Đêm hội “Vầng Trăng Yêu Thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 12/09/2014
  • Trung thu Hai Phong“Vầng trăng Trung Thu tròn đầy trên trời cao như tấm lòng bao la của Thiên Chúa đón nhận từng mơ ước giản dị, chân thành, đơn sơ của trẻ thơ …”

    Ngày 05/09/2014, Caritas Giáo phận Hải Phòng với sự cộng tác của Nhóm Ve Chai Nhân Ái và Giáo xứ An Hải đã tổ chức chương trình vui Trung Thu với chủ đề “Vầng Trăng Yêu Thương” cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và các em thiếu nhi của Giáo xứ tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Hải, Hải Phòng. Với mục đích tạo cho các em có hoàn cảnh khó khăn một ngày Tết Trung Thu yêu thương và ý nghĩa, chương trình được sắp xếp không chỉ có các hoạt động vui chơi như: rước đèn, múa lân, văn nghệ, trao tặng quà cho các em thiếu nhi, mà còn có cả giờ chầu Thánh Thể, thả bóng bay mơ ước, cầu nguyện đầy lắng đọng.

    Cùng tham dự chương trình có Quý cha trong Ban giám đốc Caritas Hải Phòng, các sơ  đại diện Hội Từ thiện thành phố, đại diện Ban hành giáo giáo xứ An Hải, thành viên Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng, nhóm Sinh viên Công giáo Hải Phòng, Gia đình Bác Ái… cùng các bậc phụ huynh, các giáo viên, các phụ trách viên, chăm sóc viên cho trẻ OVC và toàn thể cộng đoàn giáo dân.

    Giờ chầu Thánh Thể mở đầu chương trình là phần quan trọng không thể thiếu giúp mỗi em nhỏ cũng như những người làm công tác bác ái kín múc sức mạnh thiêng liêng từ Bí tích Thánh Thể. Những em thiếu nhi và người tham gia ngoài Công Giáo cùng hiệp thông trong giờ Chầu trang nghiêm tại thánh đường và chia sẻ một tâm tình liên đới, yêu thương, hiệp nhất.

    Ngay sau giờ chầu sốt sắng, các em được các anh chị giúp xếp hàng đôi để cùng rước đèn, từ nhà thờ Giáo xứ An Hải ra đường Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Tuệ, Phố Cấm. Đây quả thực là một hoạt động đặc biệt giành cho các em nhỏ mỗi dịp Trung Thu. Bởi không phải ai khác mà là chính các em, những thiên thần nhỏ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình nào cũng đều được cầm trên tay những chiếc đèn lồng sáng trong mơ ước, những màn múa kỳ lân vui nhộn cùng bước đi rước thẳng hàng, trật tự khắp phố phường như minh chứng cho những bước chân của tình yêu thương, những cánh tay nối dài của tình sẻ chia ấm áp.

    Trung thu Hai PhongChương trình văn nghệ quy tụ tất cả những tiết mục đặc sắc nhất do chính các em thiếu nhi biểu diễn. Ở sân khấu này, những em nhỏ thiệt thòi nhất, lại tự tin thể hiện những tác phẩm tài năng nhất, xúc động, lay động lòng người nhất. Những tiết mục sinh động và rất chuyên nghiệp như: Liên khúc Trung Thu của các em nhỏ Khiếm Thị; “Em là bông hồng nhỏ” của các em Khiếm Thính; Giấc mơ cánh cò của trẻ OVC An Lão …vv. Tôi tin rằng, bạn sẽ không thể không lay động khi mỗi lần được ngắm nhìn, được lắng nghe các em biểu diễn. Dù là lần đầu, hay bạn đã từng dõi theo rất nhiều lần. Bởi, đó là sự trân trọng từ đáy lòng, là xúc cảm chạm tới những ước mơ qua lời ca tiếng hát, nhịp múa của những em nhỏ bị mù lòa, tật nguyền, những em nhỏ mang trong mình bệnh tật, hay những thiên thần nhỏ sinh ra và lớn lên từ những làng chài nghèo khó, từ những mái nhà không cha không mẹ…

    Điểm nhấn của chương trình là phần “Viết những ước mơ và Thả bóng bay” của các em thiếu nhi gửi lên trời cao, cùng với lời cầu nguyện kết thúc chương trình của Cha giám đốc Caritas lắng đọng biết bao tâm tình, cảm xúc. Những ước mơ, những lời nhắn nhủ của các em nhỏ được viết lên giấy và lời nguyện cầu gửi lên Thiên Chúa. Vầng trăng Trung Thu tròn đầy trên trời cao như tấm lòng bao la của Thiên Chúa, của Thượng Đế đón nhận từng mơ ước giản dị, chân thành, đơn sơ của trẻ thơ, và biến những giấc mơ ấy thành hiện thực qua tất cả những ai yêu Hòa Bình và cổ võ cho nền văn minh Tình Thương của nhân loại.

    Trung thu Hai Phong

    Chương trình vui Tết Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chương trình được Caritas Hải Phòng và Nhóm Ve Chai Nhân Ái tổ chức hàng năm với nguồn kinh phí huy động từ rất nhiều ân nhân nhân, từ những tấm lòng thiện nguyện thu gom ve chai của các bạn trẻ và cùng với sự hỗ trợ địa điểm, kinh phí của Giáo xứ An Hải, Giáo phận Hải Phòng.

     

    Chương trình được tổ chức với sự tham gia của khoảng 450 em nhỏ, trong đó có 252 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ OVC, trẻ em khiếm thị, khiếm thính, trẻ em Nhà tình thương An Toàn, trẻ em làng chài Máy Chai, làng chài Lạc Long, làng chài Kiến An, trẻ em Lớp học Tình Thương Chính Tòa, làng trẻ Hoa Phượng, Trung tâm Bình Minh…) và hơn 200 thiếu nhi của Giáo xứ  tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Hải.

    Lucia Lê Thủy; Ảnh: Giuse Lê Định, Caritas Hải Phòng

    Bài viết liên quan