Đại diện Caritas Việt Nam tham dự Thánh lễ Tạ ơn của Đức Tân Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

  • Monday, 10:10 Date 24/09/2012
  • Lúc 7 giờ sáng 12/9/2012, tại Tòa Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã dành ít phút tiếp Đại diện Caritas Việt Nam (Sơ Teresa Thuỳ Dương và Sơ Maria Hồng Hà) đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp ngài nhận Sứ vụ làm Tổng Giám Mục Huế. Đức Cha PX hiện nay đang là Phó Chủ tịch UBBAXH – Caritas VN phụ trách Giáo tỉnh miền Trung.

    Sơ Teresa Trần Thị Thuỳ Dương – Phó Giám đốc Caritas Việt Nam – thay mặt cho Đức Cha Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Cha Giám đốc Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng và anh chị em văn phòng Caritas Việt Nam dâng lên Đức Tân TGM lời chúc mừng: “Trong ngày hồng phúc trọng đại Đức Cha nhận sứ vụ Tổng Giám Mục Giáo phận Huế, chúng con hân hoan chúc mừng Đức Cha. Với trọng trách cao cả này, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha đầy tràn ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để với tấm lòng mục tử của Chúa Kitô, Đức Cha chăn dắt đoàn chiên của Tổng Giáo phận Huế trong yêu thương và phục vụ như khẩu hiệu mà Đức Cha đã chọn”.

     

     

    Đại diện Caritas VN chúc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục

    Đức Tân TGM rất vui mừng và gửi lời cám ơn đến Đức Cha Chủ tịch, Cha Giám đốc và anh chị em Caritas VN đã cử đại diện đến chúc mừng Ngài trong dịp này.

    Lúc này, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam - Huế đã tấp nập người từ các nơi đổ về tham dự thánh lễ Tạ ơn mừng Đức Tân TGM Phanxicô Xaviê và tri ân Đức Tổng Giám Mục Têphanô.

    Đúng 8 giờ, đoàn đồng tế gồm 15 Giám Mục, gần 200 Linh mục, đại diện tu sĩ nam nữ trong Tổng Giáo phận Huế và Giáo dân tiến vào Nhà Thờ. Thánh lễ tạ ơn bắt đầu với lời chào chúc của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

    Trong Thánh lễ có nghi thức “thần phục” rất trang trọng và cảm động: Quý Cha Hạt trưởng và Cha Bề Trên Dòng Thánh Tâm đã quỳ trước mặt Đức Tổng Giám Mục, hôn nhẫn của ngài cùng nói lên lòng kính trọng, vâng phục, trung thành, cộng tác trong việc sống đạo và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

     

    Tôi cảm nhận được tình yêu sâu xa của Thiên Chúa đã ban tặng cho Giáo phận Huế một người Cha, một vị Mục tử tài năng và đức hạnh, như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói trong tông sắc Bổ nhiệm Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Thần và Mẹ La Vang luôn dẫn dắt Đức Tân TGM trên con đường phục vụ mới nơi vùng đất sở hữu nhiều di sản văn hóa phong phú về lịch sử nhưng số Kitô hữu chỉ mới khoảng 3% dân cư.

    Sau Thánh lễ tạ ơn và tiệc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục, Sơ Dương và Sơ Hà đến thăm một số cơ sở bác ái tại Giáo phận Huế. Cùng đi với hai Sơ có Cha Antôn Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Caritas Giáo phận Huế và Chị Maria Nguyễn Thị Ái, nhân viên phụ trách Bảo vệ sự sống của Giáo phận.

    Dọc theo dòng Sông Hương qua chùa Thiên Mụ, chúng tôi đã tới được Mái ấm của Caritas Gp Huế, cách nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam khoảng 15 km. Nơi đó đang chăm sóc các cụ già neo đơn và phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Mái ấm nằm sâu trong đường vắng nhưng gần Nhà thờ nên cũng thuận tiện cho các cụ đi tham dự thánh lễ mỗi ngày.

    Chúng tôi đã đi bộ qua nhiều gò đất giữa buổi trưa nắng gay gắt của khí hậu Miền Trung, để đến với các em thai nhi đã an nghỉ nơi nghĩa trang hẻo lánh nằm giữa rừng cây, thỉnh thoảng còn lại dấu vết những đám cháy do nhang khói của người đến thắp hương cho các em.

    Chị Ái cho biết: Thai nhi đầu tiên nằm ở đây vào ngày 2/2/1992, nay đã có khoảng 1.000 ngôi mộ với 45.000 thai nhi. Tôi bàng hoàng so sánh với dân số ít ỏi của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay chỉ khoảng 1 triệu người. Chúng ta sẽ phải làm gì đây để không còn những thai nhi bị giết bỏ nữa?

    Sau khi thắp nhang và nguyện kinh cho các em, chúng tôi đến thăm Mái ấm Hy Vọng của Dòng Mến Thánh Giá Huế trên đường Bùi Thi Xuân, phường Thủy Biều. Mái ấm dành để chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật nhiều dạng và các thai phụ đơn hành.

    Các Sơ cho biết ở Huế khoảng 2 năm trở lại đây, các thai phụ trong các Mái ấm giảm dần nhưng số lượng thai nhi được thu về để chôn cất lại gia tăng so với những năm trước. Đây là điểm báo động cho Caritas Giáo phận Huế và những người làm bác ái xã hội cần dấn thân nhiều hơn nữa trong lãnh vực giáo dục Bảo vệ sự sống.

    Ngay tối hôm đó, chúng tôi ra sân bay Phú Bài để đi chuyến bay cuối cùng trở về Sài Gòn mang theo bao nỗi niềm về Giáo phận Huế: Vui mừng với Giáo phận Huế có thêm Đức Tân Tổng Giám Mục; băn khoăn về chương trình cho các hoạt động Bảo vệ sự sống tại đây; cảm động với sự đón tiếp và phục vụ của Quý Cha, Quý Dòng tu và giáo dân đang âm thầm hoạt động trong Giáo phận Huế… Tất cả như đang sống với tâm tình của Đức Tổng Giám Mục với khẩu hiệu: “Tôi ở giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27).

      

    Sơ Maria Hồng Hà

    VP. Caritas Việt Nam

    Most viewed news

    Related posts