
Người Nghiện Ma Tuý Vô Gia Cư Trở Thành Giáo Sư Đại Học
Jesse Thistle đã trải qua hơn một thập kỷ sống trên đường phố và ngồi tù. Nhưng bất chấp điều này anh đã nỗ lực trở thành một chuyên gia về văn hoá tổ tiên người Canada bản địa – cùng với sự trợ giúp của mẹ anh, người mà anh đã bị chia cắt từ khi còn nhỏ.
Lá Thư Chủ Đề Hoạt Động Năm 2021 Của Đức Cha Chủ Tịch Caritas Việt Nam
Năm 2020 đã trôi qua trong sự lo lắng của toàn thế giới do cơn dịch bệnh kinh hoàng gây ra. Giờ đây, chúng ta bắt đầu một năm mới với niềm hy vọng và những lời cầu chúc cho nhau về một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúa Có Lạnh Không?
Trong những ngày toàn thế giới tưng bừng chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai Con Chúa nhập thể, thời tiết miền Bắc Việt Nam trở nên lạnh buốt. Tuy thế, bất chấp mưa gió, giá lạnh: con người vẫn đang miệt mài và hăng say dựng và trang hoàng những hang đá lỗng lẫy, nguy nga cho Hài Nhi Giêsu ngự. Những lỗ lực quên mình ấy phần nào chứng tỏ tình yêu, lòng biết ơn của nhân loại dành cho Thiên Chúa. Thế nhưng “Chúa có lạnh không?”
Lá Thư Của Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Tình Nguyện Viên
Ngày 05/12 hằng năm được tổ chức Liên Hiệp Quốc chọn là ngày Quốc tế Tình nguyện viên (International Volunteer Day). Hiện nay, nhiều tổ chức phi chính phủ chấp nhận và cử hành ngày này nhằm tri ân các tình nguyện viên và khích lệ tinh thần tình nguyện nơi mọi người.
Caritas Việt Nam: Thăm Viếng Một Số Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (x. Hc 7, 32) nhân ngày thế giới vì người nghèo lần thứ IV, phái đoàn Caritas Việt Nam gồm Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám đốc Caritas Việt Nam và một số nhân viên đã đến viếng thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Lá Thư Của Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam Gởi Anh Chị Em Hội Viên Caritas
Lá Thư của cha Giám đốc Caritas Việt Nam gởi anh chị em Hội Viên Caritas nhân ngày Thế Giới vì Người Nghèo
Mẹ Têrêsa Calcutta - nguồn cảm hứng giúp đỡ trẻ em Pakistan của một phụ nữ Công giáo trẻ
Ngày 15/10/2020 Zarish sẽ xuất bản cuốn sách có tựa đề Cây viết chì nhỏ. Cuộc sống của một phụ nữ Pakistan, trong đó cô thuật lại thế nào là sống trong một đất nước với những bách hại thường ngày.
Thánh giá - Ánh sáng cuộc đời
Thập Giá của Đức Giêsu, biểu tượng của tình yêu, một tình yêu hiến thân vì người mình yêu (x. Ga 15,13). Chính trong tình yêu ấy chất chứa cả một thế giới diệu kì. Với cây Thánh Giá, sức mạnh của tình yêu, như một chìa khóa vạn năng, có thể giải cứu mọi vấn đề, mở ra mọi cánh cửa cuộc đời để dẫn con người vào con đường hạnh phúc.
Truyền thông Công Giáo với Facebook
Truyền thông về đạo ở Việt Nam cơ bản vẫn là những Website chính thống của Giáo hội Công Giáo, nhưng sức mạnh lan truyền rộng rãi của nó lại nhờ mạng xã hội – Facebook (Fb). Thường mỗi Giáo phận, dòng tu, tu hội đều có Website riêng (27 Giáo phận, hơn 300 dòng tu), là những trang truyền thông chính thức trong Giáo hội (GH). Mỗi trang đều có Ban Truyền Thông mang tính chuyên hoặc bán chuyên nghiệp, tùy theo nhu cầu và tầm mức của nó.
Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn: Một Con Người Với Những Bước Chân Không Mỏi
Quả thật, khi nói đến những gia đình nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn hay tàn tật, bất hạnh thì cha đều nắm rất rõ mồn một từng người, thuộc làu các đường đi, lối ngõ, không chỉ trong giáo hạt Ngàn Sâu (huyện Hương Khê) và cả giáo phận Hà Tĩnh bao gồm cả tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngoài việc Mục vụ, việc coi sóc giáo xứ về đời sống đạo, xây dựng cơ sở vật chất tại giáo xứ, các giáo họ thì Ngài đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, chăm lo cho cuộc sống của người dân.
Viết Cho Người Bệnh
Thân phận con người là hữu hạn: “Hữu sinh, hữu tử”. Nghĩa là có sinh ắt phải có tử. Nhưng ngày sinh thì biết, ngày tử thì không. Chết ở đâu, khi nào và chết bằng cách nào chúng ta không hề hay biết. Chỉ biết rằng sinh ra trong cõi đời này, sống trong cõi tạm này và ngày nào đó ta sẽ phải buông bỏ tất cả để chấm dứt cuộc đời chóng qua này.
Bà Antonia Willemsen: Một cuộc đời cho Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”
Trong nhiều năm, bà Antonia Willemsen là tổng thư ký của Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” (ACN). Và năm nay, ở tuổi 80 bà tóm tắt về sự dấn thân trong tổ chức này như sau: “Điều không có trong kế hoạch, không dự tính, đã xảy ra với tôi”.
Nghiện ma túy: nguyên nhân, cách nhận biết, cách phòng ngừa
Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Chính vì vậy, bản chất của con người là luôn khao khát sự thiện và hướng về sự thiện. Con người cũng luôn đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống và muốn sống hạnh phúc.
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 13,833,512