Lễ hội Giáng sinh 2014 của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

  • Saturday, 10:10 Date 27/12/2014
  • ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG

     

    Caritas Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh đón tiếp 3.148 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hội tụ về Trung Tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1 để tham dự Lễ hội Giáng Sinh với chủ đề Đến Để Yêu Thương năm 2014.

     Ngày 20/12/2014, khi mặt trời chưa kịp chiếu những tia nắng đầu tiên xuống trên những ngọn cây, thì tại Trung Tâm Mục vụ và Đại Chủng Viện Thánh Giuse, mạng lưới Caritas Tổng Giáo phận (TGP) từ Cha Giám Đốc, quý tu sĩ, ban cố vấn Caritas, quý vị phục vụ trong văn phòng cũng như các thành viên Caritas của 14 giáo hạt, ban Hướng Đạo, các bạn trẻ trong ban Mục vụ giới trẻ TGP, đã bắt đầu hiện diện. Mỗi người mỗi việc trong trách nhiệm của mình, nhanh nhẹn thực hiện để hoàn tất những chi tiết cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng chào đón các trẻ về tham dự Lễ Hội. 

     

     

    Xem thêm hình ảnh

     Đón tiếp các trẻ em

     Đón tiếp hơn ba ngàn trẻ về trong thời gian ngắn ngủi trước lễ hội, là công việc mà tiểu ban đón tiếp do cô Thu Trinh và ban Hướng Đạo TGP phụ trách, là những người có kinh nghiệm đã lên kế hoạch chi tiết và công việc đón tiếp các trẻ em diễn ra khá ổn định, từng em từng em được hướng dẫn vào vị trí trong sân cách trật tự an toàn, từng chiếc xe đưa đón các em được đưa vào đúng vị trí như kế hoạch. Các em ríu rít đi bên nhau, dưới sự chăm sóc của các vị đại diện trong mái ấm và các thành viên Caritas được phân công phụ giúp, qua những cử chỉ chăm sóc nhỏ như bẻ lại cổ áo, vuốt giúp các em mái tóc bị rối, nắm tay đưa các em vào vị trí của mình, là những yêu thương làm cho bầu khí và hình ảnh lễ hội mang đậm tính chất yêu thương phục vụ. Bước vào vị trí ổn định xong, các em được trao các loại vé để tham dự suốt chương trình, và nhận một giỏ đeo vai để đựng những thứ mình sẽ được sở hữu. Những em đến trước, được tham dự những tiết mục hoạt náo do anh Minh Khoa phụ trách, được tham dự các trò chơi do các bạn trẻ phục vụ. Phục vụ ẩm thựcNgay từ sáng sớm, khu vực ẩm thực đã trắng sáng mầu áo đồng phục của các thành viên Caritas phục vụ cho 52 quầy hàng ăn uống, các cô chú và các anh chị đang lăng xăng và khá vất vả để chuẩn bị những món ăn theo đúng yêu cầu của ban tổ chức: Cách chế biến phải đúng quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến nóng tại chỗ, và phải ngon bổ. Bên cạnh đó, 10 quầy hàng lưu niệm cũng được chuẩn bị với những món hàng khá bắt mắt. Đây là khu vực đông vui và ồn ào nhất, được bố trí rộng rãi ngay tại khu vực sân của Đại Chủng viện, những giọt mồ hôi thấm trên trán, trên áo các thành viên Caritas như thông điệp của tình yêu thương muốn trao về cho các trẻ em, vốn dĩ từ bé đến nay luôn thiếu thốn mọi bề từ tình cảm lẫn vật chất. Thời gian đón tiếp phục vụ ẩm thực từ 12g15 cho đến 16g00, sau đó các em được mời trở về khu vực lễ đài chuẩn bị cho chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh.Chào đón Đức Tổng Giám mục và Đức Hồng YLúc 16g30, chương trình hoạt náo và ẩm thực tạm ngưng, để chào đón vị Cha chung, Đức Tổng Giám Mục Phaolô tiến về hàng ghế danh dự, sau khi đã được cha giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng hướng dẫn đi tham quan chung quanh khu vực diễn ra lễ hội, thăm khu ẩm thực, ngài đã thăm hỏi, động viên đoàn con cái đang hăng say phục vụ. Trong lễ hội còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan Baotixita, cho dù sức khỏe không như ý muốn, cũng cố gắng tham dự với đoàn con, mà bao nhiêu năm qua đã từng quan tâm chăm sóc. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một số ân nhân và khách mời khác nữa.Khai mạc chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng SinhTrong phần khai mạc, sau khi tạo bầu khí vui, sinh động trong phần chào hỏi các trẻ em, cha giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng hướng các em đến lòng biết ơn những người đã yêu thương chăm sóc mình, đồng thời cũng nhắc nhở các em phải học nơi Chúa Giêsu luôn yêu thương giúp đỡ mọi người nhất là những người nghèo. Cha Vinh Sơn còn cho biết: Lễ hội Giáng Sinh là một cơ hội không chỉ đơn thuần là mang lại niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng còn là nhịp cầu nối kết nhiều đoàn, nhiều nhóm, nhiều thành phần trong Tổng Giáo phận, làm thành một liên kết để sống