Caritas hạt Xóm Chiếu: Đức ái trổ hoa

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 06/06/2014
  • “Hãy thay Mẹ đi thăm viếng những người khốn khó”. Việc thăm viếng này có thể thực hiện được bằng nhiều cách. Yếu tố quan trọng nhất của mọi cách thăm viếng theo gương Mẹ là tấm lòng tế nhị, nhạy bén và thương cảm trong Chúa Giêsu.” (Đức Giám mục GB. Bùi Tuần)

    Hòa chung tâm tình cùng với Giáo hội mừng lễ Mẹ Maria thăm viếng bà thánh Isave, ngày 31/5/2014, Caritas giáo hạt Xóm Chiếu được sự hướng dẫn của Cha Martino Trần Quang Vinh, đại diện Caritas giáo hạt và cũng là cha chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi đã cùng anh chị em thành viên Caritas giáo xứ, quý Hội đồng Mục vụ, hội các Bà Mẹ Công giáo, quý Sơ và thiếu nhi giáo xứ Tắc Rỗi đến thăm và tặng quà Nhà Tình thương Dưỡng lão và Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước thuộc huyện Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

    Tổng kinh phí cho chuyến thăm và tặng quà của Caritas Giáo hạt Xóm Chiếu kết hợp cùng giáo xứ Tắc Rỗi lên đến 60 triệu đồng.

    Xuất phát từ giáo xứ Tắc Rỗi, đoàn đã đến Trung tâm nhà Dưỡng lão tình thương vào lúc 8 giờ 30 phút. Ngoài ý nghĩa thiêng liêng, mục vụ, đoàn còn chuyên chở theo một số nhu yếu phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày dành tặng các cụ cao tuổi và trẻ em khiếm khuyết.

    Bước vào cánh cổng của trung tâm, cách đó vài mét, mọi người nhìn thấy trên bức tường đối diện tay phải  hàng chữ: “Ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận” ( Cv10,34). Đó chính là tinh thần phục vụ của quý Sơ dòng Thừa sai bác ái Chúa Kitô dành cho các cụ già neo đơn không người thân chăm sóc. Hiện nay, trung tâm có gần 70 cụ, trong đó có 35 cụ nằm liệt. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, các cụ luôn tỏ ra vui vẻ và hồn nhiên. Điều đó chứng tỏ các cụ đang rất hạnh phúc trong môi trường mới dù không có người thân, con cháu, gia đình bên cạnh.

    Khi đoàn đến, các cụ đã tập trung sẵn ở gian phòng ngoài chờ đón đoàn. Trong phần chào đón, đoàn được nghe Sơ đại diện giới thiệu sơ lược về tình hình hoạt động của Nhà Tình thương Dưỡng lão. Đáp lời, cha Martinô đã chia sẻ cách chân tình: “Hôm nay chúng con đến đây không phải là vì những quà tặng, mà chúng con đến để chia sẻ với các ngoại một tình gia đình Caritas để các ngoại có thêm nhiều niềm vui. Những phần quà chúng con mang đến hôm nay là tấm lòng kính trọng, yêu thương của chúng con dành cho các ngoại. Ngay cả thiếu nhi giáo xứ cũng đóng góp vào công việc của tình yêu này bằng những con heo đất được các em dành dụm trong thời gian qua”

    Các em thiếu nhi giáo xứ chào mừng các cụ bằng những bài hát thiếu nhi dễ  thương để kính tặng “các ngoại” như cách gọi thân mật mà Cha Martinô đã gọi. Đồng thời, từng em mang những phần quà nhỏ đến tận nơi các cụ ngồi để tặng các cụ, thể hiện tấm lòng kính trọng và yêu quý của các em như đối với ông, bà trong gia đình của mình.

    Sau phần giao lưu, đoàn được quý Sơ hướng dẫn thăm các phòng dành cho các cụ bị liệt không thể đi đứng. Dù không thể vận động nhưng các cụ vẫn vui tươi, niềm nở. Tiếp xúc với các em thiếu nhi, trong ánh mắt của một vài cụ ngân ngấn những giọt nước mắt của niềm vui, vì lâu lắm rồi mới có rất đông người và đàn con cháu đến thăm.

    Rời khỏi Nhà Tình thương dưỡng lão, đoàn nhanh chóng đến Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ  trẻ khuyết tật Thiên Phước. Tại đây, đoàn được Sơ Maria Lê Thị Lan, phụ trách trung tâm niềm nở đón tiếp và hướng dẫn thăm viếng.

    Trung tâm hiện nuôi dưỡng miễn phí 65 trẻ từ 1 đến 15 tuổi trong đó hơn phân nửa là mồ côi. Tất cả các em đều mắc dị tật về thần kinh và não bộ.

    Đến đây, mọi người và các em thiếu nhi đều thật sự rung động trước những bất hạnh của các bé cũng như khâm phục tấm lòng nhân ái của các Sơ và các cô phục vụ đã kiên nhẫn săn sóc, lo cho các em từ chuyện ăn uống, vệ sinh, tập vật lý trị liệu… một cách tỉ mỉ.

    Kết thúc chuyến thăm, cả đoản được Cha Martinô mời đến nhà dùng cơm trưa thân mật trong gia đình giáo xứ, giáo hạt.

    Trong khi cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại một trung tâm chăm sóc người già và khuyết tật, nhiều lần Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao sự giàu có của người cao niên, vốn bị đánh giá thấp trong nền văn hóa loại bỏ của xã hội hiện nay. Và hôm nay các anh chị em ban Caritas giáo hạt, giáo xứ cùng quý Hội đoàn giáo xứ Tắc Rỗi đã đáp lại lời mời gọi cùa Đức Thánh Cha hân hoan lên đường thăm viếng những người già, trẻ em khuyết tật.

    “Chúng ta thường đóng kín trong chính mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết hướng đến người khác để phục vụ những ai yếu đuối nhất.” (Tweet của Đức Thánh Cha ngày 02/6/2014)

    Bài viết liên quan