Lời mời gọi mùa Vọng: Thánh Gia và gia đình của chúng ta

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 03/12/2014
  • Các bạn hữu Caritas thân mến,Thánh Giuse và Đức Maria đã trốn thoát khỏi cuộc thảm sát đe dọa tính mạng của đứa con trai bé nhỏ. Các ngài đã thực hiện một hành trình dài từ nhà đến một nơi an toàn, nhưng vẫn là một nơi tha hương, xa rời hết mọi thứ quen thuộc. Giống như những người tị nạn Syria và Irắc ngày hôm nay – giống như những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột tại miền Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Côngô – điều đầu tiên mà Thánh Gia cần là thức ăn. Trong suốt chuyến đi khó khăn và trong cuộc đời bấp bênh của các Ngài khi rời khỏi nhà, có những người đã đưa tay giúp các Ngài. Có những người đã giúp các Ngài có được bữa ăn hằng ngày.

    Nguoi ti nan Syria
    Hai người phụ nữ nấu ăn tại một trại tị nạn Syria vào ngày 18 tháng 6 năm 2014 trong một ngôi làng người Liban, vùng Zahle, thung lũng Bekaa. Ảnh: Matthieu Alexandre, Caritas Quốc tế.

    Những người tị nạn hôm nay đang sống trong một vòng xoáy không lối thoát của cảnh lưu vong – mỗi ngày họ phải đối diện với những phong tục mới, ngôn ngữ mới, những khó khăn mới. Đối với nhiều người, kiếm sống ở quê nhà đã đủ khó khăn rồi. Trong một nơi mới đầy xa lạ, không có những mối dây liên kết, họ phải đấu tranh để tìm công việc. Dù thế nào họ vẫn phải tìm cách để nuôi sống con cái. Caritas tìm cách hỗ trợ những gia đình mất đi mọi thứ - nhà cửa, sinh kế và tài sản. Trên khắp thế giới, Caritas phân phát lương thực sau các trường hợp khẩn cấp, và sau đó làm việc cùng với mọi người để giúp họ tự giúp chính mình. Gần đây tại Liban, các nhân viên Caritas mang lương thực đến một trại tị nạn gần biên giới với Syria bị chiến tranh tàn phá. Nhiều người tị nạn Syria thậm chí đã tìm cách tới các thành phố như Beirut. Một chương trình của Caritas gần đây đã giúp những phụ nữ tị nạn ở đó mở một cửa tiệm nhỏ để làm và bán những món ăn truyền thống của họ.

    an_iraqi_refugee
    Một người tị nạn Irắc giúp đưa lương thực tới căn bếp của trung tâm cộng đồng thánh Gioan Tẩy Giả. Ảnh: Alexander Buehler/Caritas

    Dĩ nhiên, Caritas cũng giúp đỡ các gia đình không bị buộc phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn phải đối mặt với nghèo đói mỗi ngày. Vì thế, tại Beirut, các phụ nữ Liban cũng nằm trong chương trình phục vụ lương thực. Đảm bảo rằng các bậc cha mẹ có thể nuôi sống con cái họ là một mục tiêu chính của chiến dịch “Một gia đình nhân loại, lương thực cho tất cả mọi người” của Caritas. Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi vào tháng 12 năm 2013, chiến dịch 18 tháng này là một dịp để nhân viên Caritas và những người hỗ trợ trên khắp thế giới tập trung vào việc chống nghèo đói, và tìm cách để đưa tay ra nhiều hơn với những gia đình đói nghèo cần được hỗ trợ - như Thánh Gia xưa.

    Trong năm vừa qua, thật xúc động khi nhìn thấy sự cống hiến và sáng tạo của nhân viên Caritas trong việc chống nghèo đói. Những chương trình trong chiến dịch đặc biệt này bao gồm những dự án hạt giống tại Brazil, tập huấn nông nghiệp tại Thái Lan, những bữa ăn cho trẻ em đường phố tại Tây Phi, ngân hàng lương thực tại Châu Âu, và rất nhiều chương trình khác.

     

    Thánh Gia là gia đình của chúng ta. Nếu bạn có thể đưa tay ra với một gia đình đang sợ hãi cách đây 2000 năm, thì bạn cũng đang đưa tay ra với những gia đình của ngày hôm nay qua sự hỗ trợ của bạn với Caritas.

    Cardinal Oscar Rodríguez MaradiagaChủ tịch Caritas Quốc tế

     

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan