Caritas Hải Phòng vui Tết với Người Già Neo Đơn tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội Hải Phòng

  • Friday, 10:38 Date 15/02/2019
  • Nhẹ nhàng mà ấm áp chính là điều dễ cảm nhận khi gần 100 quý cụ ông, cụ bà và ban lãnh đạo Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội Hải Phòng (Cụm 5 - Cầu Nguyệt - Tràng Minh - Kiến An) được cùng Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - giám đốc Caritas Hải Phòng, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ Hải Phòng các y bác sĩ phòng khám Ngọc Hà, các nhân viên văn phòng Caritas, cộng tác viên Caritas quây quần trong hội trường Trung tâm, tham dự chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà nhân dịp Xuân Kỷ Hợi.

    Mở đầu chương trình, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng tâm tình: “Ngày tết thực sự là ngày trở về. Với chúng tôi, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội Hải Phòng giống như ngôi nhà vậy. Với sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo, chúng tôi được trở về  “gia đình” mình hôm nay với lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cụ, ông, bà và anh chị em. Cầu mong lớn nhất chính là tất cả mọi người được hưởng trọn vẹn một mùa xuân ấm áp, an lạc và hạnh phúc. Để có điều ấy thì “sức khỏe” là điều quan trọng và không thể thiếu. Vì thế, hôm nay, Caritas Hải Phòng kết hợp với phòng khám Ngọc Hà hiện diện nơi đây với quý cụ, ông, bà và anh chị em bằng tay nghề và lòng nhiệt tâm. Mong ước lớn lao nhất chính là sức khỏe, niềm vui và sự bình an đến với tất cả mọi người”.

    Trong niềm vui ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Kiên - giám đốc trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội Hải Phòng chia sẻ: “Trung tâm hiện có gần 100 các cụ ông, cụ bà... Tất cả đều có điểm chung, cùng là người già neo đơn, không nơi nương tựa... Trung tâm luôn coi tất cả mọi người như thành viên trong gia đình. Với Trung tâm, quý cụ, ông, bà như người ông, người bà, người bố, người mẹ. Được tin đoàn tới thăm khám và tặng quà các cụ trong dịp Tết đến xuân về, Trung tâm rất vui mừng, phấn khởi! Mong sao, sự kết nối này thực sự dài lâu, vì cùng hướng tới mục đích chung là chăm lo đời sống cho các cụ ngày một tốt hơn”!

    Trong không gian ấm ấp ngày xuân nơi các gian phòng của Trung tâm, quý cụ ông, bà và tất cả mọi người được đoàn bác sĩ tới thăm khám cẩn thận. Tất cả mọi người đều phấn chấn và chờ đợi tới lượt mình. Với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, niềm nở của các cộng tác viên và nhân viên Văn phòng Caritas, các cụ ông, cụ bà được đoàn y, bác sĩ thăm khám cẩn thận từng khâu, từ đầu tới cuối: thử máu, đo lượng đường, điện tim, siêu âm, khám nội tổng hợp, kê đơn và phát thuốc...

    Sau phần thăm khám và hướng dẫn sử dụng thuốc, những phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nóng hổi, thơm ngon do các tình nguyện viên Caritas trong nhóm “Nồi cơm bác ái” giáo xứ An Hải chuẩn bị, được chuyển tới tay từng người. Những ai già cả, khó khăn trong đi lại, được các bác sĩ tới tận giường thăm khám, phát thuốc và được chuyển cơm, canh tới tận nơi... Các cộng tác viên Caritas khu vực Đông Xuyên và mọi người cũng ân cần chuyển tới quý cụ những phần quà nhỏ, để chia sẻ niềm vui trong ngày xuân đang cận kề.

    Mong sao các cụ già neo đơn nơi đây luôn được quan tâm và chăm sóc về sức khỏe, ăn uống… để niềm vui không chỉ có trong những ngày xuân, mà mọi ngày trong cuộc sống của các cụ.

    Maria Xuyến Lê

    Most viewed news

    Related posts