Kinh Truyền Tin: Trong Chúa Giêsu, Bánh Sự Sống

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 18/08/2015
  • francis_window_thisone

    “Nuôi dưỡng chúng ta từ ‘Bánh Sự Sống’ nghĩa là hòa nhịp trong trái tim Chúa Kitô, đồng hóa mình với những lựa chọn, suy nghĩ và hành động của Ngài.”

    Dưới đây là bản dịch buổi đọc kinh Truyền tin của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường thánh Phêrô:

    Anh chị em thân mến,

    Trong Chúa Nhật hôm nay, theo Tin Mừng thánh Gioan, Phụng Vụ nhắc lại bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Sự Sống là chính Ngài và cũng là Bí Tích Thánh Thể. Bài đọc hôm nay (Ga 6, 51-58) trình bày phần cuối của diễn từ ấy và đề cập tới một số người trong dân chúng đang cảm thấy chướng tai vì Chúa Giêsu nói rằng: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cứu kẻ ấy trong ngày sau hết” (Ga 6,54).Sự ngạc nhiên của người nghe là điều dễ hiểu; thật vậy, Chúa Giêsu sử dụng phong cách đặc trưng của các ngôn sứ để khơi dậy những chất vấn đến người ta và đến chúng ta nữa và cuối cùng phải đưa ra quyết định. Phần đầu của câu hỏi là: “Ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu” nghĩa là gì? Phải chăng đây chỉ là một hình ảnh, một cách nói, một dấu hiệu, hay nó ám chỉ đến điều gì đó có thật? Để trả lời câu hỏi này, người ta cần đoán những gì đang diễn ra trong tâm hồn Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh cho đám đông dân chúng đang đói khát. Biết rằng Ngài phải chết trên thập giá vì chúng ta, Chúa Giêsu xác định chính Ngài được bẻ ra và trở nên bánh được chia sẻ, và điều đó trở thành “dấu chỉ” của Hy Lễ đang chờ đợi Ngài. Quá trình này đạt đỉnh điểm trong Bữa Tiệc Ly, bánh và rượu trở nên Mình và Máu thật của Ngài.

    Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đưa chúng ta tới một xác quyết: chúng ta có thể nên một với Ngài. Thật vậy, Ngài nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ ở lại trong Ta và Ta ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56). Ở lại: Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Hiệp thông là đồng hóa: Ăn Ngài, chúng ta trở thành Ngài. Nhưng điều này đòi buộc chúng ta tiếng “xin vâng” và trung thành với niềm tin.

    Đôi khi, trong Thánh Lễ, có cảm giác mâu thuẫn này: “Mục đích của Thánh Lễ là gì? Tôi đi Nhà Thờ khi tôi thích và tôi cầu nguyện một mình thì tốt hơn.” Nhưng Thánh Lễ không phải là một lời cầu nguyện cá nhân hay ký ức thiêng liêng tốt đẹp về những gì Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly; chúng ta nói Thánh Thể là một “cuộc tưởng niệm”, một hành động hiện thực và hiện tại hóa cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu : Bánh là Thân Thể Ngài ban cho chúng ta; Rượu là Máu thật của Ngài đã đổ ra. 

    Thánh Thể chính là Chúa Giêsu trao hoàn toàn cho chúng ta. Bằng việc nuôi dưỡng chúng ta và ở lại trong Ngài qua việc Hiệp lễ, nếu chúng ta thực hiện điều đó trong đức tin, sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta; biến đổi nó trở thành một của lễ dâng Chúa và một món quà cho anh chị em chúng ta. Nuôi dưỡng chúng ta nhờ “Bánh Sự Sống” này nghĩa là hòa nhịp trong trái tim Chúa Kitô, đồng hóa mình với những lựa chọn, suy nghĩ và hành động của Ngài. Nó có nghĩa là bước vào một động lực của tình yêu hy sinh và trở thành một con người của an bình, của tha thứ, của hòa giải, của chia sẻ trong tình liên đời; như Chúa Giêsu đã làm.

    Chúa Giêsu kết thúc diễn từ Bánh Trường Sinh với những lời này: “Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Ga 6,58). Vâng, sống trong sự hiệp thông đích thực, cụ thể với Chúa Giêsu trên đời này làm chúng ta vượt qua sự chết để tới sự sống. Các tầng trời bắt đầu ngay trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu.

    Trên trời, Mẹ Maria đang chờ đợi chúng ta – hôm qua chúng ta đã cử hành biến cố Mẹ Lên Trời này. Xin Mẹ ban cho chúng ta hồng ân được nuôi dưỡng trong niềm tin vào Chúa Giêsu, Bánh Sự Sống. 

    Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng nói tiếp:

    Anh chị em thân mến, 

    Cha xin chào tất cả anh chị em với tình yêu thương, những người Rôma và khách hành hương: các gia đình, các nhóm giáo xứ, các cộng đoàn, những người trẻ.

    Cha xin chào nhóm dân ca: “Tổ chức Nghệ thuật và Văn hóa Mêxicô”, các bạn trẻ Verona đang sống trong một trải nghiệm đức tin tại Rôma và các tín hữu Beverare.

    Cha chào đặc biệt các bạn trẻ trong Phong trào Giới trẻ Salêdiêng, đang tụ họp tại Torino, tại nơi tổ chức sinh nhật lần thứ 200 của Thánh Gioan Bosco; cha khuyến khích các con sống niềm vui của Tin Mừng mỗi ngày, để mang đến niềm hy vọng trong thế giới.

    Cha chúc tất cả các con một ngày Chúa nhật tốt lành. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha nhé! Chúc các con bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.

    Nguồn: Zenit 

    Bài viết liên quan