Đức Hồng Y Filoni sau chuyến đi tới châu Phi: Người nghèo bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 03/12/2015
  • Thành phố Vatican (Agenzia Fides) - "Về an ninh, tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi: đúng là có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đoàn hiến binh địa phương, lực lượng an ninh. Nhưng người thực sự bảo vệ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, và không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào chạm tới, là sự nhiệt thành và lòng mến của những người xung quanh Đức Thánh Cha từ những phút máy bay hạ cánh cho đến phút cuối lên đường".

    Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng của Thánh Bộ Truyền giáo, chia sẻ ngắn trong phần tổng kết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng với các tham dự viên Hội nghị của CEP quy tụ tại Rôma - Đại học Giáo Hoàng Urbaniana.

    Trong bài phát biểu được mọi người hoan nghênh, Đức Hồng y - người đi cùng Đức Giáo Hoàng trong chuyến tông du – ngài nhắc lại ngắn gọn 3 giai đoạn của chuyến đi châu Phi của Đức Thánh Cha Phanxicô, tập trung đặc biệt vào những ngày ở nước Cộng hòa Trung Phi."

    Đức Hồng Y Filoni nói: Chúng tôi đã hạ cánh tại sân bay, nhưng trước khi hạ cánh, chúng tôi đã có thể nhìn thấy sự tàn phá của những ngôi nhà bị đốt cháy xung quanh vùng ngoại ô Bangui. Hàng chục ngàn người tị nạn chạy về phía đường băng, bởi vì tất cả các sân bay được bao quanh bởi các trại tị nạn, và chỉ có lực lượng gìn giữ hòa bình đảm bảo an toàn trên các đường băng. Mọi người nói rằng Cộng hòa Trung Phi sẽ là một trạm dừng khó khăn, nhưng Đức Giáo Hoàng đã quyết tâm thực hiện chuyến đi này".

    Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được người nghèo bảo vệ, họ chạy liên tục xung quanh chiếc xe của Đức Giáo Hoàng, và không bao giờ để ngài một mình, và do đó, ngài cũng được bảo vệ khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào".

    Đối với Đức Hồng y, việc mở Cửa Thánh ở Bangui, trong một đất nước mà đã và vẫn đang chấn động bởi bạo lực chưa từng có ở trung tâm của lục địa vẫn còn đau khổ do nhiều cuộc chiến tranh, chiến tranh du kích, tham nhũng và cướp bóc, nhưng cũng còn trẻ trung trong đức tin và sự nhiệt tình "là một cử chỉ ngôn sứ quan trọng theo quan điểm giáo hội học".

    "Trong tình hình phức tạp này, Bangui trở thành thủ đô tinh thần của thế giới trong một ngày". Theo vị Tổng Trưởng Thánh Bộ, các chuyến viếng thăm tới châu Phi, mặc dù mệt mỏi, an ủi và khích lệ người Kế Vị Thánh Phêrô trong việc thực hiện sứ mệnh của mình: "Đức Giáo Hoàng luôn lặp đi lặp lại rằng lời cầu nguyện của người nghèo là lời cầu nguyện hỗ trợ ngài nhiều nhất trong sứ vụ của Ngài. Ngay cả ở châu Phi, ngài nói: cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể là một linh mục và giám mục tốt lành, như thế tôi có thể hoàn tất sứ vụ mục tử của tôi như lòng Chúa ước muốn".  (GV) (Agenzia Fides 2015/01/12)

    Bài viết liên quan