Nỗi khổ của gia đình có hai cha con mắc bệnh ung thư

  • Tuesday, 10:10 Date 09/07/2013
  • Theo sự giới thiệu và hướng dẫn của Cha Antôn Vũ Mạnh Hà, sáng ngày 8/7/2013 chúng tôi đến thăm một gia đình có hai cha con cùng chống chọi với bệnh ung thư. Người cha tên là Trần Văn Vương, người con gái út của anh tên là Trần thị Hà, ở thôn 11, làng Phù Bình, xã Đông Ninh, Đông Sơn, Tỉnh Thanh hóa. Anh Vương đang mang trong mình căn bệnh Lơ xê mi cấp (ung thư máu).  

    Khi chúng tôi tới nơi, hai vợ chồng anh Vương không có nhà, chị vợ đã đưa chồng đi Hà Nội để chạy máu. Bà nội và bà ngoại của cháu Hà ra đón chúng tôi. Bà nội cháu cho biết: " cháu Hà đã đến ngày tái khám và trị xạ nhưng  vì  bố nó đang ở bệnh viện nên cháu phải ở nhà, vì nếu cả hai bố con cùng đi bệnh viện thì không thể có kinh phí chi trả." 

    Nhìn đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của bé Hà, mà lòng chúng tôi thấy xốn xang, xót thương. Hà năm nay mới lên chín tuổi, nhưng  đã bị căn bệnh Carcinom tuyến giáp (ung thư tuyến giáp) hành hạ ba năm nay. Em đã phải phẫu thuật cắt cả hai thùy trái, phải. Mỗi tháng em phải ra Hà Nội khám định kỳ và trị xạ tại bệnh viện nội tiết TW và bệnh viện 108 mỗi năm một lần. Trong khi đó hoàn cảnh của gia đình em lại quá nghèo. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và những đồng tiền nhỏ bé từ việc buôn cá giống của bố. Để có tiền chữa bệnh cho con, anh chị đã chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền; mọi vốn liếng, tài sản mà bấy lâu nay anh chị đã tích lũy dành dụm đều dồn vào tiền viện và thuốc thang cho con với hy vọng may ra cứu chữa được mạng sống của con. 

    Chúng tôi rất cảm phục cháu.  Mặc dù bệnh nặng, nhưng cháu Hà rất ham học, ngày nào cũng đạp xe đến trường.  Ba năm liền cháu Hà được danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi của Lớp. Tôi hỏi Hà "lớn lên con có thích đi tu không?" Cháu vui vẻ trả lời: "Thưa có," tôi động viên cháu. "Con phải chịu khó uống thuốc và chữa bệnh cho khỏi để sau này đi tu làm sơ, cháu vâng!" Nói thì như vậy, chứ thực ra lấy kinh phí đâu mà chữa cho dứt căn bệnh này của cháu. Bây giờ những khoản nợ mới, nợ cũ cứ chồng chất lên gia đình anh Vương đến nỗi con  gái đầu của anh đã học xong Trung cấp y, nhưng vì bố và em bị bệnh, nên không có tiền để xin việc. Tội nghiệp hơn là đứa con trai thứ hai đang học cao đẳng điện lạnh cũng đành phải hy sinh chia tay với bạn bè, thầy cô để trở về quê phụ giúp Mẹ, kiếm tiền chữa bệnh cho bố và em. 

    Trước đây cả gia đình trông chờ vào người chủ trụ cột gia đình là anh Vương (làm nghề buôn cá giống), thế nhưng từ ngày anh bị cơn bạo bệnh này hành hạ, mọi gánh nặng trong gia đình đè lên đôi vai hao mòn của người vợ thân gầy liễu yếu đào tơ. Chị đi cấy thuê mỗi ngày được 100.000 đồng để lấy tiền mua thuốc cho người chồng đầu ấp tay gối với mình và đứa con út tội nghiệp. Hằng ngày nhìn hai bố con mà lòng chị đau đớn xót xa. Làm sao chị có thể kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho hai bố con! Chia tay gia đình cháu Hà, lòng chúng tôi không khỏi cảm thương khi nghĩ về gia đình nhỏ bé ấy đang bị tử thần rình rập để cướp lấy hai sinh mạng. Mong sao hai Cha con họ sẽ được cứu chữa bởi những tấm lòng hảo tâm, để vơi đi đau khổ cho người vợ ấy? Để Chị  khỏi bán đi bao lúa cuối cùng trong nhà, để những người con khác có một bữa cơm đạm bạc sống qua ngày. 

    Vp. Caritas Thanh hóa

    Most viewed news

    Related posts