bác ái, nâng cao tinh thần phục vụ, dưới sự hướng dẫn của vị Cha chung, cho tình yêu thương được thể hiện như lòng Chúa mong ước. Cách riêng đây cũng chính là cơ hội xây dựng sự hiệp thông trong mạng lưới Caritas TGP.Sau phần tuyên bố khai mạc, mọi người đã đón Đức Tổng Giám mục Phaolô (TGM) hiện diện trên sân khấu. Trong phần huấn từ của Đức TGM, bầu khí càng thêm vui khi ngài nói với các em với từ ngữ dí dỏm vui tươi và chất giọng bình dị. Ngài đã nói về bí quyết của Đức Thánh Cha: Đừng buông xuôi, ngài hướng đến những em cho dù khiếm thính, khiếm thị, hay khuyết tật cũng không buông xuôi đầu hàng, nhưng phải cố gắng hết khả năng của mình để sống hữu ích. Ngài mời gọi các em tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng sống tinh thần bác ái, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đồng thời ngài nhắc nhở các em phải biết yêu mến Giáo hội, siêng năng cầu nguyện, trò chuyện với Chúa Giêsu, Đức TGM nhấn mạnh: “Điều cuối cùng cha muốn nói với chúng con, những người có hoàn cảnh đặc biệt như chúng con sẽ là sứ giả của Hòa bình, của Bình an, của tình thương Thiên Chúa”.Phần văn nghệ được trình diễn với sự góp mặt của các mái ấm: Lớp tình thương Lasan Quận 7 trình diễn liên khúc Giáng Sinh, trường phổ cập Tam Hà với bài múa Ngôi sao mùa Đông, trường tình  thương Tân Sơn Nhì nhịp nhàng với hoạt cảnh Nơi Ngài sinh ra. Ngoài ra còn có sự hiện diện của những ca sĩ như: Ca sĩ Hồng Ân, Diệu Hiền, Uyên Nguyên, Huy Đức. Xen kẽ trong chương trình là phần rút số may mắn, với ba giải thưởng đặc biệt và 30 giải khuyến khích. Chương trình càng sôi động hơn qua nghệ thuật dẫn chương trình của MC Minh Quân và màn trình diễn của ảo thuật gia Hoàng Nghiêm và tiết mục xiếc của anh Phi Vũ. Trong chương trình văn nghệ còn đan xen phần thi làm hang đá của 23 mái ấm tham dự, và phần thưởng giải nhất thuộc về Mái Ấm Hà Đông, giải nhì là Lớp tình thương Ánh Dương, còn trường phổ cập Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà thì nhận giải ba, và 20 phần khuyến khích dành cho những mái ấm không có giải.Phần vỗ tay lớn hơn nữa, khi Lm Nguyễn Sang “Chương trình Tiếng hát vì người nghèo” xuất hiện, và ân cần nói với các em về món quà sẽ tặng cho mỗi em, là một con gấu bông, các em đã biểu hiện niềm vui thật rõ trong từng cử chỉ. Có lẽ được lớn lên trong hoàn cảnh như các em, thì việc được sở hữu, được ôm con gấu bông trong tay, là điều không tưởng đối với đa số các em. Thật trân trọng biết bao những món quà phát xuất từ tấm lòng yêu thương, không chỉ là của Lm Nguyễn Sang, nhưng phần quà sẽ trao cho các em cuối chương trình là của cô Đỗ Thị Nguyệt, đại diện Công ty thép Pomina trao tặng, kèm theo phần bánh của anh Quốc Thể trao cho mỗi em thưởng thức, khi chương trình kết thúc.Phần kết thúc và trao quàTrong phần cuối chương trình, sau khi ông Giuse Lê Thanh Liêm đại diện cho ban tổ chức có lời cám ơn và chào tạm biệt, trên sân khấu 50 thành viên Caritas trong vai ông bà già Noel đã đúc kết chương trình bằng một điệu múa Giáng Sinh, bầu khí lúc này thật là vui, các em giơ tay vẫy, nhảy nhót, reo hò. Càng vui hơn nữa khi các ông già Noel vác bao quà đến từng đơn vị, trao cho những vị phụ trách, tặng mỗi em một phần quà. Vẫn trong sự trật tự, lần lượt từng đơn vị được tiểu ban đón tiếp hướng dẫn lên xe ra về. Trong Lễ hội, có những tiểu ban phục vụ thật âm thầm, nhưng không thể thiếu trong lễ hội là tiểu ban xếp ghế, trật tự và bảo vệ môi trường, do các bạn trẻ trong Tổng Giáo phận trực tiếp phục vụ dưới sự điều động của anh Quyết Tiến và nữ tu Maria Thanh Lan. Được biết trong lễ hội từng chi tiết nhỏ thật nhỏ cũng được ban tổ chức lưu tâm và cắt đặt người phụ trách giúp các em, nhất là các em khuyết tật càng được phục vụ chu đáo, nói lên tấm lòng yêu thương của mọi người dành cho các em. Ban Tổ chức ước mong những cố gắng tỉ mỉ trong mọi việc sẽ giúp “các thiên thần bé nhỏ” được thoải mái, đồng thời chung tay giúp các vị phụ trách các đơn vị bớt đi những lo lắng khi chăm sóc các em. Lễ hội diễn ra và hoàn thành tốt đẹp. Cha giám đốc Caritas trong lúc dọn dẹp cuối chương trình đã chia sẻ niềm vui với anh chỉ huy lễ hội Đặng Văn Tưởng và mọi người chung quanh: “Thực sự lễ hội diễn ra mới thấy được sức mạnh và nét đẹp của sự phối hợp cộng tác”.Trời đã về khuya, 20 giờ, mọi việc đã dọn dẹp tạm ổn, Mọi người chia tay ra về sau khi dùng chén cháo nóng do ban tổ chức thiết đãi.Kim Sang – Ban Truyền Thông Caritas TGP TP HCM

    Most viewed news

    Related posts