Tin Caritas
Caritas Lạng Sơn: “Bữa Tiệc Yêu Thương – Dấu Chỉ Hiệp Thông Trong Thứ Năm Tuần Thánh”
.jpg)
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16).
Trong tâm tình linh thiêng của Thứ Năm Tuần Thánh – ngày Giáo hội tưởng niệm Bữa Tiệc Ly và giới răn yêu thương của Chúa Giêsu – Ban Caritas Lạng Sơn và Toà Giám Mục Giáo phận đã tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương” dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, như một dấu chỉ cụ thể của tình bác ái Kitô giáo.
Chương trình diễn ra vào lúc 9h30 ngày 2/4/2026, tại Toà Giám Mục Lạng Sơn, với sự hiện diện quý báu của Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận, Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Caritas, quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs trong ban Caritas, các Cộng Tác Viên. Đặc biệt là hơn 200 người nghèo, người khuyết tật, và những người có H (NCH) đã được đón tiếp như những vị khách quý trong một bầu khí ấm áp, thân tình.
.jpg)

Mở đầu chương trình là lời chào đón và chia sẻ của Cha Giám đốc Caritas. Trong bài chia sẻ, Cha đã gợi mở ý nghĩa sâu xa của ngày gặp gỡ huynh đệ. Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài không loại trừ một ai, do đó tình yêu Kitô giáo không dừng lại ở lời nói, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động. Đó là một tình yêu không loại trừ, không phân biệt, nhưng luôn mở ra cho tất cả, nhất là những người nghèo khổ, neo đơn.

Tiếp đến, Đức Cha Giuse đã ban huấn từ cho cộng đoàn tham dự. Khởi đi từ lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: “Chúng ta đều có một Cha chung trên trời”, Đức Cha mời gọi mọi người ý thức sâu xa về tình huynh đệ trong đại gia đình nhân loại. Khi nhận ra Thiên Chúa là Cha của tất cả, mỗi người được thôi thúc nhìn tha nhân – đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu thế – như anh chị em của mình, để yêu thương, đón nhận và phục vụ bằng cả tấm lòng.
Trong buổi gặp mặt, chương trình cũng trở nên lắng đọng hơn với những lời chia sẻ chân thành từ các anh chị em khuyết tật. Dù mang trên mình những giới hạn về thể lý, nhưng nơi họ lại toát lên một nghị lực sống mạnh mẽ và niềm tin đơn sơ, phó thác nơi Thiên Chúa.

Đúng 11h00, Bữa cơm huynh đệ được diễn ra trong bầu khí ấm cúng và thân tình. Không còn khoảng cách giữa “người cho” và “người nhận”, tất cả cùng ngồi chung bàn, cùng trò chuyện, cùng trao nhau những nụ cười chân thành. Nhiều ánh mắt rạng ngời, nhiều nụ cười nở trên môi, và có lẽ đâu đó còn có cả những giọt nước mắt xúc động. Bởi họ cảm nhận được rằng mình không bị lãng quên, mình được trân trọng và yêu thương.
.jpg)
Kết thúc chương trình, những phần quà bác ái thiết thực đã được trao tận tay đến các gia đình khó khăn, như một sự nâng đỡ cụ thể trong cuộc sống thường ngày.
“Bữa cơm yêu thương” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34), để qua đó, Tin Mừng của lòng thương xót được lan tỏa đến mọi người.

Văn phòng Caritas Lạng Sơn
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,193














