Giáo xứ Hóc Môn thực thi tình bác ái

  • Wednesday, 10:10 Date 29/01/2014
  • Trong cuộc sống, mỗi khi ta gặp gỡ ai, hay ai gặp gỡ ta cũng đều mang lại cho cả hai những niềm vui, những hy vọng. Ta chủ động đến gặp gỡ là để trao ban, còn khi ta được gặp gỡ là lúc ta được đón nhận.

     

    Thánh Phaolô cũng đã giới thiệu cho chúng ta tâm tình của Ngài khi được mời gọi trở thành môn đệ Chúa: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5,14), Lời mời gọi đó, càng da diết hơn khi mỗi độ Tết đến, xuân về, mọi người luôn mong có được niềm vui Tết ấm áp và thiêng liêng. Đặc biệt, đối với những người nghèo, neo đơn, bất hạnh… thì niềm mong ước đó lại càng cần thiết và gần gũi hơn bao giờ hết.

      

    Với tâm tình trao tặng và đón nhận, trong hai ngày 24 và 25/1/2014, quý cha cộng thể Salêdiêng Don Bosco (SDB) Hóc Môn, Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê, ban Caritas giáo xứ và các vị đại diện các giáo khu đã đến thăm và tặng quà cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn và những cụ già cao tuổi đang sống trên địa bàn giáo xứ.

      

    Đúng 8 giờ sáng, đoàn xuất phát từ giáo xứ Hóc Môn rồi tỏa đến các giáo khu có nhiều người nghèo và người cao tuổi. Năm nay, bà con giáo dân nhận được một niềm vui thật lớn lao, chính là có sự đồng hành và nâng đỡ của quý cha trong cộng thể SDB. Từ Cha Giám đốc, đến Cha chánh xứ, Cha quản lý đã không quản ngại đường xa, nắng bụi và thời gian, cùng với ban Caritas giáo xứ, các vị trưởng khu đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao quà và gởi lời chúc yêu thương đến họ.

      

    Dưới sự điều phối của Caritas giáo xứ, cũng như sự hướng dẫn và góp ý kịp thời của cha chánh xứ Phanxicô Xaviê, trong hai ngày thăm và tặng quà, đoàn đã chuyển đến từng đối tượng được thụ hưởng gần 130 phần quà là hiện vật và hiện kim. Tổng giá trị của cả hai phần quà lên đến 70 triệu đồng.

      

    Liên đới và sẻ chia với những người nghèo từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp của bà con giáo dân giáo xứ Hóc Môn. Truyền thống này liên tục được nối dài qua những nghĩa cử yêu thương đến từ vị chủ chăn, quý vị ân nhân và nhiều tấm lòng hảo tâm đã âm thầm đóng góp, san sẻ cho bà con nghèo có đươc một cái Tết ấm áp và vui tươi. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi sự liên đới đó được thể hiện trong dịp Tết đến, xuân về. Đó không chỉ là sự tương trợ trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng hơn thế, còn là hơi ấm của Chúa Xuân được lan toả, cho niềm vui và hương Tết đến được với mọi nhà.

      

    Ngoài gần 130 phần quà hiện vật và hiện kim được trao tặng trong hai ngày 24 và 25/1/2014, quý cha, ban Caritas giáo xứ và các vị trưởng khu trong từng giáo khu mình phụ trách còn ân cần thăm hỏi, động viên và quan tâm đến đời sống thiêng liêng của những người nghèo chân chất. Trên gương mặt họ luôn ánh lên niềm vui, sự ấm áp trước nghĩa cử yêu thương của cộng đoàn giáo xứ dành cho họ.

    Dẫu rằng, những món quà được trao hôm nay không đặt nặng ở giá trị vật chất, nhưng vẫn chất chứa nơi đó tình cảm dạt dào, tình yêu thương liên đới, lời nhắn gửi thâm sâu trong tình anh em gia đình giáo xứ. “Tôi có thể nói rằng, những niềm vui đẹp nhất và tự nhiên nhất mà tôi thấy trong đời tôi là những niềm vui của những người rất nghèo, của những người không có gì để bám víu.” (NVTM số 7). Đây là niềm an ủi, sưởi ấm những người nghèo, neo đơn, bất hạnh, người khốn khổ, thiếu may mắn, trong những ngày vui tết, đón xuân, khi mà xã hội, hố sâu phân cách giàu nghèo và bệnh vô cảm ngày càng trầm trọng đã trở thành căn bệnh trầm kha. Được tham dự những chuyến đi thiện nguyện như thế này, tôi nhận ra mình được nâng đỡ từ chính sự nghèo khó và đau khổ của tha nhân. Họ cho tôi nghị lực và niềm lạc quan sống; đức tin tôi được tiếp tục củng cố từ bầu khí cộng đoàn ấm áp, yêu thương và sẻ chia. Qua cách thức dấn thân phục vụ đồng loại, tôi nhận ra những gương mặt Đức Kitô đang hiện diện trong thời đại chúng ta.

    Xin gởi lời cám ơn chân thành đến Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê đã tận tình chỉ dẫn Caritas giáo xứ Hóc Môn từng bước vững vàng trong ơn gọi dâng hiến cho cộng đồng nhân loại được “sống và sống dồi dào”,  cũng như đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Caritas Giáo xứ Hóc Môn làm nhịp cầu nối yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh.

     Xin cám ơn quý cha cộng thể SDB Hóc Môn đã ra đi, đến với người nghèo hôm nay, để cùng chia sẻ và nâng đỡ đời sống đức tin của bà con giáo dân. Hy vọng những chuyến đi đến với người nghèo sẽ là những kinh nghiệm mục vụ quý báu cho các ngài khi thể hiện tình liên đới, yêu thương.

    Caritas Giáo xứ Hóc Môn xin thay mặt cho bà con giáo dân có hoàn cảnh cảnh khó khăn, những người già cao tuổi thuộc năm giáo khu trên địa bàn huyện Hóc Môn, ghi nhận và cảm ơn tấm lòng quý báu của quý vị ân nhân đã hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ bằng những món quà mang ý nghĩa động viên sâu sắc.

    Cầu mong ngày càng có nhiều ân nhân mở rộng tấm lòng, quan tâm tới những người cùng khổ; cầu mong Gia đình Caritas giáo xứ mau mắn lên đường, chia sẻ cho “người chị họ” ngay khi đón nhận được hồng ân, để thông chuyển tình thương đến những người cần được đỡ nâng .Đi trong nắng xuân đang về, tôi nhớ lại lời nhận định sâu sắc của ai đó mà tôi xem như lời khen tặng cho bà con giáo dân giáo xứ Hóc Môn, “họ là những người có Đức tin, có lòng đạo, lớn dần lên như hạt gạo lúa trời”, duyên dáng như “câu hò điệu lý lúc trăng soi”.

                                                         Thanh TuyềnBan Truyền thông Caritas TGP.TPHCM

    Most viewed news

    Related posts