Buổi đọc kinh truyền tin: Bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trên thế giới

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 06/01/2015
  • popefrancis“Chúng ta phải xác tính rằng dẫu bên ngoài có vẻ mâu thuẫn thì sự hòa hợp là điều luôn luôn có thể có được ở mọi cấp độ và trong mọi tình huống.”Đây là phần trích dẫn từ đài Vatican về buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 4/1/2015 trước và sau khi đọc kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô. ***Anh chị em thân mến,Vài ngày trước, chúng ta bắt đầu Năm Mới nhân danh Mẹ Thiên Chúa, tổ chức ngày Hòa bình thế giới với chủ đề: “Không còn là nô lệ nữa nhưng là anh em”. Hy vọng của cha là xóa bỏ tình trạng bóc lột giữa người với người. Tình trạng bóc lột này là một nỗi thương tâm xã hội vốn xóa đi mối tương quan liên vị và ngăn cản một cuộc chung sống được in dấu bởi sự tôn trọng, công lý và bác ái. Mỗi người và mọi người đều đói khát hòa bình; vì thế, xây dựng hòa bình là điều cần thiết và cấp bách biết bao!Dĩ nhiên, hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng một điều kiện chung phải có là mỗi người sống hòa hợp với bản thân mình, với thiên nhiên và với người khác. Trên hết, dập tắt súng đạn và xóa bỏ những mầm mống chiến tranh vẫn là những điều kiện không thể thiếu để bắt đầu một hành trình để kiến tạo hòa bình ở những khía cạnh khác nhau. Tôi nghĩ đến những nơi xung đột vẫn gây đổ máu ở nhiều vùng khác nhau trên hành tinh này, những căng thẳng trong gia đình và cộng đồng, cũng như những xung đột gia tăng trong các thành phố và miền quê của chúng ta giữa các nhóm khác biệt nhau về văn hóa, chủng tộc và tôn giáo. Chúng ta phải xác tính rằng dẫu bên ngoài có vẻ mâu thuẫn thì sự hòa hợp là điều luôn luôn có thể có được ở mọi cấp độ và trong mọi tình huống. Sẽ không có tương lai nếu không có ý định và dự phóng cho bình an. Từ Cựu ước, bình an gắn liền với lời hứa của Thiên Chúa: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái; Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.” (Is 2,4). Bình an được loan báo như một món quà đặc biệt của Thiên Chúa, trong ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.” (Lc 2,14). Như một món quà đòi buộc chúng ta tìm kiếm liên lỉ trong lời cầu nguyện và phải được đón nhận hằng ngày với sự cam kết, trong những tình huống chúng ta bắt gặp. Ngay từ hừng đông của năm mới, tất cả chúng ta được mời gọi hun đúc trong con tim mình một động lực mới của niềm hy vọng, được thể hiện bằng hành động cụ thể của bình an, hòa giải và huynh đệ. Mỗi người, trong vai trò và trách nhiệm của mình phải thực thi những cử chỉ của tình huynh đệ đối với những người anh chị em, đặc biệt với những người trải nghiệm căng thẳng trong gia đình hay những mối bất hòa khác nhau. Những cử chỉ nhỏ như thế có giá trị lớn: chúng có thể là những hạt giống gieo vãi niềm hy vọng, chúng có thể mở ra những con đường và viễn cảnh của hy vọng.Chúng ta hãy khẩn cầu cùng Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Trong suốt cuộc đời dương thế, Mẹ đã gặp không ít những khó khăn cùng với những lao nhọc hằng ngày. Nhưng Mẹ không bao giờ đánh mất niềm hy vọng trong tim, hoa trái của sự phó thác đầy tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta xin cùng Mẹ Maria, người Mẹ dịu hiền của chúng ta, soi dẫn cho toàn thế giới con đường của tình yêu và bình an. Sau buổi đọc kinh Truyền TinCha gởi lời chào đến tất cả các con, khách hành hương thân mến từ Ý và từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào buổi cầu nguyện này. Đặc biệt, cha gởi lời chào các tín hữu từ Casirate d’Adda, Alfianello, Val Brembilla, và Verona.Với mỗi người trong các con, cha cầu chúc các con có một Chúa Nhật bình an và thanh thản. Và đừng quên cầu nguyện cho Cha nhé!

     

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan