Bữa cơm mừng lễ và gây quỹ Bác ái Xã hội tại giáo xứ Phú Hậu

  • Tuesday, 10:10 Date 23/12/2014
  • mung giang sinhBữa cơm trưa mừng lễ Giáng Sinh 2014 và Năm Mới 2015 do Ban Bác Ái - Xã Hội thuộc Hội đồng Giáo xứ Phú Hậu tổ chức, lúc 11g30 ngày 20/12/2014, tại Nhà Mục Vụ giáo xứ.

    Có 90 người tham dự bữa cơm thân mật này, trong đó 21 người là các cụ già neo đơn, các ông bà thương tật, các cháu khuyết tật, mồ côi; và 70 người còn lại là những giáo dân, thân hữu trong giáo xứ hoặc đến từ các giáo xứ lân cận trong giáo hạt Huế.

    Anh An-phông-sô Hồ Công Minh, Phó ban Bác Ái - Xã Hội cho biết, “Bữa cơm được tổ chức, ngoài ý hướng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh và Năm Mới với những người không may mắn, còn nhằm đến việc vận động tài chính. Anh chị em trong Ban Bác Ái - Xã Hội chúng tôi, cố gắng tìm nguồn để trong năm 2015 có thể hổ trợ các cụ, các ông bà, các cháu 10kg gạo mỗi tháng”.  

    “Phú Hậu là một giáo xứ nghèo, từ xưa nay giáo dân được “nhận”, nay qua việc này, Phú Hậu “tập cho”, trước tiên, người khá hơn giúp người trong cộng đoàn khó hơn mình, nay mai mở rộng ra với mọi người. Điều này khơi gợi ý thức về yêu thương vốn có nơi mỗi người; làm lan tỏa tinh thần bác ái trong cộng đoàn. Xây dựng tình liên đới, yêu thương trong cộng đoàn là điểm xuất phát của việc Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ”, Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, quản xứ Phú Hậu nói.

    Phát biểu trong dịp này, linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Trưởng ban Bác Ái - Xã Hội giáo phận, Giám đốc Caritas Huế khuyến khích những hoạt động từ thiện, bác ái nơi các cộng đoàn giáo xứ. Ngài khẳng định việc thực hành đức ái là điều kiện để đảm bảo cho việc loan báo Tin Mừng của cộng đoàn giáo xứ có hiệu quả.Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie; linh mục Đaminh Phan Hưng, Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Huế; linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, Quản hạt Huế; linh mục Phêrô Nguyễn Thái Công, quản xứ Bình Điền, Nữ tu phụ trách công tác Bác ái của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế vì bận công việc không đến tham dự, nhưng đã ưu ái gởi ủng hộ Quỹ Bác Ái - Xã Hội số tiền là ba triệu đồng.

    Anh chị em giáo dân, các thân hữu trong, ngoài giáo xứ quảng đại ủng hộ số tiền là mười sáu triệu đồng. Đặc biệt, ông bà Trương Văn Phước - Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ở Phủ Cam) gởi tặng 210 kg gạo, ông Hân (ở Phủ Cam) gởi tặng 21 lít mật ong.

    Bữa cơm trưa chan chứa tình huynh đệ, thêm phần vui tươi nhờ lời ca tiếng hát của các anh chị em.  

     

    Sau bữa ăn, mỗi cụ già, mỗi ông bà thương tật, mỗi cháu khuyết tật, mồ côi nhận một phần quà mừng Giáng Sinh và năm mới là 10kg gạo và 1 lít mật ong.

    13g00, mọi người ra về, trong niềm vui lớn hơn như linh mục Gioankim Lê Thanh Hoàng, Trưởng Ban Giáo Dân, và Ban Công Lý Hòa Bình giáo phận Huế chia sẻ với các Chức trong Hội đồng Giáo xứ: “Nỗi buồn, khi chia sẻ với người khác, chúng ta cảm nhận như khuây khỏa phần nào. Niềm vui, khi chia sẻ với người khác, nó không mất đi, nhưng sẽ được nhân lên nhiều lần”.

    Tôma Hoàng Kim Khánh

    Most viewed news

    Related posts