuyết tật, người già neo đơn và giao lưu với giới trẻ Giáo Xứ Chính Tâm thuộc Giáo Phận Phan Thiết. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cũng như các bạn trong nhóm, chuyến hành trình hứa hẹn sẽ đem lại niềm vui, ý nghĩa cho nhiều người. Và lúc 21h 30 ngày 05/10 nhóm bắt đầu chuyến hành trình trong sự háo hức của tất cả mọi người tham gia.  

    Các bạn trong nhóm Ve chai Phanxicô Assisi đa số là công nhân, cùng với một số bạn sinh viên. Các bạn đến từ mọi miền của đất nước, vậy nhưng các bạn có những điểm chung là sự hăng say nhiệt thành đầy sức trẻ, và điểm chung lớn nhất ở các bạn đó là việc không làm ngơ trước nỗi đau, sự bất hạnh của anh chị em đồng loại. Thật vậy, không khó để nhận ra niềm vui, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của các bạn khi được tự tay trao những phần quà cho người nghèo ở Giáo Xứ Chính Tâm, cùng với đó là sự vui mừng và phấn khởi của những cụ già, của những em nhỏ người dân tộc. Một buổi là thời gian để các bạn đi thăm và tặng quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt nơi Giáo Xứ Chính Tâm - khoảng thời gian không dài để các bạn có thể đi hết tất cả giáo dân nơi đây, nhưng đủ để các bạn có thể gửi gắm tình yêu thương tới đồng loại của mình. Khi được đến và biết về cuộc sống khó khăn của anh chị em nơi đây, thì ngoài sự cảm thương, lòng bác ái, các bạn cũng tìm được cho mình những giá trị trong cuộc sống.

    Trước hết có bạn đã viết rằng: “Cuộc sống này còn nhiều người đang ngày ngày leo lắt sống, họ thiếu thốn từ miếng ăn, áo mặc, thuốc men. Nhưng ở họ niềm tin vào một tương lai đẹp đẽ hơn chưa bao giờ cạn” (cảm nghĩ của một bạn trong nhóm). Nếu ai đó không thể quên được những con đường ngoằn nghèo, những mái nhà “xiêu vẹo” thì họ cũng không thể quên được những lùm hoa trước sân của mỗi nhà. Có bạn nói rằng: “người ở đây cuộc sống thiếu thốn là vậy, vậy mà nhà nào cũng trồng đầy hoa trước sân, cuộc sống họ khó khăn nhưng niềm tin của họ vào Thiên Chúa, vào tương lai tốt đẹp thì luôn rực sáng”. Một bài học quý giá mà các bạn học được trong chuyển đi này.

    Bên những món quà vật chất lẫn tinh thần trao cho người nghèo, Ban tổ chức chương trình còn sắp xếp một “món quà tình thần” khác cho giới trẻ đó chính là đêm lửa trại và buổi giao lưu trò chơi vận động với các bạn trẻ của Giáo Xứ Chính Tâm đã diễn với nhiều bất ngờ. khó ai có thể nghĩ rằng hai nhóm người ở hai nơi khác nhau, lần đầu tiên gặp mặt lại thân thiết và gần gũi nhau đến như vậy. Các bạn trẻ Giáo Xứ Chính Tâm đã thể hiện tình cảm của mình cách nồng hậu, và các bạn nhóm Ve chai Phanxicô Assisi cũng đáp lại với tất cả tình cảm của mình. Mọi người cùng nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa trại, cùng nhau chơi các trò chơi, cùng ăn những bữa ăn thân tình. Tất cả được gắn kết với nhau bằng một thứ “keo” tuyệt vời đó là tình người. Sau những tháng ngày tất bật với công việc mưu sinh, hay vất vả trên giảng đường, đây là dịp tốt để các bạn trong nhóm được gần gũi với nhau, chia sẻ với nhau những cảm nghiệm cuộc sống, cũng là cơ hội tuyệt vời để các bạn được giao lưu với những người bạn mới, ở một vùng đất mới để các bạn khám phá ra những giá trị trong cuộc sống này. Xin Chúa chúc lành cho tình hiệp nhất giữa mọi người với nhau và ban ơn lành cho những người yêu chuộng tình hiệp nhất.

    Chuyển công tác bác ái của nhóm Ve chai Phanxicô Assisi đã thành công tốt đẹp trong ơn lành của Thiên Chúa. Mọi người ra về trong niềm vui và hạnh phúc. Trong ánh mắt và trong trái tim của các bạn, hình ảnh của một Giáo Xứ Chính Tâm với những người nghèo nhưng luôn vui tươi; những bạn trẻ năng động mà gần gũi; những mái nhà lụp xụp nhưng đầy hoa, những em bé người dân tộc hiền lành, dễ thương; cả hình ảnh ngồi trên xe máy cày đi phát quà cho người nghèo; đêm lửa trại tuyệt vời, tất cả sẽ không bao giờ phai mờ, và sẽ là một vùng kỉ niệm đẹp của cuộc đời các bạn.

     Cuộc sống luôn đầy dẫy những sự chọn lựa nhất là với các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại này với những thú vui xấu luôn rình rập, với những lôi kéo của ma quỷ luôn bủa vây. Một sự lựa chọn khôn ngoan sẽ giúp chúng ta làm hài lòng Thiên Chúa. Thật vậy, các bạn trong nhóm Ve chai Phanxicô Assisi đã có một sự chọn lựa tuyệt vời, đó là sự chọn lựa mà chúa hài lòng nhất – đem tình yêu thương của Chúa đến với anh chị em của mình. Thiết nghĩ rằng, với mỗi bạn trẻ di dân, điều kiện sinh hoạt nơi xa quê là vô cùng cần thiết, nó ảnh hưởng đến lối sống của các bạn rất nhiều. Và nhóm Ve chai xứng đáng là tấm gương để nhiều người học hỏi, để cùng được hưởng niềm vui là hồng ân của Chúa và trao ban nó đến với mọi người. Xin Chúa chúc phúc và cùng đồng hành với nhóm Ve chai Phanxicô Assisi trên những nẻo đường tương lai để những việc nhỏ nhặt của nhóm chính là những bó hoa tươi dâng lên Chúa mỗi ngày.

    Thuyết Trần

    Most viewed news

    Related posts