Ngày hội của yêu thương và cảm tạ

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 03/09/2014
  • “ Lễ trao học bổng cho học sinh  có hoàn cảnh khó khăn ”

    Niên học 2014-2015

     

    Ngay từ rạng sáng ngày 30/08/2014, từng đoàn xe đủ loại đã rộn ràng với nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Các em học sinh từ xe bước xuống ríu rít như những chú chim non. Các em rất vui vì hôm nay  được tham dự ngày truyền thống hằng năm “Lễ trao học bổng cho học sinh  có hoàn cảnh khó khăn”, năm học 2014 – 2015  do Văn phòng Caritas Sài Gòn tổ chức.

    Trước khi buổi lễ diễn ra, các em được nghỉ ngơi một lúc rồi xếp hàng ngay ngắn, trật tự và bước vào hội trường với sự hướng dẫn của quý Sơ và các anh chị phụ trách các giáo hạt.

    Dường như các em ngạc nhiên và bỡ ngỡ vì khung cảnh vừa trang nghiêm vừa vui tươi với sắc màu của những quả bong bóng đầy sắc màu. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, các em đã nhúc nhích ngón tay, ngón chân, cái đầu theo hoạt náo viên Hồng Thuận cùng những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ và trao cho nhau những ánh mắt thân mến…

     

    Caritas Sai Gon

     

    Hình ảnh

    Đúng 8 giờ, buổi lễ đã được khai mạc sau giây phút thánh hóa. Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, phó giám đốc Caritas Sài Gòn thay mặt Cha giám đốc nhắn nhủ các em: “Tất cả mọi người đều yêu thương các em, mong các em luôn chăm ngoan, học giỏi để có tương lai tốt đẹp hơn”. Ngoài ra, bản thân mỗi em phải biết tự tin. Sơ khuyên các em tập thực hiện ba điều căn bản là phải có lòng biết ơn, sống trung thực, biết cảm ơn – xin lỗi, chính những yếu tố này sẽ giúp các em luôn vững bước trên đường đời. Không khí của buổi lễ rộn ràng hơn vì các em được thưởng thức bánh kẹo và xem văn nghệ do các em ở Lớp Tình thương Tam Hà trình diễn. Cùng hát, cùng múa dân vũ theo Thầy Thuận và Chị Thanh Tuyền, các bạn nhỏ say sưa dõi theo và cùng làm cử điệu với các anh chị, dù những cử điệu còn e dè. Tất cả những hành vi nho nhỏ đó đã nói lên : các em đã sẵn sàng hội nhập vào một môi trường năng động, sáng tạo và vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.

    Giây phút lắng đọng nhất diễn ra khi tất cả mọi người trong Hội trường được xem những gương vượt khó tiêu biểu từ ba em học sinh đại diện cho 207 em học sinh của giáo phận.

     Cả ba em đều không hề có tuổi thơ “ ăn chưa no, lo chưa tới” mà phải bươn chải vì nghịch cảnh từ gia đình và bản thân… Thực sự mỗi em tham dự lễ trao học bổng hôm nay đều có một số phận khốn khó như nhau đó là SỰ BẤT HẠNH trong cuộc đời, dù khác nhau về hoàn cảnh: nghèo khó, mồ côi, tật nguyền…

    Quỹ học bổng do Văn phòng Caritas thực hiện được ra đời từ những cảm nhận sâu lắng trong ba năm qua cho 207 em học sinh trong toàn giáo phận không phân biệt tôn giáo. Từ những đồng tiền hi sinh, dành dụm của Quý vị Ân Nhân sẵn sàng sẻ chia cho các em với tiêu chí: tìm các em cùng cực nhất trong địa bàn dân cư ,không để cho các em phải bỏ học vì tài chánh, vì hoàn cảnh… là điểm sáng đậm nét yêu thương. Quỹ học bổng còn gửi người đồng hành đến với các em là các cô chú thành viên Caritas để chăm sóc, nâng đỡ các em trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Với các tình nguyện viên trong dự án này, các em đã trở thành đàn con tinh thần của họ, để thành viên Caritas cảm thấy niềm vui phục vụ đầy tràn như Thiên Chúa mong muốn.

    Hơn 200 em rất trật tự lên nhận học bổng với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt reo vui, có cả những phần riêng cho các em học sinh xuất sắc trong năm học vừa qua.

    Trước khi buổi lễ kết thúc, em Nguyễn Quỳnh Nhi lớp 7A11 trường THCS Phan Bội Châu, Quận 12 thuộc giáo xứ Lạc Quang đã thay mặt cho 217 em học sinh nhận học bổng nói lên lời cảm tạ của mình, tâm tư của em đã làm mọi người rơi lệ khi em kể hoàn cảnh tăm tối của mình và hiện từng bước cố học chăm, cố ngoan ngoãn khi có trợ lực nâng bước em đến trường.

    Cuối cùng là Kinh Tạ Ơn Thiên Chúa, Sơ Phó giám đốc nhắc các em cố sống tốt và luôn biết ơn mọi người. Buổi lễ đơn sơ nhưng diễn ra tốt đẹp, tươi vui hơn khi mỗi em nhận phần quà là tấm bánh trung thu ngọt ngào đầy yêu thương.

    Rồi mai này, trên muôn vạn nẻo đường đời của mỗi em, hẳn là từng em sẽ không thể nào quên những quãng đời vất vả của mình… nhưng chính trong nỗi khó ấy em may mắn có được tình thương của vạn tấm lòng đã chia sẽ cùng em và dìu dắt em từng bước đến ngày mai tươi sáng…

    Maria Tin Yêu

    Bài viết liên quan