Ban Caritas giáo xứ Vườn Xoài chia sẻ niềm vui Giáng sinh

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 31/12/2013
  • Hưởng ứng lời mời gọi của Caritas Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (TGP) và sự chấp thuận của cha chánh xứ, ban Caritas giáo xứ đi thăm và tặng quà Giáng sinh cho những em có hoàn cảnh khó khăn, những em khuyết tật trong chương trình “Đến để yêu thương” tại Trung Tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận vào chiều ngày 21/12/2013.

    Lần này, ban Caritas giáo xứ đã ủng hộ 1200 phần quà gồm có: cá viên chiên, bò viên chiên, trứng cút chiên cùng một số bánh kẹo. Đây là số quà được trích từ quỹ của ban Caritas giáo xứ và những tấm lòng hảo tâm.

    Ngay từ trưa, các thành viên đã tập trung tại Trung Tâm Mục vụ (TTMV) để trang trí gian hàng cũng như phân công việc tiếp đón, phục vụ cho những thực khách là những em khuyết tật, mồ côi của các mái ấm nhà mở trong thành phố. Sự hăng hái, nhiệt tình và mến khách của các thành viên khiến các em rất thích thú khi viếng thăm gian hàng giáo xứ. Các em được vui chơi với các nghệ sĩ, xem xiếc, được các Ông già Noel tặng quà và ăn uống miễn phí từ 50 gian hàng trong khuôn viên TTMV.  Ngắm nhìn các em ăn uống một cách vô tư, say sưa ai nấy đều hết sức xúc động và cảm thấy vui vì đã đóng góp phần nhỏ bé của mình cho những hoạt động yêu thương như vậy

    Ngôi nhà cưu mang chị em lỡ lầm

    Cũng trong buổi tối ngày 25/12/2013, ban Caritas gGiáo xứ đã đến thăm một ngôi nhà “đặc biệt” tại quận Tân Phú. Nơi đây là địa chỉ ấm cúng, đầy tình người, sự cảm thông đối với những chị em lỡ lầm. Chị Thủy, Trưởng Ban Caritas giáo xứ Nhơn Hòa cho biết: “Hiện giờ các chị em trú ngụ ở đây đều có những hoàn cảnh đáng thương; là phụ nữ nên tôi thông cảm và chia sẻ với các chị”. Ngôi nhà đang cưu mang tất cả 15 chị và 3 em bé. Hoàn cảnh mỗi người không ai giống ai. Các chị đang cố quên những gì đã xảy ra, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này và can đảm chấp nhận thử thách trong niềm cậy trông vào Chúa. Các thành viên Caritas vì đa phần là nữ nên việc chia sẻ, tâm sự phần nào giúp các bà mẹ trẻ an tâm hơn, quyết tâm hơn làm lại từ đầu để sống xứng đáng là người con trong gia đình và là con của Thiên Chúa. Sau đó, ban Caritas tặng 13 phần quà gồm quần áo cho bé và cho mẹ, kèm theo là những hộp bánh dinh dưỡng, cũng như gởi tặng những lời chúc mừng Giáng sinh. Chia tay, nhưng niềm hạnh phúc và sự ấm áp của những bàn tay, tấm lòng khiến tất cả nhận ra Chúa Hài Đồng Giêsu đã đến và đang hiện diện giữa nhân gian nhiều cám dỗ tội lỗi này

    Tại Trung Tâm Ung bướu, Tp HCM

    Tiếp theo, vào chiều ngày 26/12/2013, ban Caritas giáo xứ đến với khoa Nhi của Trung Tâm Ung bướu - Tp HCM để tặng quà cho các em đang điều trị bệnh tại đây. Hiện nay, khoa Nhi có tất cả 180 em điều trị nội trú, trong đó có những em mắc bệnh rất nặng và điều trị vô cùng tốn kém. Hầu hết các em đều thuộc các địa phương xa xôi, việc di chuyển khá là phức tạp. Do đó, vào những dịp Lễ, Tết các em không được hưởng không khí vui vẻ như bao bạn bè khác, rất thiệt thòi. Chính vì thế, việc thăm hỏi, động viên các em chính là tạo niềm vui và hy vọng, giúp các em bớt đi nỗi đau bệnh tật đang hành hạ các em. Với những phần quà là hộp bánh, những chú gấu bông xinh xắn, các em còn được tận mắt xem thấy Ông già Noel đến tận giường trao cho các em quà Giáng sinh. Có những phụ huynh của các bệnh nhi không cầm được nước mắt.

    Những điều tốt và đầy trách nhiệm đã được các thành viên Caritas Vườn Xoài thực hiện không chỉ xoa dịu những nỗi đau trong và ngoài thể xác. Quan trọng hơn cả, mỗi người đã và đang thực hành tinh thần Tin Mừng “Mến Chúa, yêu người” qua các việc làm bé nhỏ. Đó chính là những ánh sao giúp mọi người nhận ra Hài Nhi Giêsu -Vua Bình An.

    Bài: Trường Sơn, ảnh: Minh Phong

    Bài viết liên quan