Tin Caritas
Caritas Hải Phòng: Giáng Sinh Ấm Áp Tại Bệnh Viện Phong Chí Linh
Bệnh viện Phong Chí Linh, tỉnh Hải Dương, vừa trải qua một đêm Giáng sinh (24/12) an lành, ấm áp tình Chúa và tình người. Đây là lần đầu những người bệnh nhân phong được hưởng trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa Lễ Giáng sinh.
Giáng sinh nối kết tình người
Chiều 24/12, Caritas Giáo phận đã phối hợp với quý sơ tại Bệnh viện Phong tổ chức bữa tiệc giáng sinh cho các bệnh nhân. Tham dự bữa cơm đặc biệt này, ngoài các bệnh nhân, còn có Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Bệnh viện Phong. Trước khi dùng bữa, cha Giám đốc Caritas Hải Phòng đã nói lên ý nghĩa của bữa ăn này như biểu tượng cho niềm vui giáng sinh được hiện thực hóa nơi đây. Trong lời phát biểu đáp từ, bác sĩ Nguyễn Quang Cương - Giám đốc Bệnh viện cho hay, đây là dịp may mắn hiếm có với các bệnh nhân, những con người thiệt thòi không có dịp đi đâu, giao tiếp với người khác, giờ đây được cùng nhau chuyện trò vui vẻ và dùng tiệc với nhau.
Bữa tiệc tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình người, nối kết giữa các bác sĩ với bệnh nhân, giữa người bệnh nhân với người lành bệnh, giữa người bệnh nhân với nhau. Hơn nữa, đêm giáng sinh này còn nối kết người tín hữu với người ngoài Công giáo; giữa những người làm bác ái với những người kém may mắn. Tất cả, như lời chia sẻ của ông phó Giám đốc Quách Đại Hoạt, thì đều cùng “hòa một nhịp đập” trong tình yêu thương.
Giáng sinh ấm áp niềm vui
Sau bữa cơm thân mật ấm áp tình thân, các bệnh nhân được thưởng thức một đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh sôi động và ấm áp niềm vui. Các tiết mục văn nghệ đến từ các thiếu nhi, giới trẻ và các ca viên thuộc giáo họ Đông Lâm, giáo xứ Đông Khê và giáo xứ Đạo Dương. Nhiều người nói vui rằng, nhiều giáo xứ chưa chắc có được đêm hoan ca “chất” như nơi đây, bởi được tuyển lựa từ nhiều địa phương khác nhau.
Tuy nhiên, điều đặc sắc ở nơi đây, mà các giáo xứ không thể có được, đến từ các bệnh nhân phong. Nét đặc sắc không phải về khía cạnh chuyên môn, mà là dịp để những người kém may mắn thể hiện chính mình và tâm tình của mình…. Niềm vui của các bệnh nhân còn được thể hiện qua việc hào hứng tham gia chương trình “đố vui có thưởng”. Những tiếng vỗ tay từ những bàn tay thô ráp, sần sùi nhưng vẫn rộn vang; nụ cười trên những khuôn mặt nhăn nheo, vẫn ánh lên trên đôi mắt niềm vui dạt dào.
Giáng sinh ấm áp tình Chúa
Giáng sinh đối với người Kitô hữu đã trở nên thân quen gần gũi, nhưng đối với người lương dân hay không chung niềm tin tôn giáo, đặc biệt đối với các bệnh nhân phong, những người dường như bị cách ly khỏi xã hội, thì Giáng sinh còn rất mới mẻ và xa lạ. Không ít người trong số họ thì đây là Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời. Trong số 105 bệnh nhân phong, có những người chẳng còn nhớ quê quán, một số khác kể từ khi vào đây cũng chưa một lần bước ra ngoài. Bởi vậy không ít bệnh nhân cảm thấy hạnh phúc đến ngỡ ngàng khi tham dự một Lễ Giáng sinh tại nơi đặc biệt này.
Lễ Giáng sinh, hơn bao giờ hết, giúp cho con người cảm thấy tình Chúa ấm áp khi hóa thân làm người trong cảnh khó nghèo tại cánh đồng Belem. Tâm tình ấy đã trở nên sống động khi Lễ Giáng sinh được tổ chức tại Bệnh viện Phong Chí Linh. Chúa Giáng trần trong cảnh nghèo khó để cảm thông và đến với những người khó nghèo; đồng thời cũng để người nghèo có thể đến được với Chúa. Trong cuộc sống có biết bao mảnh đời nghèo, nhưng mấy ai nghèo hơn những người bị bệnh phong, khi thân xác cũng bị thiếu thốn vì căn bệnh hiểm nghèo ăn mòn, còn tinh thần thì thiệt thòi vì bị bỏ rơi ngay giữa gia đình và người thân của mình! Bối cảnh ấy dường như giúp các bệnh nhân cảm nhận sống động hơn “tình yêu hóa thân” của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, và cũng thấy tình Chúa ấm áp biết bao!
Cũng trong bối cảnh và tâm tình ấy, theo lời chia sẻ của cha Giám đốc Giuse trong Thánh lễ Giáng sinh, ngày hôm nay Chúa vẫn đang tiếp tục Giáng sinh nơi những ai biết “trở nên như người phong” để gần gũi, yêu mến và phục vụ người phong. Các bệnh nhân nơi đây dễ cảm nhận được điều này qua sự tận tụy chữa trị và chăm sóc người bệnh của Ban lãnh đạo, các y bác sĩ, các nhân viên y tế, cách riêng là sự phục vụ âm thầm nhưng đầy sự hy sinh của quý sơ khi sẵn sàng sống chung với bệnh nhân phong. Với ý hướng ấy, Giáng sinh ấm ấp sẽ trải dài trong cuộc sống cho những ai biết “hóa thân trong tình yêu”.
Giáng sinh ấm áp yêu thương
Đến với các bệnh nhân phong trong đêm Chúa Giáng sinh, Caritas Giáo phận mang đến tình Chúa ấm ấp và tình người sẻ chia. Ngoài bữa tiệc liên hoan, mỗi bệnh nhân còn được nhận một suất quà Giáng sinh. Suất quà giá trị không nhiều, nhưng gửi gắm bao tình thương mến thương trong dịp đặc biệt này.
“Người hạnh phúc là người làm cho người khác hạnh phúc” (Đi-đơ-rô). Đó cũng là cảm nhận của những ai góp phần làm nên một lễ Giáng sinh yêu thương đặc biệt nơi những con người đặc biệt này. Chứng kiến được niềm vui nơi những người đau khổ mà cảm động vui sướng như muốn rơi nước mắt. Điều ấy giúp cho mọi người cảm nhận thấy Giáng sinh thực sự đã đến nơi đây, đến với tâm hồn những con người nghèo khó và những ai sống với tình yêu thương…!
Vasa
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 27,992,291