Người dân nghèo Giáo Phận Bùi Chu được sáng mắt

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 30/04/2014
  • Ngày 24 và 25.04.2014, 107 người nghèo tại Giáo Phận Bùi Chu gồm Kitô hữu và ngoài Kitô đã được phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể tại bệnh viện mắt Việt Nhật.

    Chương trình phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể cho người dân nghèo tại Giáo Phận Bùi Chu được thực hiện với sự hợp tác của ban Bác ái xã hội - Caritas Bùi Chu và bệnh viện mắt Việt Nhật nhờ nguồn tài trợ của hội từ thiện VNHELP (Hoa Kỳ) và nhóm thiện nguyện Sơn Nam.

    Sau 2 ngày làm việc hăng say quên mệt mỏi cùng sự hợp tác nhịp nhàng giữa các thành viên Caritas Bùi Chu, quý bác sĩ, y tá, nhân viên BỆNH VIỆN và các bệnh nhân mà 107 ca phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể đã được tiến hành an toàn, tốt đẹp.

    Người đời thường nói: Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Sống ở đời, con người phải trải qua nhiều nỗi khổ nhưng có lẽ những người may mắn có đôi mắt sáng không thể hiểu thấu nỗi đau khổ của những người sống ở đời mấy chục năm mà chưa một lần nhìn thấy ánh sáng hay những người do bệnh tật, tuổi tác hoặc một lý do nào đó mà con mắt của họ bị mù lòa hay đang càng ngày càng mờ đi.

    Trong tinh thần chia sẻ, hiệp thông, phục vụ trong 2 ngày từ 3g00’ sáng, Cha Giám Đốc, quý Dì văn phòng Caritas Bùi Chu cùng một số thành viên thuộc nhóm Ve Chai Nam Phương – Trùng Phương, Giáo Phận Bùi Chu đã tới địa phương, đón đưa các bệnh nhân lên xe và khởi hành chuyến xe đầu tiên trên quãng đường khoảng 130km và tới bệnh viện mắt Việt Nhật vào khoảng 6g30’ sáng.

    Các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện cũng bắt tay vào công việc từ 6g45’ sáng thay vì 8g00’ mỗi ngày và kết thúc khoảng 5g00’ chiều hoặc muộn hơn khi chuyến xe sau chuyển bánh tiễn đưa quý Cha, quý Dì, các em ve chai và bệnh nhân rời bệnh viện Việt Nhật trở về gia đình sau khi con mắt được làm sáng lại.

    Nhờ sự hợp tác nhiệt tình, hài hòa giữa các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, người phục vụ và bệnh nhân công việc được tiến hành nhanh, trật tự và an toàn với các thủ tục nhập viện, khám, siêu âm, xét nghiệm, phẫu thuật, khám lại sau phẫu thuật được tiến hành trong ngày. Các bệnh nhân được miễn phí và chăm sóc chu đáo từ vấn đề chuyên môn, tinh thần (tâm lý) khi ở trên xe, thể lý với 2 bữa ăn sáng, trưa tại bệnh viện và một gói quà cầm trên tay để bệnh nhân có thể dùng trên xe trước khi rời bệnh viện.

    Sự phục vụ tận tình phục vụ cùng với tính hài hước vui vẻ của quý Cha, quý Dì và các em Ve Chai Bùi Chu và nhân viên bệnh viện đã làm cho các bệnh nhân rất an tâm và cảm động. Các cụ đã ở tuổi 80, 90 hay ít hơn đều trở nên như những đứa trẻ ngoan ngoãn đơn sơ, vui vẻ dưới sự hướng dẫn của người khác.

    Bà Nguyễn Thị Xứng, 84 tuổi vui vẻ đáp: “tôi cứ ngồi ở đây, chỉ khi nào Cha, Dì hay các em dẫn tôi đi đâu tôi mới đi” khi 1 bệnh nhân bảo bà sao không đi cùng mấy bệnh nhân khác ở quê cùng đi. Bà Nguyễn Thị Mừng, 85 tuổi nói: “cơm, cháo ngon, các em khéo mời nữa nên nay ở viện mà con ăn nhiều hơn ở nhà”

    Bùi Chu là một Giáo phận miền quê, phần lớn người dân sống bằng nghề nông nghiệp và làm muối nên số người bị Đục Thủy Tinh thể khá đông. Năm 2014 hội từ thiện VNHELP (Hoa Kỳ) cũng đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 100 người và được sự hỗ trợ của quý ân nhân và một vài tổ chức khác mà từ năm 2012 Caritas Bùi Chu đã đưa tới gần 1000 người đi phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể tại các bệnh viện mắt tại Hà Nội nhưng đến nay Giáo phận vẫn còn nhiều người bị mắt đục thủy tinh thể cần được sự hỗ trợ của Caritas Bùi Chu và các tổ chức từ thiện, quý ân nhân trong nước và quốc tế.Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Bài viết liên quan