Caritas Hải Phòng tĩnh tâm Mùa Chay 2014 tại Liễu Dinh

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 04/04/2014
  • Mùa Chay Thánh là dịp để người Kitô hữu khám phá ơn gọi của mình, cầu nguyện, ăn chay hãm mình và thực thi công việc bác ái, chính vì thế Cha giám đốc Caritas Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cùng quý Cha phó giám đốc, Cha xứ Liễu Dinh đã tổ chức ngày Tĩnh tâm cho các cộng tác viên  của gia đình Caritas Giáo Phận Hải Phòng

    (Xem hình ảnh)

    Mặc dù tiết trời se lạnh, mua phùn, nhưng cũng không cản những bước chân của các cộng tác viên Caritas Hải Phòng về giáo xứ Liễu Dinh giáo phận Hải Phòng để dành ngày tĩnh tâm Mùa Chay Thánh, từ những nơi rất xa xôi,  gồm cộng tác viên hạt Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nhóm bảo vệ sự sống, Ve Chai Nhân ái, Nấu cháo tại các bệnh viện, Nhóm huy động vốn, Nhóm vay vốn, Legio Mariae Giáo xứ Liễu Dinh...

    Khai mạc ngày Tĩnh tâm bằng giờ chầu Thánh Thể như thôi thúc mọi người gạt bỏ những lo lắng bon chen và bận rộn để trở về trong thinh lặng bên Chúa để  lắng nghe Lời Chúa  và cầu nguyện với Ngài.

    Chủ đề ngày Tĩnh tâm: "Lắng nghe tiếng Chúa để phục vụ người nghèo khổ", Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng cùng quý Cha đã trình bày sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi các cộng tác viên biết lắng nghe tiếng Chúa mách bảo, nghe không nghĩa là nghe tai nọ sang tai kia, nghe không nghĩa là nghe xong rồi nói ngay, nhưng nghe là suy nghĩ cân nhắc trước khi  làm công việc mà Chúa trao phó, công việc phục vụ với tình yêu vô vị lợi đến với  những người đang lầm than vật chất, lầm than luân lý và tinh thần, hãy lắng nghe để gặp gỡ và chia sẻ, lắng nghe để tôn trọng phẩm giá của những người mình đến phục vụ.

    Giờ thảo luận cũng rất sôi động, những câu hỏi đặt ra về mối tương quan giữa Truyền giáo và công việc bác ái; làm việc bác ái đúng nghĩa theo tinh thần Kitô giáo; Làm việc bác ái cần có những điều kiện nào. Quý Cha Phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Sáng, Gioakim Nguyễn Văn Thăng, Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, Đaminh Nguyễn Thế Hiệt dòng Đa minh và Thomas Nguyễn Văn Vinh cha xứ Liễu Dinh đã giúp cho các nhóm thảo luận để đưa ra những câu trả lời rất sát thực tế và ý nghĩa cho sứ vụ bác ái mà Chúa mời gọi. Kết thúc phần thảo luận này, Cha Giám đốc chọn hình ảnh ĐứcThánh Cha Phanxico rửa chân ngày Thứ Năm Tuần thánh cho các tù nhân, một hình ảnh thật cảm động nhưng gây ấn tượng mạnh cho công việc phục vụ người nghèo và đau khổ.

    Tâm tình cầu nguyện cũng là tâm tình của phần suy niệm những chặng đường khổ giá của Chúa Giêsu, mỗi chặng đàng thương khó như mời gọi mọi người dừng chân lại suy niệm về sự đau khổ của Chúa và dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những người nghèo, người đau khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị chà đạp nhân phẩm, những mảnh đời của những con người nghiện ngập, kiệt quệ...

    Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng đã giúp cho các cộng tác viên hồi tâm trong nghi thức sám hối, giúp cho mọi người trở về với Chúa, với anh chị em và với lòng mình, nhất là cung cách phục vụ không đúng đường lối của Chúa, cần lắng nghe, thay đổi và phục vụ với quả tim yêu thương của Chúa: "Con người đến để phục vụ".

    Thánh lễ  đồng tế là đỉnh cao của sự gặp gỡ giữa mỗi cá nhân với Chúa, mọi người được lắng nghe Lời Chúa, được hiệp thông trong Bí tích Tình yêu, Bí tích của sự trao ban và chia sẻ. Sau Thánh lễ này, mọi người được tiếp thêm sức mạnh không chỉ cho cá nhân nhưng là Chúa Giêsu luôn hiện diện và động hành  khi phục vụ những người nghèo khó và đau khổ, không chỉ là cá nhân, nhưng là những tâm hồn cùng trái tim yêu thương chung tay phục vụ những con người kém may mắn trong  gia đình Caritas Giáo phận Hải Phòng. 

    Kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc đã dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha, Quý Cha phó giám đốc, Cha xứ Liễu Dinh, Quý nam nữ tu sĩ, Quý cộng tác viên, Quý ân nhân đã và đang cộng tác với công việc bác ái của Giáo phận Hải Phòng, Cha cũng mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác chung tay trong những công việc bác ái theo gương Chúa Giêsu đến để yêu thương và phục vụ.

    Ngày Tĩnh tâm khép lại, các cộng tác viên lên đường trở về sau một ngày với lòng hăng say và tinh thần dấn thân phục vụ, được tiếp thêm sức mạnh của đời sống thiêng liêng, sẵn sàng đến với những mảnh đời đau khổ bất hạnh.

    Xin Chúa chúc lành cho Gia đình caritas Giáo phận Hải Phòng đang ngày càng có nhiều tâm hồn quảng đại tiếp tục là cánh tay nối dài của Chúa trong cuộc sống hôm nay.

    Bài viết liên quan