Caritas Đà Nẵng Thăm Và Hỗ Trợ Dụng Cụ PHCN Cho 36 Trẻ Bại Não Tại Gia Đình

  • Thứ năm, 08:54 Ngày 27/08/2026
  • Đối với nhiều trẻ bại não, chăm sóc và PHCN là một hành trình kéo dài qua nhiều năm, đòi hỏi sự kiên trì rất lớn của gia đình. Những hạn chế về vận động và sinh hoạt khiến các em cần được tập luyện đều đặn, có những dụng cụ hỗ trợ phù hợp và, quan trọng hơn, được sống trong một môi trường có người hiểu, đồng hành và khích lệ.

    Vì thế, hỗ trợ trẻ bại não không thể chỉ dừng lại ở một món quà hay một lần thăm viếng, mà cần một quá trình đồng hành bền bỉ: giúp gia đình có thêm khả năng chăm sóc trẻ, hỗ trợ PHCN ngay tại môi trường sống và từng bước đáp ứng những nhu cầu thiết thực của mỗi em. 

    Hội viên Caritas thực hành PHCN cùng trẻ và gia đình

    Xuất phát từ nhu cầu đó, Chương trình PHCN trẻ bại não được Caritas Đà Nẵng triển khai từ năm 2024, với sự hỗ trợ chuyên môn của quý Sơ Trường Chuyên biệt Thanh Tâm, quý Cha và đội ngũ y, bác sĩ Phòng khám An Bình, cùng các kỹ thuật viên Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian chuẩn bị, đào tạo và thực hành, 20 hội viên Caritas đã thường xuyên đến tận gia đình thăm viếng, đồng hành với cha mẹ và hỗ trợ 36 trẻ thực hiện một số bài tập PHCN phù hợp.

    Từ nhu cầu thực tế đến sự đồng hành của các nhà bảo trợ

    Qua gần hai năm thăm viếng và đồng hành tại gia đình, các hội viên Caritas ngày càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh, những khó khăn trong việc chăm sóc, tập luyện cũng như nhu cầu riêng của từng trẻ. Bên cạnh việc tập luyện PHCN, nhiều em còn cần những dụng cụ hỗ trợ vận động và các vật dụng phục vụ việc chăm sóc, sinh hoạt hằng ngày. Nhu cầu thực tế khá lớn, trong khi nguồn lực của chương trình chưa thể đáp ứng đầy đủ.

    Từ thực tế đó, trong kỳ tĩnh tâm Mùa Chay năm 2026 tại nhà thờ Hòa Lâm, Cha Simon Nguyễn Can Trường, Giám đốc Caritas Đà Nẵng, đã kêu gọi hội viên và các ân nhân nhận bảo trợ lâu dài cho trẻ. Một trong những mục đích cụ thể của nguồn bảo trợ là từng bước hỗ trợ những dụng cụ tập luyện và vật dụng thiết thực mà trẻ và gia đình đang cần. Đến nay, đã có 31 hội viên và ân nhân nhận bảo trợ cho các trẻ. 

    Dụng cụ hỗ trợ được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của từng trẻ

    Trong những chuyến thăm định kỳ, hội viên trao đổi với cha mẹ về những khó khăn và nhu cầu đang đặt ra; trên cơ sở đó, gia đình lựa chọn những dụng cụ, vật dụng cần thiết và phù hợp nhất với trẻ. Các nhóm trưởng tổng hợp nhu cầu theo từng Giáo hạt; Trưởng và Phó Ban Hỗ trợ Người yếu thế xem xét chủng loại, giá cả và tổ chức mua sắm.  

    Từ ngày 18 đến 25/8/2026, Trưởng, Phó Ban, các nhóm trưởng và hội viên trực tiếp đồng hành đã đến các gia đình thuộc bốn Giáo hạt Đà Nẵng, Hòa Vang, Trà Kiệu và Tam Kỳ để thăm hỏi và trao dụng cụ, vật dụng hỗ trợ cho 36 trẻ. Đây là đợt hỗ trợ dụng cụ đầu tiên từ nguồn bảo trợ hằng tháng dành cho các em.

    Không chỉ trao dụng cụ, nhưng ở lại trong hành trình của trẻ

    Những dụng cụ được trao trong dịp này là cần thiết, nhưng đó chỉ là một phần của chương trình. Điều quan trọng hơn là mối tương quan bền bỉ được vun đắp với trẻ và gia đình.

    Gần hai năm qua, các hội viên Caritas đều đặn đến tận nhà thăm viếng, hỗ trợ tập luyện, trò chuyện với cha mẹ và theo dõi những thay đổi của trẻ. Có những gia đình ở xa, như tại Tây Giang, cách Đà Nẵng hơn 100 km, việc đi lại không thuận tiện, nhưng những chuyến thăm và những lần trở lại vẫn được anh chị duy trì.

     Những lần trở lại góp phần vun đắp mối tương quan bền bỉ với trẻ và gia đình

    Chính những lần trở lại ấy làm nên ý nghĩa của sự đồng hành. Bởi hành trình chăm sóc một trẻ bại não có thể kéo dài nhiều năm, gia đình không chỉ cần được trợ giúp khi gặp khó khăn, mà còn cần những người sẵn sàng sẻ chia và cùng đi trong hành trình ấy.

    Qua quá trình đồng hành, chương trình cũng ngày càng nhận được sự chung tay của cộng đồng, các nhà bảo trợ và những người có chuyên môn. Sự liên đới ấy mở rộng khả năng chăm sóc trẻ và cho thấy PHCN dựa vào cộng đồng cần sự tham gia của nhiều người, cùng hướng đến sự phát triển của trẻ.

    Trong những ngày Caritas Đà Nẵng hướng về lễ Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Đà Nẵng, những việc làm bình dị ấy cũng gợi lại ơn gọi phục vụ của người hội viên Caritas: đến với những người bé nhỏ, yêu thương và phục vụ bằng những việc làm cụ thể – con đường mà Mẹ Têrêsa đã chọn và sống suốt cuộc đời. 

    Ở bên trẻ và gia đình trong một hành trình dài

    “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37). Lời Chúa soi sáng hành trình mà Caritas Đà Nẵng đang tiếp tục hôm nay: đón nhận mỗi trẻ với phẩm giá, khả năng và những giới hạn riêng; sẻ chia những nhọc nhằn của gia đình; và cùng cộng đồng tạo thêm những điều kiện để các em được chăm sóc, phát triển và hòa nhập.

    Đó cũng là hành trình Caritas Đà Nẵng muốn tiếp tục cùng các em và gia đình: lắng nghe những nhu cầu thực tế, tôn trọng khả năng và sự lựa chọn của mỗi gia đình, đồng thời kết nối sự liên đới của cộng đồng để mỗi trẻ có thêm điều kiện phát triển trong tình thương và phẩm giá.
    Và có lẽ, sau tất cả những gì có thể làm cho nhau, điều còn lại sâu xa nhất của yêu thương chính là sự hiện diện.

    Giuse Trần Thanh Liêm
    Văn phòng Caritas Đà Nẵng

    Bài viết liên quan