• Đức Thánh cha Lêô XIV Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Động Đất Ở Venezuela
    • Đức Thánh cha Lêô XIV Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Động Đất Ở Venezuela

      Sau buổi Kinh Truyền tin, Đức Thánh cha Lêô XIV hướng về Venezuela, nơi quốc gia đã bị tàn phá nặng nề bởi hai trận động đất mạnh khiến gần 3000 người thiệt mạng. Đức Thánh cha cũng nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước gần đây cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, người đã bị sát hại vì lòng thù ghét đức tin.

    • Lắng Nghe Tiếng Kêu Của Người Nghèo Và Trái Đất, Và Thách Đố Mục Vụ Của Chế Độ Đa Thê
    • Lắng Nghe Tiếng Kêu Của Người Nghèo Và Trái Đất, Và Thách Đố Mục Vụ Của Chế Độ Đa Thê

      WHĐ (30/3/2026) - Ngày 24/3, Ban Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố thêm hai Phúc trình cuối cùng của các Nhóm nghiên cứu, xoay quanh việc lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và trái đất, cũng như thách đố mục vụ của chế độ đa thê tại châu Phi. Hai văn kiện tiếp tục làm nổi bật dung mạo của một Giáo hội hiệp hành biết lắng nghe, phân định và đồng hành trước những vấn đề cấp bách của thời đại.

    • Chúa Giêsu Vua Hoà Bình - không ai có thể viện dẫn Chúa để biện minh cho chiến tranh
    • Chúa Giêsu Vua Hoà Bình - không ai có thể viện dẫn Chúa để biện minh cho chiến tranh

      Sáng Chúa Nhật ngày 29/3, Đức Thánh Cha Lêô đã chủ sự Thánh Lễ Lá tại Quảng trường thánh Phêrô cùng với khoảng 40 ngàn tín hữu. Nghi thức rước lá được thực hiện từ cột obelisk giữa quảng trường lên lễ đài với đoàn rước gồm mọi thành phần Dân Chúa. Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha diễn giải hình ảnh của Chúa Giêsu là Vua hoà bình. Vua hoà bình chịu sỉ nhục và đau khổ cũng đang hiện diện nơi những con người đau khổ của thời đại chúng ta hôm nay.

    • Đức Thánh Cha: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta
    • Đức Thánh Cha: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta

      Trong bức thư gửi tới độc giả của “Popotus” – phụ bản dành cho thiếu nhi của nhật báo “Avvenire” của Hội đồng Giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (23/3/1996–23/3/2026) – Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “ánh mắt lạc lõng” của trẻ em trước sự tàn khốc của chiến tranh có thể giúp con người hoán cải và thay đổi. Theo ngài, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là nguồn cảm hứng giúp người lớn nhận ra điều cốt lõi của cuộc sống.

    • Đức Thánh Cha: Cần có trách nhiệm hơn đối với hệ sinh thái để có tương lai tốt đẹp hơn
    • Đức Thánh Cha: Cần có trách nhiệm hơn đối với hệ sinh thái để có tương lai tốt đẹp hơn

      Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi tới các tham dự viên Diễn đàn Quốc tế lần thứ 17 về Thông tin Bảo vệ Thiên nhiên do GreenAccord tổ chức tại Treviso (Ý), Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các thành viên cùng nhau đối mặt với các khủng hoảng hiện nay để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Ngài khuyến khích họ cùng nhau chăm sóc thụ tạo “thông qua các dự án nghiên cứu phát triển bền vững”.

    • Đức Thánh Cha: Thực thi công lý trong tòa án Giáo hội cần cân bằng giữa công lý và bác ái
    • Đức Thánh Cha: Thực thi công lý trong tòa án Giáo hội cần cân bằng giữa công lý và bác ái

      Trong diễn văn nhân dịp khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Quốc gia Thành Vatican sáng ngày 14/3/2026, suy tư về mối liên hệ sâu sắc giữa việc thi hành công lý và giá trị của sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng việc phục vụ trong lãnh vực tư pháp của Giáo hội không chỉ mang tính thể chế, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng, đòi hỏi sự khôn ngoan, công tâm và tinh thần Tin Mừng nhằm xây dựng hiệp thông trong Dân Chúa.  

    • Sứ điệp Mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay - Mùa Chay là thời gian hoán cải
    • Sứ điệp Mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay - Mùa Chay là thời gian hoán cải

      Ngày 13/02, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp Mùa Chay 2026, khuyến khích mỗi Kitô hữu hoán cải, trong đó ngài nêu bật ba con đường cụ thể là “lắng nghe”, “ăn chay” và “cùng nhau”. Lắng nghe giúp chúng ta nhận ra tiếng Chúa trong Lời và trong tiếng kêu của người nghèo. Ăn chay thanh luyện ước muốn, mở lòng chúng ta ra với tình yêu và trách nhiệm. Đồng thời, chúng ta được mời gọi bước đi cùng nhau trong mỗi cộng đoàn để xây dựng những tương quan hiền hòa và trở nên dấu chỉ hy vọng giữa thế giới.