“Vầng Trăng Cổ Tích” Trên Cao Nguyên

  • Tuesday, 10:10 Date 02/10/2012
  •  

    Được sự ủng hộ của các ân nhân, vào tối ngày 28 tháng 9 năm 2012 nhân dịp Trung Thu, Nhóm Tình nguyện viên Caritas Dalat kết hợp với cộng đoàn Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Hiệp tổ chức chương trình “Vầng Trăng Cổ Tích” - sinh hoạt phát quà Trung Thu cho gần 300 em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Ho tại Thôn 3, Gia Hiệp, Di Linh.

    Gần 40 bạn tình nguyện viên khởi hành từ buổi trưa vượt hơn 60km từ Đà Lạt đến Gia Hiệp từ rất sớm để chuẩn bị mặt bằng, trang trí sân khấu, chuẩn bị từng phần quà, sắp từng chiếc lồng đèn để kịp trao cho các em thiếu nhi. Mỗi người một tay, người sắp nến, người treo lồng đèn, người chuẩn bị âm thanh, người chuẩn bị đồ nghề hóa trang cho những tiết mục vui nhộn. Một tinh thần tình nguyện phục vụ vô vị lợi tất cả chỉ để mang đến niềm vui tiếng cười cho các em hiện rõ trên khuôn mặt mỗi bạn tình nguyện viên.
     
    Trời mưa trắng nước, rất to như không muốn ngừng, có lúc tưởng như ngưng rồi nhưng sau đó lại nặng hạt thêm làm cho tâm trạng ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Phải làm sao đây khi giờ khai mạc đang đến gần? Tất cả các anh chị em tổ chức đều nhắc nhau rằng “Cứ yên tâm, Chúa sẽ lo hết”. Rồi mưa nhẹ hạt dần, mọi người tập trung mỗi lúc mỗi đông, trẻ em xúm xít vây quanh sân khấu, người lớn thì đứng xa xa che dù. Không khí rộn ràng làm cho tinh thần các anh em tình nguyện cũng phấn khởi háo hức hơn.
     
    Tiếng trống lân vang lên rộn rã trên thôn làng cao nguyên, giờ khai mạc đã đến, mưa cũng dần ngừng rơi. Tiếng nhạc, tiếng cồng, tiếng chiêng, những điệu múa nhảy vui tươi của các em thiếu nhi, của Nhóm tình nguyện, của các bà mẹ nhóm tiết kiệm, những câu đố vui có thưởng đã làm cho buổi sinh hoạt văn nghệ đầy ắp tiếng cười. Chương trình sinh hoạt kết thúc trong niềm vui với 300 phần quà gồm Bánh Trung Thu và lồng đèn được trao cho mỗi em.  Mưa lại rơi. Trong phút lắng đọng cuối ngày quanh đống lửa, các anh chị em tổ chức và tình nguyện đã chia sẻ “Đúng là: Hồng Ân Thiên Chúa như mưa như mưa…” và “cảm tạ Chúa thật nhiều đã cho tất cả một đêm thật vui và ý nghĩa”. Các em thiếu nhi vui bao nhiêu thì các bạn tình nguyện viên càng vui bấy nhiêu. Cảm ơn các ân nhân như những Chú Cuội, Chị Hằng đã mang “Vầng Trăng Cổ Tích” đến cho các em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây để các em có được một Trung Thu đầy niềm vui.
     

    Đà Lạt, 01/10/2012Nguyễn Văn TâmVp Caritas Dalat

    Most viewed news

    Related posts