Sự lớn lên của một Caritas Giáo Xứ

  • Tuesday, 10:10 Date 06/01/2015
  • “Chính anh em hãy cho họ ăn” ( Mt 14, 16). Lời mời gọi của Đức Giêsu với các Tông đồ cũng là lời mời gọi của bản thân tôi sau những ngày được tham gia vào công việc của Caritas Giáo phận Hải Phòng. 

    May mắn, hôm nay được tháp tùng Cha Phó giám đốc Caritas Giuse Nguyễn Văn Sáng đến tham dự buổi tổng kết Caritas Giáo xứ Đông Xuyên, Giáo phận Hải Phòng. Đây là giáo xứ có bề dày lịch sử, đã được Cố Đức Ông Laurenxô Phạm Hân Quynh vun trồng và xây dựng thành một Giáo xứ lớn mạnh về đời sống đức tin.Đến với buổi tổng kết cuối năm của Caritas Giáo xứ Đông Xuyên, chúng tôi được nghe báo cáo về hoạt động của Caritas Giáo xứ trong năm vừa qua. Mặc dù là vùng nông thôn, còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng đã có nhiều người trong giáo xứ luôn chung tay tham gia vào các hoạt động thu gom ve chai cùng các hoạt động khác. Tuy mảng báo cáo tài chính vẫn là số tiền không lớn nhưng Caritas Giáo xứ luôn ủng hộ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các người già neo đơn, tặng quà trong các dịp lễ Tết, Giáng Sinh…Cha xứ Đaminh Cao Văn Đức đã có bài chia sẻ với các anh chị em trong Caritas giáo xứ. Ngài đã đưa ra ví dụ về tấm gương của Ông Thánh Gali và kêu gọi cộng đoàn tích cực tham gia trong công việc bác ái. Ngài đã nhấn mạnh dù chỉ bằng một hành động rất nhỏ bé nhưng cũng có thể làm cho người khác vui hơn, hạnh phúc hơn. Chính cộng đoàn giáo xứ cũng có thể chia sẻ những khó khăn cho nhau cũng như với các anh chị em không cùng tôn giáo. Cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Huy cũng nhắc nhở, khuyến khích mọi thành viên trong Caritas giáo xứ hãy hành động theo tinh thần của bác ái Kitô giáo để có thể đem lại sự công bằng và tình yêu thương, để làm cháy lên ngọn lửa yêu mến trong lòng của mỗi người, để mọi người cảm nhận được Caritas không chỉ là làm công việc bác ái theo hình thức bề ngoài nhưng phải đem đến tình yêu thương cho họ, như chính là gia đình của họ.Buổi tổng kết đã khép lại bằng lời động viên, khích lệ của Cha Phó giám đốc trong Thánh lễ tạ ơn với cộng đoàn hãy tiếp tục chung tay xây dựng Caritas giáo xứ ngày thêm lớn mạnh để đem lại hạnh phúc đến cho những người còn trong khó khăn, khổ cực. Vì mỗi người Kitô hữu và mỗi cộng đồng được mời gọi để trở thành khí cụ của Thiên Chúa trong việc giải phóng và thăng tiến người nghèo.Xin Chúa luôn đồng hành cùng các cộng tác viên Caritas Đông Xuyên, trong những công việc âm thầm nhỏ bé chứa chất tình yêu Chúa và tình người để những người có hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo khổ luôn cảm nhận được tình yêu thương ấy trong cuộc sống của xã hội ngày hôm nay.

    Maria Khổng Thu

    Most viewed news

    Related posts