Caritas Hưng Hóa thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số gia đình bị thiệt hại do mưa đá lớn tại Mường Khương, Lào Cai

  • Thursday, 10:10 Date 04/04/2013
  • Đêm ngày 26/3/2013 một cơn mưa đá dữ dội với những viên đá có kích cỡ lớn (nhiều hòn bằng bát ăn cơm, theo người dân kể lại) bất ngờ xảy ra tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai làm thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu của người dân nơi đây. Đây là một trong 4 huyện của tỉnh Lào Cai phải chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa đá gây nên. Người dân nơi đây đa số là người dân tộc vùng cao. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt. Nhà cửa hầu như là nhà gỗ tạm, lợp fibro xi măng và lợp ngói đỏ đã quá cũ, một số ít hộ gia đình lợp mái tôn.Trận mưa đá bất ngờ xảy ra, khiến toàn bộ các mái nhà lợp fibro xi măng, ngói đều vỡ vụn, cả những nhà mái tôn cũng bị rách tơi tả, có nhiều nhà gỗ sập hoàn toàn. Ngoài ra, hàng trăm hecta ngô và thuốc lá là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân bị hư hại nặng nề.Nhận được tin này từ các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là từ các cộng tác viên Caritas tại địa phương, Caritas Hưng Hóa đã phối hợp với Caritas xứ Lào Cai, thống kê nhanh các gia đình đặc biệt khó khăn để có kế hoạch cứu trợ ngay. Ngay ngày đầu của Tuần Bát nhật Phục sinh, Cha Giám đốc Caritas Hưng Hóa Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Cha quản xứ Lào Cai Giuse Nguyễn Văn Thành và các cộng tác viên Caritas Giáo xứ Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vài chục gia đình khó khăn nhất, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai cho họ. Tổng số các hộ gia đình đặc biệt khó khăn được hỗ trợ là 27 hộ, trong đó có 12 hộ lương dân và 15 hộ là người công giáo. Số tiền hỗ trợ là trên 50 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại và số tấm fibro xi măng cần mua gấp để lợp. Hộ được hỗ trợ nhiều nhất là 3 triệu đồng, hộ ít cũng là 1 đến 2 triệu đồng.Có những hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà lụp xụp, hiện vẫn che tạm bạt, vì chưa có gì để lợp. Bố thì gia yếu, nhà sập phải đi ở trọ. Người chồng thì tai nạn nhiễm trùng ở chân, vợ thì điếc, ba người em thì: môt người em trai bị tâm thần, một em gái vừa cụt chân vừa câm, một em gái nữa cũng bị câm. Chỉ còn 2 đứa cháu gái đi học thì nhanh nhẹn hơn cả. Đoàn Caritas đến thăm mà thấy rơi lệ trước những gia cảnh có một không hai tại nơi đây. Tài sản của gia đình này không có gì đáng giá, ngoài một chiếc xe đạp cũ cho cháu đi học. Tuy nghèo, cuộc sống vất vả, ở thì chật chội, không có đủ chỗ, họ vẫn cảm thấy rất vui. Niềm vui được thể hiện qua nét mặt tươi cười của hai chị em tuổi đã ngoại tứ tuần vừa bị câm lại bị cụt chân. Họ càng vui hơn khi có người đến thăm hỏi và đồng cảm với số phận của họ.Đoàn Caritas đã có một ngày thật ý nghĩa khi đến được với những người dân tại thị trấn Mường Khương, Lào Cai, chia sẻ những thiệt hại, và hỗ trợ chút ít, đem lại một niềm vui nho nhỏ cho họ.Văn phòng Caritas Hưng Hóa vẫn tiếp tục phối hợp với cộng tác viên Caritas tại địa phương cập nhật danh sách những hộ gia đình thật sự gặp khó khăn và quá nghèo khó để xin Caritas Việt Nam, Quý Ân nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ người dân tại Mường Khương khắc phục hậu quả thiên tai. Kính mong Caritas Việt Nam, Quý Ân nhân, các nhà hảo tâm, cùng chung tay với chúng con để hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình lợp, làm lại nhà cửa và có giống để tiếp tục cấy trồng lấy cái mưu sinh.

    VP.  Caritas Hưng Hóa

    Most viewed news

    Related posts