Caritas Hải Phòng: Khánh thành nhà tình nghĩa tại Giáo xứ Thiết Tranh

  • Thứ ba, 14:21 Ngày 12/03/2019
  • Mùa Xuân về mang cho mỗi người thêm những niềm vui. Với bà Maria Nguyễn Thị Nộ (thôn An Cầu, xã Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng - thuộc Giáo xứ Thiết Tranh), niềm vui ấy còn được nhân lên hơn nữa vì từ nay, bà có ngôi nhà mới - ngôi nhà được gọi một cách thân thương là “nhà tình nghĩa” vì nó hình thành nhờ nghĩa cử yêu thương của biết bao người.

    Bà Nộ năm nay 73 tuổi, sống đơn thân, mắc bệnh thiếu máu tuần hoàn não và thoái hóa xương khớp, nên sức khỏe yếu. Căn nhà cấp 4 có diện tích 18m2 mà bà được thừa hưởng đã bị xuống cấp, các hạng mục của ngôi nhà đều bị hư nát và có nguy cơ sụp đổ khi thời tiết mưa bão. Bao lâu nay bà mong ước mình sẽ có được ngôi nhà đủ chắc chắn để tránh mưa, che nắng, nhưng thật khó để trở thành hiện thực vì bà cuộc sống của bà chỉ trông vào 2 sào ruộng. Hàng tháng bà được địa phương trợ cấp một khoản tiền, nhưng số tiền đó cũng chưa đủ mua thuốc điều trị.
    Nhờ sự vào cuộc của các TNV Caritas Giáo xứ Thiết Tranh cũng như của BĐH Caritas hạt Chính Tòa - Nam Am, có cộng tác của cha xứ, của BHG, các hội đoàn, bà con trong khu vực, của Hội phụ nữ thôn An Cầu… đã giúp bà có được ngôi nhà như ý nguyện.
    “Chúa Giêsu đã làm phép lạ và phép lạ của Chúa được thực hiện qua chính bàn tay của tất cả mọi người chúng ta. Những “viên gạch” của tình liên đới con người, những “cân xi-măng” gắn kết của tình làng, nghĩa xóm… đã xây dựng nên căn nhà mang đậm tình Chúa, tình người này”. Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng đã chia sẻ như vậy trong buổi khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Maria Nguyễn Thị Nộ. Ước mong những nghĩa cử ấy được nhân rộng ra nhiều nơi, để thêm những mảnh đời bất hạnh được nâng đỡ, chở che trong tình yêu của Chúa và tình bác ái con người.
    Antôn Trần Duy Ngọc

    Một số hình ảnh


     

    Bài viết liên quan