Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng tổ chức chương trình vui chơi cho các em có hoàn cảnh đặc biệt

  • Wednesday, 10:10 Date 18/06/2014
  • Khi tiếng ve ngân vang rộn ràng, những cành phượng đỏ rực sáng cả góc trời là thời điểm báo hiệu mùa hè đã về và năm học đã kết thúc. Các em thiếu nhi háo hức chờ đợi được tham gia các sinh hoạt hè đầy náo động và vui tươi. Nhưng không phải em nhỏ nào cũng thực hiện được niềm mơ ước ấy, bởi còn có biết bao em nhỏ thiếu vắng tình thương, thiếu thốn sự quan tâm và những khó khăn trong cuộc sống như đã in dấu trên các khuôn mặt ngây thơ của các em. Thấu hiểu điều ấy, Cha đặc trách cùng anh chị em trong nhóm ve chai Nhân Ái Hải Phòng luôn đồng hành cùng các em có hoàn cảnh đặc biệt, để cùng vui, cùng chơi và xua tan nỗi buồn ấy. Nhịp bước cùng các em mùa hè năm nay, nhóm Ve Chai đưa đến các em niềm vui trong ngày hè đầy sôi động với sự trở lại của chương trình “Vui chơi cho các em có hoàn cảnh đặc biệt” trong ngày 14/06/2014.

    Mùa hè về với tiết trời oi bức và những con mưa rào bất chợt vừa đến lại đi, nhưng dẫu có nắng mưa những bước chân của niềm vui và hạnh phúc vẫn rảo bước lên Đồi Thốc (Đồ Sơn), nơi đang giữ trọn cả ước mơ của ngày hè. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực và tài mời gọi, tổ chức của Cha đặc trách Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện mà bao em nhỏ từ các đơn vị đã về đây cùng chung chia niềm vui tuổi thơ trong ngày hè này. 120 trẻ OVC (bị ảnh hưởng của HIV/AIDS) đến từ nhiều nhóm trên nhiều địa bàn khác nhau: Nhóm Sóng Biển - Đồ Sơn, Nhóm Những Người Bạn - Đồ Sơn, Nhóm Hoa Hải Đường - Thủy Nguyên, Nhóm Hoa Hải Đường - Dương Kinh, Nhóm Hoa Phượng Đỏ - Kiến Thụy, Nhóm Khát Vọng Sống - Kiến An, Nhóm Sống Tích Cực, Nhóm Trường Sơn Xanh - An Lão, Nhóm Nắng Mai - An Dương...

    8g00 sáng, trời vẫn đang mưa, cơn mưa của mùa hè đầy nước, nhưng các em đã có mặt khá đầy đủ, niềm háo hức ẩn hiện rõ nơi từng em nhỏ. Anh chị em nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng cùng các cộng tác viên: Ban bác ái xã hội Caritas Hải Phòng, Gia đình Bác ái Kiến An Hải Phòng, Nhóm Ve Chai giáo xứ Lãm Hà, Các bạn linh hoạt viên lớp Sống Đạo giáo xứ An Hải đã dẫn đưa các em vào những trò chơi sinh hoạt. “Vòng tròn có một cái tâm…” - nơi vòng tròn ấy các em được thỏa thích vui chơi những trò chơi khởi động, những trò chơi đầy hài hước của anh quản trò, tiếng cười của các em đã xóa tan cái ngại ngần, cái buồn vương của mưa. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng ngời của các em đã biến nơi đây trở thành xứ sở dành riêng cho tuổi thơ, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

    Khởi động đã xong, tất cả các em quên đi cái mệt mỏi của đường dài, sự ngại ngần ban đầu. Bây giờ các em sẽ bước vào những trò chơi lớn, nơi tinh thần đồng đội, sự gắn kết của tất cả mọi người được thể hiện. Các em được chia thành 5 đội với các dải ruy-băng màu trên tay, nào là đội Đỏ, Xanh, Hồng, Tím, Vàng.

