Truyền thông Bảo vệ sự sống cho lớp Giáo lý Hôn nhân hạt Thành phố

  • Tuesday, 10:10 Date 01/07/2014
  • Nhóm Bảo vệ sự sống Giáo phận Huế thực hiện buổi Truyền thông cho lớp Giáo lý hôn nhân hạt Thành Phố thuộc Giáo phận Đà Nẵng lúc 19g30 ngày 09/6/2014.

    Nhận lời mời của cha Phaolô Maria Trần Quốc Việt, Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng, kiêm Hạt trưởng Hạt Thành phố, cùng với cha Marcello Đoàn Minh, Giám đốc Caritas Giáo phận Đà Nẵng, Cha Phêrô Trần Văn Quí, Giám đốc Caritas Giáo phận Huế cùng với nữ tu Joseph Huỳnh Thị Lý và nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo phận Huế sẵn sàng cộng tác thực hiện buổi truyền thông này.

    Tham dự buổi truyền thông có gần 100 thanh niên nam nữ, đủ mọi ngành nghề và mọi tầng lớp trong xã hội. Nội dung chính của buổi truyền thông bao gồm: Mầu nhiệm sự sống; Tình yêu tính dục theo luân lý Kitô giáo; Các phương pháp tránh thai tự nhiên; Đề phòng dị tật ống thần kinh và sởi Rubella; Đường lây truyền HIV.

    Trong buổi truyền thông có những sự trao đổi, thảo luận, thắc mắc và tương tác sôi nổi giữa Thuyết trình viên và Tham dự viên. Cha Marcello Đoàn Minh phát biểu: “Mầu nhiệm Sự Sống cho chúng ta thấy con người là kiệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ Sự Sống, đồng thời cũng có bổn phận giúp cho những người chung quanh biết thực hiện các biện pháp tránh thai tự nhiên và sinh sản có trách nhiệm."

    Chị Lê Thị Như Quỳnh, một tham dự viên, chia sẻ: “Trong suốt buổi học ngày hôm nay nói riêng, và cả khóa học giáo lý hôn nhân nói chung, con luôn cảm thấy mình rất may mắn vì được tham gia. Nhờ đó, con có cơ hội tiếp thu thêm nhiều những thông tin và kiến thức bổ ích cho đời sống mà con và người bạn của mình chuẩn bị bắt đầu. Nói về buổi học ngày hôm nay là một buổi vô cùng ý nghĩa đặc biệt với người trẻ như chúng con. Con đặc biệt có ấn tượng với 2 nội dung: "Mầu nhiệm sự sống" và "Các biện pháp tránh thai tự nhiên". Trong hai nội dung này, có những thông tin lần đầu tiên con được tiếp xúc, giúp con mở rộng hiểu biết và có thể vận dụng trong cuộc sống thực tế sắp tới.

    Cũng có những thông tin không phải là mới mẻ bởi trong cuộc sống hàng ngày con đã được nghe, được thấy nhưng đã phớt lờ, thờ ơ và xem như đó không phải là chuyện của mình. Vì vậy, trong buổi học, có lẽ nhờ vào sự hy sinh vô điều kiện của các anh chị, nhờ ơn Chúa, khi nghe lại con ý thức được trách nhiệm của mình. Con ước con có thể thực hiện trong chính đời sống của mình, và chia sẻ vận động cho những người xung quanh con. Con đã từng đi tham quan nghĩa trang Anh Hài! Và hôm nay khi nhìn thấy những hình ảnh con rất nhớ cảm giác khi có mặt ở đó: một phần xót thương các hài nhi vô cùng; một phần cảm thấy thương mến nghĩa cử của những người đã lo lắng mang các em về.

    Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý Sơ và Quý anh chị vì những hy sinh trong buổi tối hôm nay cho chúng con. Và xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, Quý Sơ, và Quý anh chị sức khỏe, bình an, niềm vui trong công việc, và giúp cho công việc của quý vị sinh nhiều hoa trái trong giới trẻ và cộng đồng.”

    Chương trình truyền thông kết thúc lúc 21g30 và đoàn về đến Huế lúc 23g45.

    Most viewed news

    Related posts