Hoạt Động Bác Ái Của Caritas Giáo Xứ Bùi Phát

  • Thursday, 10:10 Date 27/12/2012
  • Bước sang tháng 11, các Hội đoàn bắt đầu hòa nhịp cùng Hội Đồng Mục vụ trong Giáo xứ chuẩn bị trang trí đèn đón mừng đại lễ Giáng Sinh, với Ban Caritas sự bận rộn lại càng căng thẳng hơn mỗi khi có thêm việc, ngoài công việc hàng ngày bữa cơm trưa và phát quà hàng tháng cho người nghèo, tàn tật, cơ nhỡ, lang thang, Caritas Giáo xứ còn đảm nhận thêm công việc xin ve chai hàng ngày để bù đắp thêm khoản thiếu hụt chi phí hàng tháng giúp đỡ người nghèo, tuy khá bận rộn, vất vả nhưng anh chị em vẫn vui vẻ, tận tụy phục vụ, luôn lấy bác ái yêu thương làm niềm vui, hạnh phúc cho bản thân.

       Ngoài công việc bác ái trong Giáo xứ, Ban Caritas cũng tham gia với Caritas Giáo Phận trong Chương trình ráp chân giả được Trường Đại Học MERCER USA  tài trợ, chính thức tổ chức tại TGP Saigòn từ ngày 14/12 đến 19/12/2012. Chiều 14/12 đến hết ngày 16/12/2012 được tổ chức tại Giáo xứ Bùi Phát (Cơ sở II). Ráp chân giả cho 110 anh chị em có nhu cầu, từ các Giáo Phận Saigòn – Phan Thiết – Đà Lạt – Bà Rịa – Phú Cường – Vĩnh Long . . .

    Giáo xứ Bùi Phát và Ban Caritas rất vui mừng được đón tiếp Cha Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng Giám Đốc Caritas TGP, Soeur Mỹ Điểm, Soeur Như Lai, Soeur Ngọc Thủy, ACE Liên Kết Viên. Niềm vui mừng, hạnh phúc, đồng cảm  được nhân đôi khi được đón tiếp Phái đoàn Thiện nguyện do Bác sĩ Võ Văn Hà Trưởng đoàn, Thạc sĩ Bùi Ngọc Vân Phó đoàn cùng 09 kỹ thuật viên Nước ngoài thuộc trường Đại Học MERCER USA đã tình nguyện đến Việt Nam hỗ trợ và ráp chân giả cho những người khuyết tật có chân đi lại để tái hòa nhập vào cộng đông.

       Sau nửa tiếng chuẩn bị dụng cụ, đúng 14 giờ các kỹ thuật viên trong đoàn bắt đầu lắp ráp chân giả cho người khuyết tật. Đợt này có 05 trường hợp được lắp chân dài (cụt trên đầu gối) đã đăng ký, lấy số đo từ đợt trước, số còn lại lắp chân ngắn (cụt dưới đầu gối). Tất cả chân giả đều được nghiên cứu sản xuất tại nước ngoài, bằng những nguyên liệu tốt nhất, nhẹ nhất và không rỉ sét làm quà tặng cho những người khuyết tật tại Việt Nam không phân biệt tôn giáo. Món quà trao tặng đã to lớn nhưng cũng không bằng những tấm lòng thương yêu, tận tình, chu đáo của các  Bác sĩ, chuyên gia, kỹ thuật viên, tình nguyện viên đã làm việc cật lực hết mình, coi sự cần thiết của đôi chân người khuyết tật cũng là của chính mình. Điều ngạc nhiên và đáng chú ý hơn là nhóm kỹ thuật viên người nước ngoài tuổi đời còn rất trẻ trên dưới 20, đã hy sinh thú vui riêng tư để đến với người khuyết tật bằng tấm lòng yêu thương nhân hậu, chia sẻ những nỗi đau mất mát của người khuyết tật bằng những việc làm hữu ích, thiết thực . . . Tính kiên trì, bền bỉ, vui vẻ, không quản ngại vất vả trong công việc đáng để chúng ta học hỏi.

    Đối với người khuyết tật được ráp chân giả đợt này đó là niềm vui mừng và hạnh phúc không sao kể hết. Được Cha Chánh xứ Gx Bùi Phát, Cha Giám đốc, các Soeur văn phòng Caritas TGP luôn quan tâm chăm sóc, hỏi han và tạo mọi điều kiện từ tinh thần đến vật chất.Riêng thời gian Đoàn làm việc tại Giáo xứ Bùi Phát,

    Cha Chánh xứ đã tạo điều kiện chỗ ăn và làm việc tại chỗ tốt nhất cho Đoàn, giao cho Hội đồng Mục vụ phục vụ bữa ăn trưa cho Đoàn, Ban Caritas Giáo xứ phục vụ ăn uống cho Anh chị em Liên kết viên và các người khuyết tật đến ráp chân giả.

    Xin Chúa ban tràn đầy Hồng ân xuống cho Quí Cha , quí Soeur văn phòng Caritas TGP, Phái đoàn Thiện nguyện Trường Đại Học MERCER USA, Liên Kết Viên TGP và quí ân nhân.

    CHÚC MỪNG NĂM MỚIAn Khang – Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần

    Vic.Ngô Viết Luyện

    Most viewed news

    Related posts