    Mở màn là trò chơi “Hứng Bóng”, sự kết hợp ăn ý giữa 2 em mang giỏ và em ném bóng sẽ mang lại những điểm số cho đội mình. Từng bàn tay nhỏ cầm trái bóng nước tung vào giỏ, những trái bóng vào giỏ, những trái bóng ra ngoài vỡ tung nước càng làm cho không khí nơi đây hào hứng, đầy sôi động. Những thành viên Ban giám khảo công tâm đang chăm chú theo dõi và chấm điểm. Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngay sau đó các em được thể hiện sự khéo léo của mình với trò chơi “Lấy Nước”, từng đôi bàn tay nâng niu chiếc khăn đẫm nước rồi vắt cho bằng hết vào chiếc chai để sẵn. Dẫu sân có bị ướt do trời mưa, do những trái bóng vỡ ra của trò chơi trước, nhưng điều đó không ngăn được những bước chân đầy tự tin, quyết tâm chiến thắng của các em.

    Hai trò chơi đã trải qua đầy hào hứng và vui tươi, có đội đang vượt lên trên, nhưng cũng có đội còn đang gặp khó khăn về chiến thuật. Để nâng cao tinh thần, ý chí của thành viên các đội, các anh chị cộng tác viên hòa cùng các em trong những vũ điệu đáng yêu, đầy vui nhộn “Con heo đất”, “Con cào cào” và “Chung sống”. Mệt mỏi qua đi, tinh thần phấn khởi trở lại, bây giờ là lúc các em tiếp tục chiến đấu cho màu cờ sắc áo của đội mình qua các trò chơi tiếp theo. “Ghép cờ” là trò chơi tiếp theo, từng đôi chân nhún nhảy lên tìm từng mảnh ghép để có thể ghép thành lá cờ của đội mình, và kìa đội Xanh đã xuất sắc ghép lên lá cờ đầy tự hào của đội mình nhanh nhất.

    Trong khi chờ Ban giám khảo tổng kết và công bố điểm, Cha đặc trách Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chia sẻ tâm tình với các em. Những lời nhắn nhủ đầy tình yêu thương và sự quan tâm, khích lệ của Cha đã tiếp thêm niềm vui, nghị lực cho các em. Để đáp lại tình cảm của Cha và tất cả các anh chị, các em dâng lên Cha món quà thật cảm động do chính những bàn tay xinh xắn kia dày công tạo ra, đó là những ngôi sao nhỏ chứa đựng tất cả mọi ước mơ, niềm hạnh phúc và sự biết ơn của các em. Ước mong rằng nhờ sự chúc lành của Chúa, những ước mơ ấy sẽ được chắp cánh bay cao, bay xa và tỏa sáng trên bầu trời kia.

    Sau thời gian dài nỗ lực tham gia các trò chơi, đội xuất sắc nhất đã được tìm ra. Trong niềm vui vỡ òa ấy, Cha đặc trách cùng chung chia niềm vui với tất cả các em trong đội dành giải Nhất ngày hôm nay: Đội Đỏ. Hơn thế nữa, Cha đặc trách cùng các anh chị Nhóm Ve Chai còn có những món quà là những chiếc cặp sách theo từng cấp học cho tất cả các em đến từ các đơn vị. Những món quà đó chính là sự quan tâm, niềm động viên để các em cố gắng phấn đấu hơn nữa trong năm học tiếp theo. Từng chiếc cặp ấy sẽ theo các em tới trường học bao điều hay, bao điều bổ ích, các em sẽ trưởng thành và xứng đáng với sự quan tâm của Cha và mọi người.

    Sau bữa cơm trưa vui vẻ trong tình thân gia đình, từng chiếc xe lăn bánh đưa các em về lại các đơn vị mình sinh hoạt. Xe lăn bánh mà lòng như ở lại, bởi nơi đây còn vương lại niềm vui, tiếng cười, niềm hạnh phúc của tuổi thơ. Các em cố gắng học hành chăm chỉ nhé, sống vui tươi và xin hẹn gặp lại mùa hè sau.

    Phêrô Đồng Văn Chúc

    Most viewed news

    Related posts