BAXH-CARITAS PHÁT DIỆM Nhóm Bảo Vệ Sự Sống mừng lễ Quan thầy, 06-11-2013

  • Sunday, 10:10 Date 10/11/2013
  •  Buổi sáng ngày mồng 6 tháng 11 được cảm nhận qua cái lạnh nhè nhẹ, đặc trưng của tiết trời cuối thu hòa quyện với luồng khí lạnh của cơn áp thấp nhiệt đới, đang bao trùm hầu hết các vùng của miền Bắc Việt Nam. Giáo xứ Cồn Thoi, một địa danh thuộc vùng quai đê lấn biển phía nam huyện Kim Sơn, ngày hôm nay được đón tiếp nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) thuộc giáo phận Phát Diệm, đến mừng kính lễ thánh Giê-ra-đô, Quan thầy.

    Theo chương trình, 8g00 đón tiếp các thành viên về tham dự, nhưng một vài nhóm đã đến sớm, có lẽ vì ở xa và vì đây là lần đầu tiên nhóm BVSS tổ chức thánh lễ mừng kính bổn mạng tại một giáo xứ miền duyên hải. Những giai điệu nhẹ nhàng, da diết trong CD “Tâm nguyện hài nhi” được phát ra từ hệ thống âm thanh quanh nhà thờ, khiến bất kỳ ai khi bước vào khuôn viên nhà xứ cũng cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào, vừa là công việc của anh chị em BVSS đang làm, nhưng cũng là nỗi đau nhức nhối của Giáo hội và xã hội trước thực trạng phá thai tràn lan như hiện nay.

     8g30, tất cả thành viên thuộc nhóm BVSS đã tề tựu đông đủ trong không gian thoáng đãng và rộng rãi của nhà thờ xứ Cồn Thoi. Chị trưởng nhóm Maria Nguyễn Thị Tâm đã giúp cả nhóm sinh hoạt với bài hát “Chào mừng” và băng reo nói về vấn đề BVSS.

    Đến 8g50, cha giám đốc Caritas giáo phận Antôn Nguyễn Tâm Tư, khai mạc buổi hội thảo với bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”, cùng với một vài lời nguyện vắn tắt, rất ý nghĩa và lắng đọng. MC của buổi hội thảo cùng tất cả các đại biểu cám ơn cha giám đốc bằng một tràng pháo tay thật to. Khi tràng pháo tay vừa dứt thì lập tức lại vang rền, đó là tràng pháo tay chào mừng cha Phêrô Nguyễn Hồng Phước CSsR, chuyên viên thuyết giảng về đề tài Bảo vệ Sự sống. Sau một vài phút chào thăm và làm quen, cha Phêrô bắt đầu buổi thuyết trình bằng việc triển khai ý tưởng của Đức Cha Giuse Giáo phận Phát Diệm, cha Phêrô chia sẻ rằng: “Trong những ngày học Caritas của giáo phận và vào dịp lễ các thánh Anh Hài tử đạo, Đức Cha Giuse nói rằng: cái quan trọng nhất là đừng để cho người ta phá thai, đừng có để cho họ phải đối diện với những khó khăn không lối thoát, nhưng phải làm sao giúp cho họ sinh con, đừng có để cho phải chôn cất thai nhi nhiều; chôn cất thai nhi cũng là một điều tốt nhưng tìm mọi cách giúp cho họ giữ lại cái thai đó”. Sau những phút khai mạc, cha Phêrô tiếp tục khai triển đề tài qua việc giới thiệu sơ lược tiểu sử của thánh Giê-ra-đô, một vị thánh trẻ thuộc dòng Chúa Cứu Thế, tuổi đời mới chỉ 29, vào nhà dòng lúc 23 tuổi,  dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ngài đã sống đời sống tận hiến cho Chúa một cách trọn vẹn. Thánh Giê-ra-đô có một điều rất đặc biệt là ngài tiếp cận thường xuyên với các bà mẹ mang thai và các trẻ em, ngài đã làm rất nhiều phép lạ, cứu sống được rất nhiều người.

    Tiếp theo, cha Phêrô đã chia sẻ cùng mọi người tham dự những kinh nghiệm quý báu trong việc giải quyết những vụ khó khăn khi phải khuyên bảo các ông bố bà mẹ hãy giữ lấy đứa con của mình. Ngài nhấn mạnh: “gia đình là hướng đến việc sinh con cái, điều đó cũng là một trong những mục đích của hôn nhân Công giáo, nếu làm sai mục đích này thì hạnh phúc của gia đình Công giáo cũng không còn nữa”.

    Với thời gian 150 phút, cha Phêrô cũng đã cố gắng truyền đạt và chia sẻ những kinh nghiệm, tình huống, kiến thức về đời sống gia đình. Thiết tưởng, đây quả là cơ hội quý báu dành cho mỗi thành viên trong nhóm BVSS của Giáo phận Phát Diệm, để mỗi anh chị có thể tăng thêm nhiệt huyết tông đồ, làm giàu khả năng hiểu biết và nhất là cùng nhau chia sẻ một nhiệm vụ mà Đấng Tạo Hóa đã truyền lại: đó là Bảo Vệ Sự Sống.

