Caritas Bùi Chu: Thiếu Nhi Giáo xứ Nam Phương thăm Cô Nhi Viện Thánh An

  • Friday, 10:10 Date 02/01/2015
  • Sáng nay, ngày 01 tháng 01 năm 2015 Cha Giuse Trần Hưng Đạo - Giám Đốc Caritas Bùi Chu, Chánh xứ Giáo xứ Nam Phương đã tổ chức cho các em thiếu nhi tới thăm và giao lưu với các em mồ côi, khuyết tật tại Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) với chủ đề: “Chia sẻ và cảm nghiệm cùng Giêsu”.   Đúng 7g00 hai chiếc xe ô tô bắt đầu khởi hành từ Giáo Xứ Nam Phương đến Cô Nhi Viện, Đoàn gồm có: Cha Giám Đốc Caritas - Cha Xứ, Quý Thầy, Quý Dì, Ban Giáo Lý, các Anh Chị GLV và 300 Em Thiếu Nhi, mọi người trên xe đều háo hức mong mỏi sớm được gặp các Em trong Cô Nhi Viện.   8g00: Đoàn tới nơi và được Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám Đốc Cô Nhi Viện cùng mọi thành Viên trong Gia Đình Cô Nhi Viện tiếp đón nồng nhiệt tại hội trường Cô Nhi Viện qua bài hát: “Chào Mừng”. Sau đó, Cha giám đốc Caritas Đại diện đoàn có đôi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới Cha Giám Đốc và Gia đình Thánh An.   Đến 8g30 Chương trình giao lưu bắt đầu với việc cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời tuyên bố của Cha Giám đốc Caritas. Với những bài hát sinh động, dí dỏm Cha đã làm các em trở nên rất gần gũi và thân thiện.   Sau đó, các em được chia thành 3 đội: đội Phêrô, đội Gioan, đội Luca với các trò chơi, các tiết mục văn nghệ và những bài thuyết trình của các đội đã nối kết các em lại với nhau, giúp các em thông cảm và hiểu nhau hơn.   Tiếp đến, các đội đi thăm và phát quà cho các em trong cô Nhi Viện. Việc làm này khiến cho cả người thăm lẫn người được thăm đều rất vui, hạnh phúc và cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương giữa con người dành cho nhau, và thật trân trọng biết bao những món quà phát xuất từ tấm lòng yêu thương với những trái tim rất chân thành.   Đúng 11g30, các em cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân mật do quý sơ phục vụ các em trong Cô Nhi Viện chuẩn bị. Bữa cơm đã mang đậm tính chất yêu thương và phục vụ.   Sau bữa cơm, các em cùng nhau đi viếng mộ Đức Cha cố Giuse Hoàng Văng Tiêm, đi Thăm Tòa Giám Mục và cuối cùng các em quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ Chúa đã cho chương trình Giao lưu được diễn ra tốt đẹp. Các em cũng dâng lên Chúa cả những người kém may mắn và học hỏi nơi Chúa Giêsu luôn yêu thương giúp đỡ mọi người nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn…   Chương trình kết thúc lúc 14h. Các em vui vẻ bắt tay chào nhau trước khi lên xe. Trong ánh mắt, nụ cười của các em như muốn nói với nhau rằng: dù khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật hay trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không buông xuôi đầu hàng, nhưng phải cố gắng hết khả năng của mình để sống hữu ích, sống tinh thần bác ái, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đồng thời chúng ta phải biết yêu mến Giáo hội, siêng năng cầu nguyện, trò chuyện với Chúa Giêsu trong mọi thời khắc của cuộc đời.

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts