Hơi ấm Chúa Xuân nơi trại phong Chí Linh - Hải Dương

  • Wednesday, 10:10 Date 12/02/2014
  •     Xuân mới Giáp Ngọ đang gần kề, hòa cùng niềm vui chung của đất trời, hơi ấm tình người đang được chia sẻ với anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, kém may mắn trong nhiều Giáo xứ thuộc Giáo phận Hải Phòng.

    Ngày 21 tháng 01 năm 2014, ban Giám đốc Caritas, Anh em Ứng sinh, Quý Ân Nhân, Nhóm ve chai nhân ái cùng thiện nguyện viên Caritas lên đường mang hơi ấm Chúa Xuân đến với bệnh nhân tại trại phong Chí Linh- Hải Dương.Trong buổi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - giám đốc Caritas Hải Phòng đã gửi những phần quà và lời chúc tết của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Mục Giáo Phận và Quý ân nhân, tới Qúy Sơ cùng với nhân viên đang hy sinh phục vụ tại trại phong và toàn thể bệnh nhân đang sống tại trại phong.

    Sau lời phần chia sẻ và động viên của Qúy Cha trong Ban giám đốc là chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” mừng Xuân mới diễn ra thật sôi động và hấp dẫn, các cụ già vui mừng ngâm thơ, bệnh nhân trẻ nhảy múa hát ca, và các thiện nguyện viên Caritas cũng gửi tới mọi người đang hiện hiện trong hội trường những tiết mục văn nghệ mừng đón Chúa Xuân thật vui tươi và ý nghĩa, làm các bệnh nhân như quên đi cái đớn đau của bệnh tật, giảm bớt lắng lo để phấn khởi đón Tết.

    Tiếp đến Quý Cha trong Ban giám đốc đã cùng với bệnh nhân cử hành Thánh lễ tạ ơn, cầu bình an, sức khỏe cho những bệnh nhân, và mọi người đang sống nơi trại phong đồng thời cầu nguyện cho những bệnh nhân đã qua đời.Sau khi đã cùng nhau tham dự tiệc Thánh, các bệnh nhân lại được dự bữa tiệc tất niên thật ngon và ấm áp, mang đậm hương sắc của ngày Tết do các tình nguyện viên đến từ Giáo xứ Đông Khê phục vụ, từ gói bánh chưng, xay giò cho đến chế biến các món ăn như gửi trọn tình thương mến và sự sẻ chia.

    Cuối cùng là “hội chợ Tết” được diễn ra tại trại phong. Từng gian hàng được bày với nhiều mặt hàng đa dạng, thiết yếu cho những bệnh nhân nơi đây, mỗi người được tự do chọn lựa những mặt hàng mà gia đình mình cần trong những ngày Tết này. Một phiên chợ chẳng phải “chợ Tình”, cũng chẳng phải là “chợ Viềng” ngày Tết mà là phiên chợ “tình người”. Hơi ấm mùa xuân thực sự đang diễn ra tại Trại Phong này.

    Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Đức Cha, Quý Cha, Quý ân nhân và hết thảy mọi người đang phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật, kém may mắn. Ước chi nhờ bàn tay của Đức Cha, Quý Cha, tình nguyện viên Caritas, những người đau khổ, bệnh tật luôn được sưởi ấm bởi tình Chúa, tình người.  

    Văn Phòng Caritas Hải Phòng

    Most viewed news

    Related posts