Caritas Thanh Hóa đem niềm vui giáng sinh đến cho anh chị em trong trung tâm Bảo Trợ Xã Hội

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 21/12/2013
  • Trong niềm vui chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh,ngày 20/12/2013, Đức Cha Giuse Nguyễn chí Linh, Cha Tổng Đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, Cha Giám Đốc UBBAXH Caritas Thanh hóa, quí Cha, quí Sơ Dòng Mến Thánh giá Thanh hóa và quí bà con giáo dân giáo xứ Chình Tòa đã tới thăm và tặng quà cho 400 bệnh nhân và 127 nhân viên tại Trung Tâm bảo trợ xã hội thuộc huyện Quảng Xương- tỉnh Thanh hóa.

    Những phần quà này là do lòng hảo tâm của quý ân nhân trong hội Bác Ái phanxicô và một số ân nhân trong giáo phận. Được tin chúng tôi tới thăm, Ban lãnh đạo Trung tâm đã chuẩn bị rất chu đáo và tiếp đón rất niềm nở. Sau khi Đức Cha chào thăm ban lãnh đạo và tặng quà chọ họ, chúng tôi được ban giám đốc dẫn đến từng khoa để Đức Cha tận tay phát quà cho từng bệnh nhân.

    Những bệnh nhân từ khắp mọi nơi trong tỉnh Thanh Hóa được quy tụ về đây. Họ rất đơn sơ và vui vẻ. Khi vừa nhận được túi quà, họ liền lấy sữa và bánh ra ăn vui vẻ. Một số người vì bệnh phải kiêng ăn bánh, chúng tôi đã tặng họ mỗi người một chiếc áo ấm nhưng họ dường như thích ăn hơn là thích mặc. Có người đã nói với tôi “ Xin Sơ cho con đổi đổi áo để lấy bánh.”

    Khi chúng tôi đã lên xe để ra về, có một người bệnh tay cầm một lá thư chạy đến xe chúng tôi và nói, “ Con đi Mỹ về và bị người ta đưa vào đây. Vì thế, Xin Sơ chuyển lá thư này về cho gia đình con để gia đình con biết con đang đây.” Cầm lá thư của anh, tôi vừa bật cười vừa thương anh.   Mặc dù đã  tuổi nhưng bây giờ vẫn như một đứa trẻ  ngây thơ. Tôi cầu mong cho những người này chóng bình phục để được đoàn tụ với gia đình. Sau đây là một số hình ảnh:

    Bài viết liên quan