Đem lại ánh mặt trời

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 08/04/2014
  • (Chú thích ảnh: Bếp năng lượng mặt trời nóng nhanh hơn nhiều so với bếp ăn truyền thống. Có thể nấu gạo, đậu và các thực phẩm nướng chỉ trong 30-40 phút. Ảnh: Caritas)Thực phẩm và nước không phải là những thứ dồi dào trong khu vực Sahel. Nhưng ánh nắng thì luôn luôn dồi dào. Caritas đang giúp các cộng đồng trong trại tị nạn Mentao, Burkina Faso, tận dụng cái nắng chói chang trong vùng bằng cách cung cấp bếp năng lượng mặt trời cho người tị nạn Mali.Chúng trông giống như những chiếc dĩa vệ tinh nhưng vô cùng hữu ích trong một khu vực mà các tia lửa có thể gây ra tình trạng phá rừng và các vấn đề cho người dân địa phương do cạn kiệt tài nguyên.Trong thực tế, bếp năng lượng mặt trời nóng nhanh hơn nhiều so với bếp ăn truyền thống. Có thể nấu gạo, đậu và các thực phẩm nướng chỉ trong 30-40 phút.Một người phụ nữ từng sử dụng bếp nói: "Nó giúp chúng tôi đỡ phải đi lấy củi, như thế khỏe hơn. Việc nấu ăn bây giờ nhanh hơn nhiều."Một lợi thế  khác là thức ăn của những người tị nạn không còn bị ám mùi khói .Hàng ngàn người Tuaregs từ Mali bỏ chạy sang Burkina Faso vào năm 2012 là hậu quả của cuộc nội chiến. Hiện có hơn 50.000 người tị nạn Mali trong nước, sống trong ba trại chính cộng với những nơi khác. Họ sống trong một môi trường rất khó khăn, gió cực mạnh và nhiệt độ cao khủng khiếp, đói khát và hạn hán. Đúng là một môi trường đầy thách thức.Sáu mươi bếp năng lượng mặt trời đã được trao tặng cho người tị nạn vào đầu năm 2014 nhờ vào sự hợp tác giữa Caritas và Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) .Giá của bếp chỉ hơn 200 đô la Mỹ (100.000 FCFA ) để sử dụng cả được 10 năm. Caritas cũng giúp những người tị nạn Mali trong trại Mentao bằng cách cung cấp thú nuôi và thức ăn gia súc.

    Bài viết liên quan