Caritas Chính Tòa: Ánh sáng cho đôi mắt người nghèo

  • Wednesday, 10:10 Date 26/09/2012
  • Cô Trần Xuân Lan, một thành viên thuộc Caritas Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, sáng ngày 24/9/2012 đã đưa 30 người nghèo có nhu cầu cần khám và mổ mắt, đến TP. HCM. Người Lương và người Công Giáo có đủ cả trong đợt mổ mắt lần này. Đa số người bệnh là trong Giáo phận Phan Thiết. Cũng có nhiều người xa tít tận Ninh Hòa, Nha Trang.

     

    Chương trình MỔ MẮT TỪ THIỆN giúp bệnh nhân nghèo này do một Việt Kiều, ông Đinh Bui định cư tại Mỹ tài trợ chính. Khi được hỏi: vì lí do nào Ông quan tâm đấn những bệnh nhân nghèo VN đến như vậy? Ông trả lời rằng: chúng tôi là người VN xa xứ, chúng tôi rất nghèo nhưng lòng chúng tôi luôn hướng về quê hương và rất trăn trở với những người nghèo ở VN. Chúng tôi về đây muốn làm một chút gì đó để chia sẻ những người bệnh nhân nghèo

     

    Khởi đi từ 1 giớ sáng tại Phan Thiết, đến 6 giờ, đoàn đã có mặt tại Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải, TP. HCM và nhanh chóng tiến hành làm các thủ tục: khám, thử máu, đo điện tim các xét nghiệm …và sau đó là mổ. Người bệnh thuộc đủ các dạng mắt: Mắt cườm, mắt đục thủy tinh thể,  v...v

     

    Một xuất cơm thân tình của Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Nhơn Hòa kịp thời làm ấm lòng những bệnh nhân vừa được mổ xong.

     

    Đến 3 giờ chiều các Bác sĩ đã mổ hoàn tất cho đoàn Phan Thiết. Trên đường về, mổi người còn được một cặp kính và một món quà nhỏ đầy ấp tình người. Món quà ý nghĩa này, do vợ chồng Thạc sĩ  Nguyễn Vinh Hạnh trao tận tay đến từng bệnh nhân. 

     

    Đường xa, cảm giác đau từ ca mổ dường như không có trên gương mặt các bệnh nhân, bởi vì những câu chuyện kể về những tấm lòng yêu thương, những bàn tay nhân ái, êm dịu sẻ chia, râm ran, vui vẻ được kể ra từ những người vừa mới cảm nhận ra rằng: sự yêu thương rất cần thiết cho con người biết bao. 

     

    Và sẽ còn nhiều chuyến đi vì ánh sáng cho đôi mắt mọi người trong các lần tới nữa...

     

    Trần Lan

    Most viewed news

    Related posts