    Sau giờ chia sẻ của cha Phêrô, các tham dự viên có 10 phút giải lao, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm trên bước đường tông đồ của mình.

    11g10, các anh chị trong nhóm BVSS trở lại ngôi thánh đường để tham dự thánh lễ mừng kính thánh Giê-ra-đô, bổn mạng của nhóm. Thánh lễ quan thầy hôm nay có 4 cha đồng tế: cha Antôn Đoàn Minh Hải, chính xứ Cồn Thoi, cha chuyên viên BVSS Phêrô Nguyễn Hữu Phước, cha trưởng hạt Giuse Mai Văn Thiện và cha giám đốc Caritas giáo phận, cha Antôn Nguyễn Tâm Tư. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những bài thánh ca được cất lên qua giọng ca của ca đoàn Thánh Gia giáo xứ Cồn Thoi, giúp cho từng người tham dự trở lại với lòng mình, cùng lắng nghe tiếng Chúa gọi mời, và kín múc lương thực thần thiêng cho hành trình phía trước.

     Hiện diện trong ngôi thánh đường rộng rãi của giáo xứ Cồn Thoi không chỉ là quý Cha, quý Thầy, quý nữ tu, các anh chị em trong ban BVSS, nhưng còn có hơn hai mươi thai nhi, đang được quàn trong một quan tài nhỏ đặt ngay giữa nhà thờ. Nhìn vào các em, chắc hẳn bất kỳ ai cũng không khỏi thổn thức mà tự hỏi rằng: “tại sao các em bị đối sử như thế? Cha mẹ các em đâu rồi? Họ có còn lương tâm nữa không? ...”  

    Ngay sau lời nguyện cuối lễ, đại diện cho nhóm BVSS, cám ơn quý cha và tất cả các thành viên trong nhóm BVSS. Trong lời phát biểu, chị đại diện bày tỏ những ước mong thật đơn sơ và thiết thực: “Trong thánh lễ hôm nay, mặc dù thời tiết xấu, nhưng vẫn được quý Cha, quý anh chị và cộng đoàn tham dự đông đảo. Qua những giờ thuyết trình, nhóm BVSS chúng con càng thêm hiểu biết sâu xa và ý thức hơn về nhiệm vụ tông đồ đặc biệt này. Đặc biệt trong thánh lễ, chúng con được các Cha cầu nguyện cho, động viên và khích lệ cách đặc biệt để chúng con đón nhận thêm ơn Chúa tiếp sức cho chúng con, để chúng con không nản chí sờn lòng trước những thiếu thốn và khó khăn, hầu mang lại thành quả tông đồ như Chúa và Hội thánh mong chờ. Chúng con ước mong có thêm các cơ sở trong các giáo xứ để làm việc này. Chúng con ước mong có thêm nhiều nhân sự cộng tác để hoạt động tốt hơn và kết quả hơn”.

    Ngay sau đó, Cha chủ tế mời cộng đoàn cùng hướng về giữa lòng nhà thờ để tham dự nghi thức tiễn biệt các thai nhi (đây là các thai nhi do Nhóm Cồn Thoi gom về trong tháng 10 năm 2013), những người mà không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng ta vẫn tin chắc chắn rằng các em sẽ được chiêm ngưỡng chính Đức Kitô, là mặt trời công chính không bao giờ lụi tắt.

     Sau thánh lễ là bữa cơm thân mật tại nhà ăn của giáo xứ. Có nhiều anh chị trong nhóm nhóm BVSS đã đến từ nhiều nơi trong giáo phận. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được quen biết, nhưng trong tình bác ái, phục vụ và làm tông đồ, họ đã trở nên thân quen và gần gũi. Chắc rằng, sau buổi gặp gỡ này, các anh chị em trong nhóm BVSS sẽ có thêm nhiều nghị lực cho hồn tông đồ, và sẽ là muối là men, là ánh sáng cho trần gian tăm tối đang chìm dần trong nền văn minh của sự chết.

    Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Giê-ra-đô quan thầy, nguyện xin Đức Ki tô, là ánh sáng muôn đời rực rỡ, soi lòng mở trí và ban ơn cho mỗi anh chị em trong Nhóm BVSS của giáo phận Phát Diệm, ơn thể xác và tinh thần, để luôn mở lòng đón nhận tinh thần BVSS, góp phần cải thiện và thăng tiến nền văn hóa sự sống nơi mảnh đất Phát Diệm thân thương này.

    * Con số khủng khiếp:

        Trung bình mỗi tháng Nhóm BVSS gom được 200 thai nhi.     Riêng Nhóm BVSS Cồn Thoi, 10 tháng gom được 237 thai nhi.

    Most viewed news

    Related posts